Khoảnh khắc xúc động: VĐV cử tạ Việt Nam gục khóc nức nở bên cờ Tổ quốc sau khi giành HCV SEA Games 30

HIẾU LƯƠNG (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 14:50 01/12/2019

VĐV cử tạ Vương Thị Huyền đã đạt tổng cử 172 kg, thành tích cao nhất trong năm 2019 của cá nhân cô, để giành tấm HCV SEA Games 2019 thứ ba cho Việt Nam vào chiều 1/12.

VĐV Vương Thị Huyền khóc nức nở khi giành HCV vàng đầu tiên tại SEA Games.

Khoảnh khắc xúc động: VĐV cử tạ Việt Nam gục khóc nức nở bên cờ Tổ quốc sau khi giành HCV SEA Games 30 - Ảnh 2.

VĐV cử tạ Vương Thị Huyền xúc động khi chuẩn bị lên nhận HCV nội dung 45 kg dành cho nữ. Ảnh: Hiếu Lương.

Khoảnh khắc xúc động: VĐV cử tạ Việt Nam gục khóc nức nở bên cờ Tổ quốc sau khi giành HCV SEA Games 30 - Ảnh 3.

Cô nắm lấy lá cờ Tổ quốc, gục khóc nhiều lần trên màu cờ đỏ thắm.

Khi đứng trên bục cao nhất, đô cử sinh năm 1992 giang rộng lá cờ đỏ sao vàng.

Khoảnh khắc xúc động: VĐV cử tạ Việt Nam gục khóc nức nở bên cờ Tổ quốc sau khi giành HCV SEA Games 30 - Ảnh 5.

Nhà thi đấu Ninoy Aquino ở thủ đô Manila chứng kiến tấm HCV đầu tiên thuộc về Đoàn Thể thao Việt Nam.

Khoảnh khắc xúc động: VĐV cử tạ Việt Nam gục khóc nức nở bên cờ Tổ quốc sau khi giành HCV SEA Games 30 - Ảnh 6.

Những giọt nước mắt của Vương Thị Huyền là sự hạnh phúc.

Khoảnh khắc xúc động: VĐV cử tạ Việt Nam gục khóc nức nở bên cờ Tổ quốc sau khi giành HCV SEA Games 30 - Ảnh 7.

Ngay khi hoàn thành lần cử cuối cùng phần cử đẩy, Vương Thị Huyền đã bật khóc và ôm chặt lấy HLV của mình.

Khoảnh khắc xúc động: VĐV cử tạ Việt Nam gục khóc nức nở bên cờ Tổ quốc sau khi giành HCV SEA Games 30 - Ảnh 8.

Sự ổn định, tập trung và chính xác tạo nên tấm HCV SEA Games 2019 cho Huyền.

Khoảnh khắc xúc động: VĐV cử tạ Việt Nam gục khóc nức nở bên cờ Tổ quốc sau khi giành HCV SEA Games 30 - Ảnh 9.

Ở phần cử giật, Vương Thị Huyền hoàn thành ở cả 3 lần cử, đạt mức 77 kg, cao nhất trong số 5 VĐV tham dự, hơn người xếp thứ hai 4 kg.

Khoảnh khắc xúc động: VĐV cử tạ Việt Nam gục khóc nức nở bên cờ Tổ quốc sau khi giành HCV SEA Games 30 - Ảnh 10.

Khi có lợi thế ở phần cử giật, tới phần cử đẩy, Vương Thị Huyền giảm từ 93 kg xuống 91 kg ở lần cử đầu tiên để đảm bảo chiến thắng. Cô kết thúc phần thi với mức cử 95 kg.

Khoảnh khắc xúc động: VĐV cử tạ Việt Nam gục khóc nức nở bên cờ Tổ quốc sau khi giành HCV SEA Games 30 - Ảnh 11.

VĐV Setiawati Lisa của Indonesia cũng khiến các thành viên của Việt Nam lo lắng. Cô hoàn thành lần cử đẩy thứ hai với mức 96 kg, cao hơn Vương Thị Huyền. Trong lần cuối cùng, Lisa đẩy mức tạ lên 100 kg, nếu thành công, tấm HCV sẽ thuộc về cô. Thế nhưng, cân nặng này có vẻ quá sức với VĐV sinh năm 1989.

Khoảnh khắc xúc động: VĐV cử tạ Việt Nam gục khóc nức nở bên cờ Tổ quốc sau khi giành HCV SEA Games 30 - Ảnh 12.

Với chiến thắng này, Vương Thị Huyền hoàn thành nhiệm vụ, giúp Đoàn Thể thao Việt Nam có tấm HCV thứ 3 trong ngày thi đấu đầu tiên. Bên cạnh đó, tổng cử 172 kg cũng là thành tích tốt nhất của Huyền khi thi đấu quốc tế trong năm 2019.