Indonesia thua sốc đối thủ kém 62 bậc, ngôi sao nhập tịch bật khóc

Anh Ngọc, Theo vtcnews.vn 06:54 04/07/2025
Chia sẻ

Đội tuyển Indonesia nhận thất bại 0-2 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Pakistan và đối mặt nguy cơ vắng mặt ở VCK Asian Cup nữ 2026.

Hôm 2/7, tuyển nữ Indonesia với những cầu thủ nhập tịch như Iris de Rouw, Emily Nahon và Felicia de Zeeuw nhận thất bại ngay trên sân nhà trước Pakistan. Trận thua này là đòn giáng mạnh vào tham vọng vươn tầm của bóng đá nữ Indonesia. Pakistan đứng thứ 157 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Indonesia tới 62 bậc.

Trận đấu mới chỉ diễn ra được 8 phút thì lưới của Indonesia đã rung lên. Trớ trêu thay, bàn thua đến từ sai lầm của chính cầu thủ bên phía Indonesia. Gea Yumanda, trong nỗ lực cản phá đường chuyền nguy hiểm từ Nadia Khan, lại vô tình đưa bóng về lưới nhà. Thủ môn Iris De Rouw hoàn toàn bị bất ngờ và không kịp phản ứng.

Indonesia thua sốc đối thủ kém 62 bậc, ngôi sao nhập tịch bật khóc- Ảnh 1.

ĐT nữ Indonesia thua 0-2 Paskitan

10 phút sau, đội tuyển nữ Indonesia tiếp tục nhận bàn thua thứ hai từ chấm phạt đền. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau một pha phạm lỗi trong vòng cấm, và Suha Hirani đã thực hiện thành công cú sút, nâng tỷ số lên 2-0 cho Pakistan.

Bị dẫn trước 2 bàn, tuyển nữ Indonesia vùng lên mạnh mẽ nhưng họ gặp bế tắc trước khung thành đối phương. Đội tuyển nữ Pakistan giữ vững tỷ số 2-0 đến hết trận. Thất bại này là cú sốc với đội tuyển nữ Indonesia sau chiến thắng 1-0 trước Kyrgyzstan ở trận ra quân.

Indonesia thua sốc đối thủ kém 62 bậc, ngôi sao nhập tịch bật khóc- Ảnh 2.

Tiền đạo của ĐT nữ Indonesia, Zahra Muzdalifah khóc nức nở sau trận thua Pakistan

Sau khi trận đấu gặp Pakistan kết thúc, ngôi sao của đội tuyển nữ Indonesia, Zahra Muzdalifah bật khóc. Chân sút 24 tuổi phát biểu: “Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn không ngờ kết quả này. Thua 0-2 nằm ngoài dự đoán. Nói rằng chúng tôi xem thường đối thủ là không đúng – chúng tôi không bao giờ làm vậy”.

“Có thể nhiều người cho rằng chúng tôi chủ quan hay gì đó, nhưng thực sự chúng tôi không hề có suy nghĩ như vậy. Xét về thứ hạng FIFA thì họ thấp hơn, nhưng con số chỉ là con số. Cuối cùng, mọi thứ được quyết định trên sân”, cô nói thêm.

“Những gì xảy ra trong trận đấu này đơn giản là “quả bóng tròn” mà thôi, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, dù Pakistan đang xếp hạng 157 thế giới, còn chúng tôi ở hạng 95”, Zahra – người vừa kết thúc hợp đồng với CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) – nói tiếp. “ Tôi thực sự rất thất vọng.”

Indonesia thua sốc đối thủ kém 62 bậc, ngôi sao nhập tịch bật khóc- Ảnh 3.

Emily Nahon bật khóc sau trận thua ĐT nữ Pakistan

Ngoài Zahra Muzdalifah, một cầu thủ khác của Indonesia là trung vệ nhập tịch Emily Nahon cũng bật khóc sau thất bại trước Pakistan. Emily Nahon, sinh ngày 17/5/2007 tại Oegstgeest (Hà Lan). Cô có chiều cao 1m74 và mang dòng máu Indonesia từ bà nội gốc Bogor, Tây Java.

Emily bắt đầu sự nghiệp tại CLB ADO Den Haag, thi đấu cho đội U16 từ 2021 đến 2023, sau đó lên đội U19 và từng có một số lần ra sân cho đội một. Emily chính thức nhập tịch Indonesia vào tháng 6/2025. Ngay sau đó, cô được HLV Satoru Mochizuki triệu tập vào đội tuyển nữ tham dự vòng loại Asian Cup nữ 2026.

Hiện tại, Indonesia tạm xếp thứ ba bảng D với 3 điểm, bằng điểm Pakistan nhưng kém về hiệu số bàn thắng. Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa vững vàng ở ngôi đầu với 2 chiến thắng liên tiếp. Trận cuối vòng bảng với Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 5/7 là trận sinh tử với ĐT nữ Indonesia. Để giành vé tới VCK Asian Cup nữ 2026, họ buộc phải thắng và hy vọng Pakistan sảy chân ở trận gặp Kyrgyzstan.

Indonesia thua sốc đối thủ kém 62 bậc, ngôi sao nhập tịch bật khóc- Ảnh 4.

BXH bảng D ở vòng loại Asian Cup nữ 2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày