Sinh ra tại vùng quê nghèo ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), Lý Dương sống cùng bà ngoại do cha mẹ ly hôn. Cuộc sống không dư giả về điều kiện khiến anh quyết tâm học hành để thoát nghèo. Lý Dương thi đỗ vào trường đại học trọng điểm, ngành kỹ thuật xây dựng.
Sau tốt nghiệp, Lý Dương trở thành kỹ sư công trình. Tuy nhiên, chuyện tình duyên của anh có phần lận đận khi đã trải qua 4 mối tình nhưng đều không thể tiến xa vì bị đối phương chê nghèo.
Bước ngoặt cuộc đời của Lý Dương bắt đầu từ năm 2016, khi anh được công ty trao cơ hội làm việc tại Ethiopia với mức lương cao gấp đôi. Nhận thấy đây là cơ hội tốt, Lý Dương không chần chừ mà quyết tâm “đổi đời”. Nhờ chăm chỉ, chịu khó, nam kỹ sư có thu nhập tốt, để dành được nhiều tiền.
Lý Dương
Đến giữa năm 2020, Lý Dương vô tình gặp Dava - cô gái châu Phi 22 tuổi nhưng nói tiếng Trung vô cùng lưu loát. Cả hai gặp nhau tại một hội chợ tuyển dụng sinh viên, Lý Dương ấn tượng với Dava bởi cô có chiều cao nổi bật 1m82, ngoài ra còn rất am hiểu văn hoá Trung Quốc. Đáng chú ý hơn, Dava còn từng đăng quang cuộc thi hoa hậu ở địa phương.
Lý Dương và Dava trò chuyện vài lần rồi dùng bữa tối cùng nhau. Cả hai nhận thấy mình có nhiều điểm tương đồng, trò chuyện hợp mood nên chỉ khoảng hơn một tháng sau, cặp đôi quyết định đăng ký kết hôn.
Gia đình Dava không yêu cầu sính lễ, họ cũng bày tỏ thiện cảm với chàng rể ngoại quốc. Sau khi cưới, Dava ở nhà nội trợ, sinh hai con gồm một trai, một gái, đều mang quốc tịch Trung Quốc. Để ổn định cuộc sống, Lý Dương dốc tiền mua căn biệt thự rộng 200m2 trị giá 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng) tại trung tâm thành phố Awasa, Ethiopia. Vào dịp Lễ Tình nhân, anh còn tặng vợ ôtô làm quà.
Dù công việc bận rộn, Lý Dương vẫn dành thời gian nói chuyện với các con bằng tiếng Trung, dạy đọc thơ cổ và phụ trách các bài học vỡ lòng. Trong gia đình, họ ưu tiên sử dụng tiếng Trung để giữ gìn nền tảng văn hóa.
Vợ chồng Lý Dương và Dava
Năm 2023, Lý Dương đưa vợ con về Trung Quốc thăm người thân. Nàng dâu châu Phi nhanh chóng được lòng gia đình chồng, đặc biệt là bà ngoại của Lý Dương. Dava được nhận xét có tính cách hoà nhã, tinh thần cầu tiến và cách trò chuyện gần gũi.
Dù chưa từng sống lâu ở Trung Quốc, Dava vẫn dần làm quen với văn hóa quê hương chồng. Cô trồng rau cải thảo trong vườn, học gói bánh chưng và nấu các món ăn Tết truyền thống. Trong những bữa cơm gia đình, thực đơn có khi là sự kết hợp giữa cà phê Ethiopia và bánh bao Trung Quốc.
Sau 9 năm ở Ethiopia, Lý Dương hài lòng với cuộc sống hiện tại cùng hôn nhân viên mãn bên vợ con. Nam kỹ sư cũng coi đây là quê hương thứ hai của mình.
Câu chuyện tình của Lý Dương và Dava được nhiều người ví như “ngôn tình”. Thậm chí, không ít người cho rằng đây là hình mẫu hôn nhân vượt rào cản ngôn ngữ, văn hoá truyền thống điển hình.
Theo Sohu