Kinh khủng hơn BẤT HIẾU là kiểu con cái đang ăn mòn nhiều gia đình này, cha mẹ sống mà bất mãn, kiệt quệ vô cùng

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 14:36 23/07/2025
Chia sẻ

Đáng sợ hơn, kiểu con cái này lại thường được ngụy trang dưới vẻ ngoài bận rộn.

Người ta thường nói bất hiếu là tội nặng nhất, nhưng trong thời đại này, có một kiểu con còn khiến cha mẹ đau đầu, tổn thương và kiệt quệ tinh thần hơn cả sự bất hiếu thông thường. Đó là kiểu con "vô cảm có chọn lọc" khi sống cùng, ăn cùng, thậm chí ở nhà cha mẹ nuôi dưỡng từng ngày, nhưng tâm trí thì như đóng kín, chẳng buồn quan tâm đến cảm xúc, nỗi khổ hay sự cô đơn của cha mẹ.

Không la mắng, không hỗn láo, không đập phá nhà cửa, nhìn bề ngoài, những đứa con này hiền khô. Nhưng thực chất, chúng lạnh nhạt, thờ ơ, sống tách biệt như người ở trọ. Cha mẹ nói thì gật cho có, hỏi thì trả lời qua loa, không bao giờ chủ động hỏi han hay chia sẻ điều gì. Họ quên rằng cha mẹ đâu chỉ cần một người con ngoan kiểu không gây chuyện, mà cần một đứa con biết sống có tình.

Đáng sợ hơn, kiểu con này lại thường được ngụy trang dưới vẻ ngoài bận rộn: "Con đang lo làm ăn", "Con stress lắm", "Con thích không gian riêng"... Nghe qua rất hợp lý, nhưng càng sống cùng họ, cha mẹ càng thấy mình bị biến thành cái bóng trong chính căn nhà của mình. Đôi khi chỉ cần một câu hỏi "Mẹ có mệt không", một lời mời "Ba ăn cơm chưa" cũng không có. Không phải vì nghèo, không vì cãi vã, mà cha mẹ cảm thấy bị bỏ rơi bởi chính người con mình dốc hết đời để nuôi lớn.

Kinh khủng hơn BẤT HIẾU là kiểu con cái đang ăn mòn nhiều gia đình này, cha mẹ sống mà bất mãn, kiệt quệ vô cùng- Ảnh 1.

Trong thời đại này có một kiểu con cái còn khiến cha mẹ đau đầu, tổn thương và kiệt quệ tinh thần

Còn có kiểu con ngụy biện rằng "Miễn là con không làm gì xấu, vậy là tốt rồi". Nhưng họ quên mất, sống mà không làm điều tử tế với người gần nhất là cha mẹ mình thì khác gì sống vô nghĩa. Đừng chờ đến khi cha mẹ già yếu, đổ bệnh hay rời xa cõi đời mới quay về khóc lóc tiếc nuối. Lúc đó, cái ân cần vội vã của bạn chỉ là giọt nước muộn màng trên mộ đá lạnh.

Khủng khiếp nhất là khi cha mẹ bắt đầu im lặng. Họ không nhắc nhở, không chờ mong gì nữa. Họ bắt đầu sống một thế giới riêng, không cần con phải báo đáp nhưng ánh mắt họ đã không còn hy vọng. Sống bên cạnh con mà phải tự dặn mình đừng mong đợi gì thêm, đó là nỗi buồn âm ỉ, giày vò nhất với bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào.

Làm cha mẹ không đòi hỏi con phải trả công. Nhưng đừng dùng cái lý do bận rộn để cắt đi sợi dây tình cảm thiêng liêng ấy. Một cái ôm, một lời hỏi thăm, một bữa cơm cùng nhau, đôi khi lại là tài sản vô giá giúp cha mẹ cảm thấy mình được yêu thương, có giá trị và không bị lãng quên trong chính gia đình mình.

Hãy nhớ, con cái bất hiếu có thể làm cha mẹ tổn thương, nhưng kiểu con vô cảm, không quan tâm, sống như người lạ trong nhà mới là điều khiến cha mẹ kiệt quệ và bất mãn đến tận đáy lòng. Đừng để mình trở thành kiểu con đó. Vì đến một ngày, khi muốn yêu thương thì người để yêu thương đã không còn.

Cuộc sống bận rộn, làm sao cân bằng giữa công việc và gia đình? 

Không thể phủ nhận rằng xã hội ngày nay đang vận hành với tốc độ chóng mặt. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi lịch họp, deadline, kế hoạch cá nhân dày đặc. Trong guồng quay đó, nhiều người trẻ tự nhủ "Phải làm việc để lo cho tương lai cha mẹ, để ổn định đã rồi mới nghĩ đến chuyện dành thời gian cho gia đình". Nhưng điều nghịch lý là càng bận rộn với lý do lo cho cha mẹ, họ lại càng rời xa cha mẹ cả về thể chất lẫn cảm xúc.

Vậy làm sao để cân bằng giữa công việc và gia đình?

Thật ra, cân bằng không có nghĩa là phải dành thời gian bằng nhau cho mọi thứ. Đó là sự chủ động phân chia thời gian một cách có ý thức, trong đó gia đình không bị rơi vào vùng quên lãng. Chỉ cần bạn đặt ưu tiên cho gia đình như cách bạn đặt ưu tiên cho khách hàng, dự án, KPI thì mọi chuyện sẽ khác.

Thay vì nghĩ rằng "phải về quê nguyên tuần mới gọi là quan tâm", bạn có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như gọi một cuộc điện thoại ngắn 3–5 phút mỗi tối, gửi một món đồ cha mẹ thích, hoặc đơn giản là hỏi: "Mẹ hôm nay khỏe không?". Dù bận rộn đến đâu, chỉ cần chủ động dành ra vài phút mỗi ngày để kết nối, tình cảm sẽ không bao giờ nhạt phai.

Kinh khủng hơn BẤT HIẾU là kiểu con cái đang ăn mòn nhiều gia đình này, cha mẹ sống mà bất mãn, kiệt quệ vô cùng- Ảnh 2.

Cuộc sống bận rộn, làm sao cân bằng giữa công việc và gia đình?

Ngoài ra, việc lập kế hoạch cá nhân cũng rất quan trọng. Bạn có thể đặt lịch hẹn với gia đình như một buổi họp quan trọng, ví dụ mỗi cuối tuần đều ăn cơm cùng ba mẹ, mỗi tháng cùng đi chơi hoặc chăm sóc sức khỏe cho người thân. Đừng đợi đến khi quá rảnh mới về thăm, vì "rảnh" là thứ rất hiếm trong đời người trưởng thành.

Một điều quan trọng nữa là chất lượng thời gian quan trọng hơn số lượng. Về nhà mà bạn chỉ ôm điện thoại, ăn uống cho xong rồi lên phòng, thì có ở nhà cả tuần cũng không tạo ra kết nối thực sự. Trái lại, một bữa cơm trọn vẹn, một cuộc trò chuyện sâu sắc dù chỉ một tiếng, cũng có thể làm ấm lòng cha mẹ cả tuần dài.

Cuối cùng, hãy nhớ bạn không cần đợi ổn định rồi mới lo cho cha mẹ. Bởi thời gian của bạn còn dài, nhưng thời gian của cha mẹ thì không. Trong mắt bạn, hôm nay là chưa kịp, nhưng trong mắt họ, mỗi lần bạn chậm trễ là một lần chờ đợi thêm một tuổi.

Cân bằng không phải là làm ít việc đi, mà là biết giữ điều gì quan trọng nhất trong lòng. Và gia đình, chắc chắn luôn xứng đáng ở vị trí đó.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày