Chính thức trở thành nhà vô địch sớm 2 vòng đấu, Leicester City đủ điều kiện để nâng cúp vô địch ngay trên sân nhà King Power ở trận đấu với Everton. Màn ăn mừng của "bầy cáo" càng ý nghĩa hơn khi đội chủ nhà dễ dàng đánh bại Everton với tỷ số 3-1.
Trong nhiều năm nữa, chức vô địch Premier League mùa 2015/16 của Leicester City, đội bóng mùa trước còn phải vất vả trụ hạng, vẫn sẽ là chiến tích khó tin bậc nhất làng bóng đá Anh.
Trước giờ bóng lăn, các cầu thủ Leicester City tiến vào sân King Power với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, cũng như toàn bộ các cầu thủ Everton.
Giữa sân, huyền thoại tenor Andrea Bocelli hát vang ca khúc bất hủ Nessun Dorma của mình để chào mừng nhà tân vô địch.
Cơ thủ Mark Selby, người vừa vô địch giải bi-a thế giới, mang cúp đến chung vui cùng đội bóng mà anh hâm mộ từ bé.
Trong trận đấu mừng cúp trên sân King Power, các cầu thủ Leicester City thi đấu vô cùng tưng bừng.
Ngay trong hiệp 1, tỷ số đã là 2-0 cho đội chủ nhà, sau các bàn thắng của Jamie Vardy (5') và Andy King (33').
Sang đến hiệp 2, Vardy hoàn tất cú đúp với bàn thắng ghi được trên chấm 11m ở phút 65.
Đáng lẽ ra Vardy sẽ có cho riêng mình một cú hat-trick nhưng cú sút penalty thứ 2 của anh lại đưa bóng bay lên trời. Cuối trận, Miralas rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho đội khách và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.