Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu

Chi Chi, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 07:15 27/11/2025
Chia sẻ

Sau đám cháy kéo dài gần 1 ngày, chỉ còn lại những tòa nhà bị thiêu rụi và rất nhiều mất mát.

Tính đến chiều 27/11, 55 người đã thiệt mạng sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi một khu nhà ở tại khu Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) từ chiều 26/11. Vụ cháy đã kéo dài gần 1 ngày và lực lượng cứu hỏa, cứu hộ vẫn đang nỗ lực làm việc.

55 người được lính cứu hỏa giải cứu

Trong cuộc họp báo vào 6 giờ chiều ngày 27/11 (giờ địa phương), đặc khu trưởng Hong Kong Lý Gia Siêu cho biết số người tử vong vẫn là 55. Bên cạnh đó, lính cứu hỏa đã giải cứu được 55 người sống sót.

Ông cho biết thêm rằng đám cháy ở cả 7 tòa nhà hiện đã được kiểm soát. 

Ông Lý Gia Siêu cũng nêu một loạt các biện pháp hỗ trợ và cứu trợ dành cho những người sống trong tòa chung cư:

Chính quyền đã đặt hơn 1.000 phòng khách sạn và nhà trọ cho cư dân bị ảnh hưởng tạm thời chuyển đến

- Sau tuần đầu tiên này, có 1.000 căn hộ được thiết lập làm nơi ở tạm thời khẩn cấp 

- Một nhân viên xã hội đã được phân công đến từng hộ gia đình

- Hàng trăm bác sĩ từ khu vực tư nhân đã được điều động để giúp đỡ các nạn nhân và những người ở chung cư bị ảnh hưởng

Hong Kong sẽ thành lập một quỹ hỗ trợ cho khu nhà ở Wang Fuk Court, phân bổ 300 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 38,5 triệu USD, hơn 1.000 tỷ đồng) để hỗ trợ cho cư dân bị ảnh hưởng.

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 1.

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 2.

Chiều muộn 27/11, lính cứu hỏa đang tìm kiếm trong các căn hộ

Người thân của những cư dân mất tích đã đến hội trường gần đó, nơi đăng ảnh các nạn nhân tử vong với hy vọng tìm thấy người thân của họ.

Một trong số họ, cô Wong, cho biết chú của vị hôn phu cô, sống ở tầng 21 của tòa nhà Wang Cheong, đã không thể liên lạc được kể từ 3 giờ chiều thứ Tư.

Wong nói rằng cô không tìm thấy thông tin gì về anh ở hội trường. "Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy gì, phải kiểm tra những nơi khác."

Một người đàn ông họ Wan cho biết bố vợ ông bị mắc kẹt trên tầng 31 của tòa nhà Wang Tai nhưng không tìm thấy ông trong số những bức ảnh.

"Chúng tôi lo ông ấy đã qua đời, nhưng ảnh của ông ấy không ở đây. Chúng tôi e rằng lính cứu hỏa có thể đã không tìm thấy ông ấy", anh nói. "Tôi hy vọng lệnh phong tỏa sẽ sớm được dỡ bỏ để chúng tôi có thể vào tòa nhà và tự mình kiểm tra, tìm kiếm người thân."

Video timelapse ghi lại hỏa hoạn chết chóc nhất Hong Kong suốt 7 thập kỷ 

Video timelapse những gì diễn ra trong khoảng 20 tiếng

Xếp hàng để xác định danh tính người đã mất

Những người có người thân mất tích hiện có thể xem ảnh của người đã khuất được đăng tại Hội trường Cộng đồng Kwong Fuk. Khoảng 50 người đã xếp hàng gần hội trường để xem ảnh.

Một người lên tiếng cho biết những hình ảnh này là của những người đã được chính thức xác nhận là đã tử vong và gia đình có thể cố gắng nhận dạng họ. Cá nhân anh ta không nhìn thấy người thân mất tích của mình.

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 3.

Ảnh: Sam Tsang

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 4.

Ảnh: Sam Tsang

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 5.

Ảnh: Sam Tsang

Người đàn ông lớn tuổi được giải cứu từ trên mái nhà

Khoảng 11 giờ sáng, một người đàn ông lớn tuổi đã được giải cứu khỏi tầng 31 của tòa nhà On Tai House.

Phó giám đốc Sở Cứu hỏa Wong Ka-wing cho biết hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nhiệt độ tại hiện trường cực cao và kết cấu bên trong tòa nhà phức tạp, nơi giàn giáo bị sập.

