Khi idol là em út: Người thăng hoa, kẻ lạc lõng giữa đội hình

CARRIE V, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 08/10/2017

Trong khi Jungkook, Tzuyu và Lai Guan Lin đang là những em út "gây bão" làng giải trí thì hầu hết các maknae còn lại của Kpop lại phải chịu số phận "hẩm hiu" không người biết đến.

Jungkook – BTS

Khi idol là em út: Người thăng hoa, kẻ lạc lõng giữa đội hình - Ảnh 1.

"Golden maknae" của BTS chắc chắn là một trong những idol nam nổi tiếng nhất hiện tại. Khi vừa ra mắt, Jungkook không phải thành viên được giới truyền thông lẫn các fan ưu ái hơn cả, nhưng sức hút của cậu em út vàng này lại ngày càng tăng lên theo thời gian. Nắm giữ vai trò center của nhà "Chống đạn", hiển nhiên là vị trí của cậu chàng chẳng hề nhạt nhòa tí nào so với các ông anh cùng nhóm.

Krystal – f(x)

Khi idol là em út: Người thăng hoa, kẻ lạc lõng giữa đội hình - Ảnh 2.

Kể từ khi debut với danh hiệu "em gái của Jessica", Krystal đã là một cái tên có kha khá sức nặng trên đường đua Kpop. Khí chất sang chảnh, lạnh lùng của Krystal luôn được nhận xét là "tường thành" mà các idol nữ khác khó lòng vượt qua được. Dù cho f(x) đang trong thời kỳ bị đóng băng hoạt động và Krystal chỉ tham gia duy nhất một bộ phim truyền hình, không xuất hiện mấy trước công chúng nhưng tên tuổi của nữ idol vẫn chưa bao giờ giảm nhiệt.

Lai Guan Lin – Wanna One

Khi idol là em út: Người thăng hoa, kẻ lạc lõng giữa đội hình - Ảnh 3.

Lai Guan Lin hoàn thành chặng đua tại Produce 101 mùa 2 với thứ hạng 7 chung cuộc. Những tưởng độ nổi tiếng của cậu chàng chỉ "tàng tàng ở mức dưới". Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng hoạt động cùng Wanna One, nhiều K-netizen nhận xét rằng "thời thế" đã có chút thay đổi và hiện tại, cậu em út này đã vươn lên hàng nổi tiếng nhất nhì boy group đông dân, sánh vai cùng "center quốc dân" Kang Daniel và "cậu bé nháy mắt" Park Ji Hoon.

Tzuyu – Twice

Khi idol là em út: Người thăng hoa, kẻ lạc lõng giữa đội hình - Ảnh 4.

Mang vẻ đẹp kiều diễm như tiên tử, Tzuyu hút fan ngay từ khi Sixteen – show thực tế tuyển chọn thành viên cho Twice còn lên sóng chứ chẳng đợi đến khi cô nàng chính thức ra mắt cùng 8 thành viên còn lại. Về tài năng, có thể Tzuyu không "gánh" quá nhiều trọng trách trong Twice nhưng cô em út vàng này "chỉ cần nở một nụ cười" thôi là đã đủ để các fan đổ rạp.

Sungjae – BTOB

Khi idol là em út: Người thăng hoa, kẻ lạc lõng giữa đội hình - Ảnh 5.

Khả năng ca hát của Sungjae có thể kém hơn Eunkwang hay Changsub một chút, "trình" nhảy cũng có thể không bằng ông anh Hyunsik, nhưng xét về độ phổ biến với công chúng, em út BTOB hiển nhiên chính là người "cân team" lúc này.

Chan Woo – iKON

Khi idol là em út: Người thăng hoa, kẻ lạc lõng giữa đội hình - Ảnh 6.

So với những ngày đầu mới debut, tên tuổi của iKON đã có một bước thụt lùi khá lớn tại quê nhà. Tuy nhiên, trong khi B.I hay Bobby vẫn đang giữ được sức hút nhất định với khán giả thì em út Chan Woo lại luôn luôn "thầm lặng" khi đứng giữa đội hình boy group 7 thành viên. Dường như sau tận 2 năm hoạt động, cái danh "nhóm nhạc của B.I, Bobby và những người bạn" vẫn luôn đeo bám iKON không ngừng.

Dongwoon – Highlight

Khi idol là em út: Người thăng hoa, kẻ lạc lõng giữa đội hình - Ảnh 7.

Hoạt động trong làng nhạc đã ngót nghét 8 năm, nắm trong tay vô số những bản hit đại diện cho làn sóng Hallyu như Fiction, Shock… nhưng đến nay, Dongwoon vẫn là một "ẩn số" không ai biết đến. "Tre già măng mọc" là quy luật tất yếu của Kpop, nhưng chàng em út điển trai của Highlight vẫn còn chưa kịp tỏa sáng đã vội vụt tắt – quả là một điều đáng buồn với hầu hết các fan Kpop.

Hyuk – VIXX

Khi idol là em út: Người thăng hoa, kẻ lạc lõng giữa đội hình - Ảnh 8.

Không phải gương mặt đại diện của VIXX, không sở hữu thần thái, khí chất khác biệt, cũng chưa thể hiện được tài năng xuất chúng hơn dàn idol đang na ná nhau ngoài kia, sự nhạt nhòa của em út Hyuk dường như là điều mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tiên đoán được.

Chanmi – AOA

Khi idol là em út: Người thăng hoa, kẻ lạc lõng giữa đội hình - Ảnh 9.

Không chỉ riêng gì Chanmi, các thành viên còn lại của AOA khi đặt lên bàn cân độ nổi tiếng cùng với Seol Hyun đều có vẻ thua thiệt. Tuy nhiên, trong khi các cô chị vẫn đang miệt mài khẳng định tên tuổi thì Chanmi vẫn bình lặng tồn tại giữa đội hình girl group nhà FNC. Không thể nói cô em út AOA bất tài, nhưng nếu so kè với các maknae khác đang hoạt động cùng thời, Chanmi nhất định là một cái tên không gây được chút ấn tượng nào cho cộng đồng fan Kpop.

Tạm kết

Từ trước đến nay, có thể thấy trưởng nhóm và maknae là hai vị trí được quan tâm không kém visual hay center của một nhóm nhạc. Chính vì thế mà những thần tượng giữ vai trò em út dường như cũng sở hữu nhiều lợi thế hơn các anh chị cùng nhóm. Họ có nhiều "đất diễn" hơn, được ưu ái, được cưng chiều bởi chính fan lẫn các thành viên. Tuy nhiên, không phải ai cũng tận dụng tốt điều này để trở nên nổi bật. Và trong lúc nhiều cô, cậu em út đã lên đến đỉnh cao trong sự nghiệp, vẫn còn đó các maknae lạc lõng, mãi chật vật mà vẫn chưa tìm thấy một chỗ đứng cho riêng mình.