Sống sót với chiếc kéo nằm trong dạ dày suốt 9 năm

Trí Thức Trẻ, Theo 18:26 10/06/2014

Một người đàn ông đã phải chịu những cơn đau hành hạ suốt 9 năm vì y tá để quên kéo trong dạ dày anh.

Anh Alen Papac (38 tuổi) sống ở Mostar, Bosnia và Herzegovina. Năm 2003, Alen đến bệnh viện điều trị loét dạ dày. Tuy nhiên khi phẫu thuật, y tá đã vô tình để quên chiếc kéo dài 12cm trong dạ dày anh. Kể từ đó, Alen đã bị những cơn đau hành hạ mà không hề biết nguyên nhân.

Hình chụp X-quang chiếc kéo trong dạ dày anh Alen.

Alen cho biết: "Tôi đã bị đau dạ dày nhiều năm và gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Khi không thể chịu nổi cơn đau, tôi mới quay lại bệnh viện. Các bác sĩ đã chụp X-quang và phát hiện một cây kéo ở trong dạ dày của tôi. Đó chính là nguyên nhân khiến tôi bị những cơn đau hành hạ".

Ngay sau đó, Alen đã được phẫu thuật lấy chiếc kéo ra. Tuy nhiên, Alen cảm thấy không hài lòng vì anh không nhận được lời xin lỗi từ bệnh viện. Hiện Alen đang kiện bệnh viện để đòi bồi thường vì những đau đớn anh phải trải qua suốt 9 năm.

Phía bệnh viện đã từ chối trả lời về vụ việc này. Họ cho biết tòa án vẫn đang điều tra vì vậy họ sẽ không bình luận gì.