“Lính cứu hỏa của chúng tôi đang thực hiện cứu hộ từng tầng một bên trong các tòa nhà. Vì các khu dân cư khá nhỏ, chúng tôi chỉ có thể triển khai một số lượng nhân sự hạn chế tại một thời điểm. Chúng tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để cứu sống người khác.”

Ông Wong cho biết vẫn còn nhiều thách thức trong hoạt động cứu hộ đang diễn ra, vì nhiều khu vực rộng lớn vẫn đang bốc cháy và lính cứu hỏa vẫn phải tiếp tục phản hồi nhiều cuộc gọi cầu cứu.

Số người chết tăng lên 55, đã kiểm soát được đám cháy ở cả 7 tòa nhà

Chiều 27/11, cơ quan chức năng thông báo số người tử vong vì hỏa hoạn tăng lên 55.  

Khoảng 51 người đã tử vong tại hiện trường vụ cháy, trong khi 4 người còn lại không qua khỏi vì vết thương quá nặng trong bệnh viện.

Ít nhất 123 người đang bị thương vì vụ cháy, trong đó có 8 lính cứu hỏa.

Trong số những người mất tích, các quan chức cho biết khoảng 279 trường hợp đã được xử lý nhưng không tiết lộ tình trạng hiện tại của họ, chẳng hạn như họ đang ở bệnh viện hay đã xuất viện.

Chính quyền cho biết họ đã nhận được tổng cộng 341 yêu cầu hỗ trợ.

Các đám cháy tại 4 trong số 7 tòa nhà dân cư đã được dập tắt, trong khi ngọn lửa tại 3 tòa nhà còn lại đã được kiểm soát.

4 máy bay không người lái đã được triển khai để theo dõi tình hình. Khoảng 11 vòi rồng và 26 đội cứu hộ đã được điều động. Cục Cứu hỏa đã triển khai 304 xe cứu hỏa và xe cứu hộ, với 1.250 lính cứu hỏa được huy động.

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 6.

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 7.

Mọi người tụ tập tại Hội trường cộng đồng Kwong Fuk vào thứ Năm. Ảnh: Eugene Lee

Người dân đau khổ vẫn đang tìm kiếm thân nhân mất tích

Một người phụ nữ sống tại nhà Wang Tai đang chia sẻ những bức ảnh về cô con gái 5 tuổi Hannah Cheng và người giúp việc Maryan, người đã mất tích sau vụ hỏa hoạn.

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 8.

Một ông lão cầu xin sự giúp đỡ bên ngoài một nơi trú ẩn để tìm cháu gái 6 tháng tuổi của mình, sống ở tầng 21 của tòa nhà Wang Cheong. Bà của đứa bé, người sống cùng cháu, cũng mất tích.

"Tôi đã kiểm tra tất cả các bệnh viện – không thấy dấu vết gì cả," ông nói. "Cảnh sát bảo tôi đăng ký thông tin của họ và tôi đã làm theo. Tôi chỉ ước mình có thể làm được nhiều hơn nữa. Biết đâu họ đang an toàn ở đâu đó."

Ông suy sụp khi nghĩ về những giờ phút đã trôi qua. "Tôi đau lòng khi nghĩ đến cảnh con bé đã không được ăn gì suốt 20 tiếng đồng hồ. Tôi không thể tưởng tượng nổi…"

Một người đàn ông khác nói rằng anh cũng đang tìm kiếm vợ mình. Anh đã không nhận được tin tức gì từ cô kể từ khoảng 7 giờ tối hôm qua, khi cô ấy gửi tin nhắn nói rằng "có rất nhiều khói đang bốc lên".

Anh trông kiệt sức và run rẩy khi đi đến một nơi trú ẩn khác với hy vọng tìm thêm thông tin.

Cả Hong Kong chung tay hỗ trợ các nạn nhân

Nhiều cộng đồng khác nhau trên khắp Hong Kong đang quyên góp tiền cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn.

Tại Discovery Bay, người dân được yêu cầu cung cấp mọi thứ từ chăn và chiếu ngủ đến sạc dự phòng, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cơ bản khác.

“Cùng nhau, chúng ta có thể mang lại niềm an ủi, hy vọng và sự cứu trợ cho những người đang gặp khó khăn. Cảm ơn sự ủng hộ, lòng trắc ẩn và sự sát cánh của các bạn trong cộng đồng,” một nhà tổ chức chia sẻ.

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 9.

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 10.

