"Khi chạy thận được 45 phút, tôi bắt đầu thấy ngứa, buồn nôn rồi rơi vào hôn mê bất tỉnh"

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 14:35 30/05/2017

Tỉnh dậy sau 12 tiếng hôn mê trong sự cố tai biến sốc phản vệ khi chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bà Bùi Thị Vân vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Liên quan đến vụ việc 7 nạn nhân tử vong nghi do sốc phản vệ khi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, sáng 30/5 trao đổi với chúng tôi sau 12 tiếng hôn mê, bệnh nhân Bùi Thị Vân (54 tuổi, ở Lạc Sơn, Hòa Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Sau khi chạy thận được 45 phút, tôi bắt đầu cảm thấy ngứa tai, ngứa lưỡi, cổ họng rồi lan ra toàn thân. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi nôn thốc, nôn tháo, rồi rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh", bà Vân kể.

Khi chạy thận được 45 phút, tôi bắt đầu thấy ngứa, buồn nôn rồi rơi vào hôn mê bất tỉnh - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Vân vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc.

Sau khi tỉnh dậy, bà Vân mới biết không chỉ một mình bà gặp sự cố tai biến mà những người chạy thận cùng ca sáng 29/5 đều chung tình cảnh, đặc biệt là 7 trường hợp không may đã tử vong.

Nhận được tin mẹ gặp chuyện khi chạy thận, anh Bùi Văn Minh (SN 1988, con trai bà Vân) đã bỏ cả việc chạy vào với mẹ. "Thấy những người chạy thận cùng mẹ tôi, người thì tử vong, người thì chuyển viện mà tôi đứng ngồi không yên từ sáng đến giờ", anh Minh chia sẻ.

Khi chạy thận được 45 phút, tôi bắt đầu thấy ngứa, buồn nôn rồi rơi vào hôn mê bất tỉnh - Ảnh 2.

Anh Bùi Văn Minh - con trai bà Vân lo lắng cho tình hình sức khỏe của mẹ.

Cũng giống như bà Vân, bà Bùi Thị Rấm (65 tuổi) dù cũng là nạn nhân trong sự việc này, nhưng bà cảm thấy may mắn vì mình bị nhẹ hơn những người khác.

"Tôi bắt đầu chạy thận ca 7 giờ, khoảng 1 tiếng sau thì thấy tức ngực, khó thở, đau bụng âm ỉ, tê tay và sau đó là buôn nôn. Thấy vậy, tôi báo ngay với bác sĩ trực và được tháo dây truyền luôn", bà Rấm nói.

Theo bà Rấm, phòng bà có 5 người chạy thì cả 5 người đều có chung biểu hiện như vậy, được biết bà Rấm bắt đầu chạy thận từ tháng 11/2015 đến nay.

Khi chạy thận được 45 phút, tôi bắt đầu thấy ngứa, buồn nôn rồi rơi vào hôn mê bất tỉnh - Ảnh 3.

Một bệnh nhân chạy thận đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, khoảng 8h15 ngày 29/5 tại Khoa thận nhân tạo (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình), 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo bất ngờ xuất hiện triệu chứng của sốc phản vệ: khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn, ngứa.

Ngay lập tức các bác sĩ đã dừng hoạt động chạy thận để chuyển sang cấp cứu bệnh nhân. Đến 16h chiều cùng ngày, có 6 bệnh nhân tử vong.

Vào khoảng 23h tối 29/5, Thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị trực tiếp lên hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, tính đến 23h tối, có thêm 1 bệnh nhân 60 tuổi đã tử vong. 10 bệnh nhân còn lại đã được chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) ngay trong đêm 29/5 để điều trị.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày