Thương xót Diogo Jota của Liverpool qua đời chỉ sau 10 ngày làm chú rể, để lại vợ và 3 con thơ

Hải Đăng, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 16:53 03/07/2025
Chia sẻ

Nỗi đau xót xa của vợ và các con khi Diogo Jota qua đời.

Diogo Jota, cầu thủ 28 tuổi người Bồ Đào Nha của câu lạc bộ Liverpool, đã qua đời vào rạng sáng nay trong một vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Zamora, Tây Ban Nha.


Ngày 22/6/2025, Diogo Jota – tiền đạo của Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha nở nụ cười rạng rỡ bên người vợ yêu dấu Rute Cardoso và ba đứa con nhỏ trong lễ cưới giản dị nhưng đầy ấm áp. Khoảnh khắc ấy, anh chia sẻ với thế giới một câu nói ngắn ngủi mà xúc động:

“Tôi là người may mắn.”

Tấm ảnh chụp tại nhà thờ, nơi Jota và Rute trao nhau lời thề, ghi rõ chú thích:

“Ngày 22/6/2025. Đồng ý mãi mãi". 


Thương xót Diogo Jota của Liverpool qua đời chỉ sau 10 ngày làm chú rể, để lại vợ và 3 con thơ- Ảnh 1.

Diogo Jota qua đời để lại vợ và 3 con thơ


Thương xót Diogo Jota của Liverpool qua đời chỉ sau 10 ngày làm chú rể, để lại vợ và 3 con thơ- Ảnh 2.

Hạnh phúc không trọn vẹn với cầu thủ của Liverpool

Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 190.000 lượt thích, hàng nghìn lời chúc mừng trong đó có biểu tượng trái tim từ Darwin Núñez và Natalia Becker, vợ của thủ môn Alisson Becker. Một ngày đẹp đẽ, một mái ấm tưởng chừng vững chãi với tiếng cười của ba đứa trẻ thơ.


Vậy mà chỉ 10 ngày sau, vào sáng sớm 3/7/2025, chiếc xe chở Jota và em trai André mất lái trên đường cao tốc A‑52 ở Zamora (Tây Ban Nha), lao khỏi đường và bốc cháy dữ dội. Cả hai không qua khỏi Jota ra đi mãi mãi ở tuổi 28.


Thương xót Diogo Jota của Liverpool qua đời chỉ sau 10 ngày làm chú rể, để lại vợ và 3 con thơ- Ảnh 3.


Diogo Jota, 28 tuổi, gia nhập Liverpool vào năm 2020 từ Wolverhampton với mức phí chuyển nhượng 44,7 triệu euro. Kể từ đó, anh đã ra sân 182 trận cho "Lữ đoàn đỏ", ghi được 65 bàn thắng và có 26 pha kiến tạo. Trong khoảng thời gian này, Jota đã cùng Liverpool giành được ba danh hiệu: một Premier League (mùa 2024-25), một FA Cup (mùa 2021-22) và một League Cup (mùa 2021-22).


Tuyển thủ người Bồ Đào Nha từng có một thời gian ngắn gắn bó với Atlético Madrid. Đội bóng áo đỏ trắng đã ký hợp đồng với anh từ Paços Ferreira vào năm 2016 với giá 7 triệu euro. Anh từng ghi bàn trong trận giao hữu với Crotone (0-2) nhưng không có trận ra mắt chính thức. Ngay trong mùa hè năm đó, anh đã chuyển sang Porto dưới dạng cho mượn. Sau đó, anh tiếp tục được cho mượn tới Wolverhampton trước khi được chuyển nhượng hẳn vào năm 2018 với giá 14 triệu euro.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày