Không còn nghi ngờ gì nữa, Công Phượng chính là ngôi sao số 1!

Lê Thương (từ Kuala Lumpur), Theo Trí Thức Trẻ 13:17 18/08/2017

Là tâm điểm của mọi khen, chê, chỉ trích... Công Phượng hút tất cả dư luận về phía mình. Nhưng chàng trai 22 tuổi vẫn đứng vững trước áp lực và cho thấy vai trò số 1 của mình ở U22 Việt Nam.

Khi Công Phượng tung ra cú dứt điểm gọn gàng mở tỷ số của trận đấu, anh chạy lại khu vực các phóng viên ảnh, đưa tay chỉ lên ngực của mình, như thể hiện rằng anh đã chứng minh được khả năng bản thân. Sau đó, Phượng vẫy tay gọi các đồng đội lại ăn mừng cùng. Từ hành vi, cử chỉ và cách Công Phượng chơi bóng trên sân, người ta đã nhìn thấy sự trưởng thành đáng kể của cầu thủ 22 tuổi này. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, Công Phượng chính là ngôi sao số 1! - Ảnh 1.

Đã ba năm qua, Công Phượng luôn là tâm điểm của giới truyền thông, nhưng thay vì sự né tránh như trước, lần này Phượng đã tự tin dám đối đầu với mọi áp lực. Anh sẵn sàng trả lời phỏng vấn báo giới bất kỳ lúc nào, sẵn sàng đưa ra những thông điệp của mình, và cũng sẵn sàng đối chọi áp lực lên đôi vai của một chàng trai mới bước qua tuổi 22. Phượng thực sự đã trưởng thành hơn hẳn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

Trên khán đài sân Shah Alam chiều 17/8, nhìn pha di chuyển không bóng thông minh của Công Phượng trước hàng thủ U22 Campuchia, sau đó là pha đua tốc độ trước khi tung cú dứt điểm bằng mũi giày đưa bóng đi trúng cột dọc, HLV Malaysia đã vỗ đùi đến ... đét, một cách đầy tiếc nuối. Rõ ràng, một cầu thủ có thể khiến cả HLV đối phương cũng phải vỗ đùi, không phải là dễ kiếm. 

Pha bóng ấy dù không thành bàn nhưng cho thấy một Công Phượng đã hoàn thiện lên rất nhiều, đặc biệt ở khả năng di chuyển không bóng cũng như tốc độ, vốn là điều Công Phượng có phần yếu kém thời gian qua. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, Công Phượng chính là ngôi sao số 1! - Ảnh 2.

Những bàn thắng sau đó của Phượng trước một đối thủ yếu như Campuchia có lẽ là chuyện không cần bàn tới, nhưng cách Phượng hòa nhịp lối chơi cùng các đồng đội, nhưng vẫn giữ được sự nguy hiểm cá nhân của mình mới là điều đáng chú ý. 

Tình huống xử lý bóng thông minh với pha chọc khe như đặt để Tuấn Tài ghi bàn thắng thứ 4 đã thể hiện rất rõ vai trò của Công Phượng không chỉ dừng lại ở những bàn thắng. Phượng vẫn có những pha xử lý cá nhân, nhưng đó là những tình huống cần thiết của một tiền đạo chủ lực cần có, những pha bóng ấy đã tạo sự khác biệt trong cách vận hành lối chơi của cả đội, nhưng quan trọng hơn, anh còn có những pha di chuyển và phối hợp khá tốt với những vệ tinh xung quanh của mình. 

Phượng như cục nam châm thu hút tất cả ở trên sân, và điều đó giúp cho các cầu thủ còn lại có thêm nhiều lựa chọn và khoảng trống. Vì thế, với Công Phượng, U22 Việt Nam đã sở hữu một ngôi sao đích thực trên hàng tấn công. 

Tuy nhiên, vai trò của Công Phượng không chỉ dừng lại ở vấn đề chuyên môn. Cứ mỗi trận đấu qua đi, Phượng lại thu hút dư luận về phía mình, đội thắng người ta nhắc tới Công Phượng, đội thua Phượng lại bị nhắc tới. Cầu thủ 22 tuổi gánh trên mình nhiệm vụ mà không có một cầu thủ nào ở đội tuyển lúc này làm được. 

SEA Games 29 là kỳ SEA Games cuối cùng của Công Phượng, người có kinh nghiệm chinh chiến ở đội tuyển U22 Việt Nam lúc này. Không nghi ngờ gì nữa, Phượng chính là ngôi sao số 1 của HLV Hữu Thắng.