Nhiều người ngủ lại ở các trạm sơ tán

Một phần ba cư dân là người cao tuổi

Theo số liệu thống kê dân số năm 2021, hầu hết cư dân tại 8 tòa nhà ở Wang Fuk đều là người trung niên và người cao tuổi.

Tại các tòa Wang Yan, Wang Tao và Wang Sun, có khoảng 1.600 cư dân, trong đó hơn 36% là người từ 65 tuổi trở lên.

Nhóm tuổi này chiếm 31,5% trong số khoảng 1.200 cư dân sống tại các ngôi nhà Wang Kin và Wang Tai, và 40,6% trong khoảng 1.800 người sống tại các ngôi nhà Wang Cheong, Wang Shing và Wang Chi.

Những người ở độ tuổi từ 40 đến 64 chiếm từ một phần tư đến hơn 32% cư dân trong những tòa nhà đó.

Lửa vẫn tiếp tục cháy

Tính đến 11 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương), nhiều đám cháy vẫn đang bùng phát tại ít nhất 3 tòa nhà. Khói, mặc dù đã giảm đáng kể so với sáng nay, vẫn tiếp tục bốc lên từ các tòa nhà, cùng với mùi nhựa cháy khét lẹt trong không khí.

Thi thể của những người dân thiệt mạng trong vụ cháy đã được chuyển đến Nhà tang lễ Công cộng Fu Shan ở Sha Tin suốt buổi sáng. Cảnh sát cho biết họ đang chuẩn bị cho gia đình đến nhà xác sau đó để nhận dạng người đã khuất, bao gồm cả lính cứu hỏa đã hy sinh.

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 11.

Ảnh: Sam Tsang

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 12.

Ảnh: Sam Tsang

"Chuyện này hiếm khi xảy ra trong lịch sử Hong Kong"

Sáng sớm thứ Năm, một người dân ở khu phố Fanling gần đó đã phát chai nước và trà cho lính cứu hỏa.

Ông Ho cho biết: "Tất cả những vật dụng này đều do cộng đồng Tai Po quyên góp và tôi ở đây để giúp phân phát chúng", đồng thời nói thêm rằng khu phức hợp bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn này nằm ở một vùng hoang vắng với hầu như không có cửa hàng nào xung quanh.

Người đàn ông 45 tuổi đã ở khu vực này kể từ 4 giờ chiều thứ Tư và gọi những gì ông nhìn thấy là "kinh hoàng" và không thể hiểu nổi.

Ông nói: "Tôi không thấy họ có nhiều nguồn lực nên chúng tôi đang làm những gì có thể để giúp đỡ. Nói chung, thật khó tin là chuyện này lại xảy ra. Tôi nghĩ chuyện này hiếm khi xảy ra trong lịch sử Hong Kong."

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 13.

Cộng đồng đang cố gắng chung tay hỗ trợ nhiều nhất có thể

Người dân địa phương lo ngại số người chết sẽ tăng

Khi lính cứu hỏa dập tắt đám cháy còn sót lại tại khu nhà Wang Fuk vào sáng thứ Năm, ông Ho, một cư dân 65 tuổi, đã quan sát từ phía sau dải băng cảnh sát và suy nghĩ về những bước tiếp theo của mình.

Là cư dân của Tòa nhà 1, ở góc cực đông của khu phức hợp, Ho cảm thấy mình may mắn vì tòa nhà của ông ít bị hư hại.

"Tôi nghe thấy chuông báo cháy trong tòa nhà của mình vào khoảng 3 giờ chiều và khi nhìn ra ngoài, tôi thấy Tòa nhà 6 đang bốc cháy", ông nói và cho biết thêm rằng mình đã ngay lập tức rời khỏi căn hộ trên tầng 11 mà không mang theo bất cứ thứ gì. Ông cho biết, sau nửa giờ, Tòa nhà 5 và 7 đã bốc cháy, sau đó là Tòa nhà 4 và cuối cùng là Tòa nhà 1.

Hiện ông vẫn chưa thể trở về căn hộ của mình, nhưng lo sợ rằng nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Sáng thứ Năm, đứng trong chiếc khăn sợi nhỏ được một nơi trú ẩn gần đó tặng, ông nhìn lên căn hộ và tỏ ra bi quan về số người tử vong cuối cùng.

"Tôi không nghi ngờ gì rằng vẫn còn nhiều người già, mèo và chó ở đó", ông nói.

Đám cháy gần như được kiểm soát

Tính đến 8 giờ sáng, ngọn lửa vẫn còn ở các tầng cao của ít nhất hai tòa nhà, nhưng lính cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy. Mùi nhựa cháy đã giảm bớt phần lớn.

Khói đen cuồn cuộn che khuất mặt tiền các tòa nhà đã bắt đầu tan, để lộ nhiều ô cửa sổ bị mất, khung cửa bị cháy hoàn toàn và tụ điện của máy điều hòa bị cháy đen.

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 14.

Khói dày tiếp tục bốc lên vào lúc bình minh

Khi bình minh ló dạng, khói vẫn tiếp tục bốc lên từ mọi tầng của các tòa nhà bị ảnh hưởng, mùi nhựa cháy nồng nặc trong không khí và tro bụi thỉnh thoảng rơi xuống.

Ít nhất 4 xe thang cứu hỏa vẫn đang dập lửa tại hiện trường. Ngọn lửa đã hoành hành hơn 15 giờ kể từ khi chính quyền nhận được báo động vào khoảng 3 giờ chiều thứ Tư. Theo Sở Cứu hỏa, trong số những người phải nhập viện, có 45 người đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 15.

Ảnh chụp buổi sáng 27/11

44 người thiệt mạng

Lãnh đạo Hong Kong Lý Gia Siêu đã phát biểu trước công chúng tại một cuộc họp báo tại Bệnh viện Prince of Wales ở Sha Tin vào sáng 27/11, sau khi đến thăm hội trường cộng đồng vào tối hôm trước.

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 16.

Ảnh chụp lúc 2 giờ sáng 27/11

Theo số liệu của Sở Cứu hỏa, 44 người được xác nhận đã tử vong trong số 100 người bị thương tại hiện trường. Trong số những người được đưa vào bệnh viện, 45 người đang trong tình trạng nguy kịch. Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện ở nhiều quận khác nhau.

Tính đến 6h23 sáng 27/11, đám cháy ở 4 trong số 7 tòa nhà hiện đã được kiểm soát, trong khi hoạt động chữa cháy vẫn đang tiếp tục ở 3 tòa nhà còn lại. Các nỗ lực tìm kiếm đã bắt đầu ở các tầng thấp hơn và đang được tiến hành từ tầng 13 đến tầng 23 tại một số tòa nhà.

Lực lượng cứu hỏa dự kiến sẽ đến được các tầng trên cùng vào lúc chạng vạng, với 26 đội cứu hộ đang làm việc.

3 người bị bắt vì nghi ngờ vật liệu không đạt tiêu chuẩn

Cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông với cáo buộc ngộ sát liên quan đến vụ cháy, và sẽ tổ chức họp báo sau đó. Một cuộc họp báo dự kiến diễn ra lúc 4:30 sáng đã bị hoãn lại.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ sáng tại Ngau Tau Kok, Tai Po và San Po Kong, cảnh sát đã bắt giữ hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật, tuổi từ 52 đến 68 của một công ty xây dựng.

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 17.

Hỏa hoạn tại 8 tòa nhà chung cư Hong Kong (Trung Quốc) sang ngày thứ 2: 55 người tử vong, 55 người được giải cứu- Ảnh 18.

Người dân được phát đồ ăn hoặc tá túc tại nơi trú ẩn

Cảnh sát cho biết tại tòa nhà không bị ảnh hưởng bởi đám cháy, mỗi tầng đều có lưới bảo vệ, bạt chống thấm nước và vải nhựa. Những vật liệu này có thể không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ở mỗi tầng, vật liệu xốp được sử dụng để bịt kín cửa sổ, điều này có thể khiến đám cháy lan nhanh.

Cảnh sát trưởng Eileen Chung Lai-yee thuộc trụ sở cảnh sát khu vực New Territories North cho biết các sĩ quan phát hiện vật liệu xốp này được lắp đặt bởi một công ty kỹ thuật xây dựng.

Bà cho biết: “Cảnh sát có lý do để tin rằng những người chịu trách nhiệm của công ty đã vô cùng bất cẩn, dẫn đến sự cố và khiến đám cháy lan nhanh, gây ra thương vong nghiêm trọng”.

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra, bao gồm cả điều tra hình sự, để tìm ra nguyên nhân vụ cháy chết người.

Vụ cháy được báo cáo lần đầu tiên vào lúc 2:51 chiều thứ Tư và nhanh chóng lan rộng thành một ngọn lửa khổng lồ, với những cột khói đen khổng lồ bốc cao lên trời tại hiện trường ở khu Wang Fuk và ngọn lửa nhanh chóng lan sang 7 trong số 8 tòa nhà trong khu nhà này.

Nguồn: SCMP

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày