Mới đây trên mạng xã hội Threads clip chỉ 10s ghi lại cảnh tượng hai bên đường ở một vùng quê song gây chú ý với sự xuất hiện bất ngờ của một cô bé. Vô tình lọt vào khung hình, lúc này cô bé mặc áo xanh đang quỳ trước cổng nhà, bên cạnh là một chiếc vali màu hồng.
Clip: Đang đi đường quay chill chill thì gặp cảnh này. Nguồn: Zan.
Không khó để nhận ra có vẻ như cô bé trong clip đang mắc lỗi và bị phụ huynh phạt. Có thể là cô bé giận dỗi bố mẹ nên có ý định xách vali… bỏ đi nhưng bị gọi về hoặc hối hận rồi về xin lỗi,...
Clip này nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của netizen, bởi gần như ai thuở bé cũng từng trải qua cảnh bị phạt hoặc giận dỗi bố mẹ rồi xếp đồ bỏ sẵn vào vali thế này. Hình ảnh khiến nhiều người không nhịn nổi cười.
“Không thể xem clip này mà không cười được, xem 10 lần cười cả 10”, “Sao Threads không có nút haha vậy, clip buồn cười nhất năm, xin lỗi vì cười lên niềm đau của em”,... là những bình luận của netizen.
Ngay dưới bài đăng, nhiều người chia sẻ câu chuyện tương tự. Nhiều người cho hay clip làm họ nhớ đến tuổi thơ của mình, bây giờ thì cười chứ thời điểm bằng hoặc ít tuổi hơn cô bé trong clip cũng đã buồn lắm, tủi thân lắm,...
Những câu chuyện về tuổi thơ cứ thế ùa vế, nhớ mãi. Ảnh minh họa.
“Đó là những lần mẹ hứa đi chợ mua bánh, trái nhưng về nhà thì mẹ lỡ quên rồi. Trưa nắng lén chờ mẹ ngủ rồi bỏ đi chơi đến chiều mới về thế là bị phạt. Có hôm bị mẹ la nhiều quá nghĩ mẹ không thương mình chủ động xếp đồ bỏ nhà đi nữa cơ. Hồi đó cũng buồn nhiều lắm mà giờ nghĩ lại thấy mắc cười nhiều hơn”, một netizen chia sẻ.
Song, ai nấy đều chia sẻ rằng những khoảnh khắc xấu hổ, giận hờn ở tuổi thơ này khi lớn lên điều này lại là kỷ niệm khó quên. Ai cũng có tuổi thơ, dù ở thành thị hay nông thôn thì chuyện bị phụ huynh phạt là điều khó có thể tránh khỏi.
Netizen rôm rả kể câu chuyện tương tự của chính mình, mỗi người mỗi kiểu nhưng đều thú vị và đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ:
- “Hồi nhỏ tôi cũng i chang bé đó. Mà hồi đó tôi lì lắm, xách vali đi luôn, ra ngồi ngoài đồng thế là cả xóm đi tìm, về bị mẹ đánh nữa”.
- “Hồi bé tôi cũng bị như thế, 11h30 ăn cơm ngồi cứ ngâm mẹ tôi bực đánh rồi đuổi. Tộ đứng ở ngoài đến gần 1h, mẹ kêu vào tắm rửa rồi chở đi học. Đi qua ai cũng nhìn”.
- “Hình ảnh tao hồi nhỏ trời ơi. Tao cười chết, may cho con bé là có cái vali, chứ hồi nhỏ là mẹ vứt cho tao mỗi 1 bộ đồ trong túi bóng”.
- “Không ai khác… chính tôi hai mươi năm trước, hồi lớp 3-4 gì đó! Sáng cuối tuần, cả nhà ăn sáng vui vẻ xong, anh trai cho đi tập xe đạp. Pha tạt đầu xe tải để vào nhà, ô tô phanh cháy đường, may cho hai anh em bình an vô sự! Sau đó là trận đòn khá đau, bố đánh anh tớ là chính, xong 2 anh em quỳ theo hướng mặt trời từ 8h sáng đến 11h trưa, cho tới khi bác hàng xóm sang cứu”.
- “Lớp 12 vẫn bị bắt quỳ ngoài sân, bạn đi qua giả vờ ngồi nhổ cỏ”.
- “Hồi trước cũng ôm mớ đồ ngổn ngang kèm theo 2 nghìn tiền lẻ. Vẫn dũng cảm bỏ đi. Và chập tối lại mò về. Giờ bố mẹ nhắc lại muốn đào cái hố mà chui”.
(Tổng hợp)