Cầu thủ của Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha, Diogo Jota, đã qua đời ở tuổi 28 trong một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng tại Tây Ban Nha. Tai nạn xảy ra ở khu vực Zamora, khi chiếc xe chở anh và em trai - cũng là cầu thủ - mất lái, lao khỏi đường và bốc cháy ngay lập tức.
Trước đó hai tuần, Diogo Jota vừa tổ chức đám cưới với bạn đời lâu năm Rute Cardoso vào ngày 22 / 6/2025; họ đã có ba người con nhỏ, đứa út sinh ngày 26 / 11/2024. Bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của Diogo Jota là hình ảnh vui vẻ trong ngày cưới - khoảnh khắc đáng nhớ với anh - chỉ vài tuần trước khi xảy ra bi kịch. Bài đăng được đăng chỉ chưa đầy 24h trước khi Diogo gặp tai nạn và qua đời thương tâm.
Bài đăng cuối cùng của Diogo Jota trước khi qua đời
Người hâm mộ bày tỏ nỗi thương xót khi Diogo Jota qua đời
Dưới bài đăng của Diogo Jota, người hâm mộ để lại nhiều bình luận thương xót cho cầu thủ sinh năm 1996. Nhiều người vẫn bàng hoàng và không thể tin nổi Diogo đã mãi mãi ra đi. Đông đảo người hâm mộ toàn cầu gửi lời chia buồn và động viên đến gia đình đau buồn của Diogo khi cùng lúc mất đi 2 thành viên đáng quý.
Diogo Jota sinh ngày 4 tháng 12 năm 1996 tại Porto. Anh gia nhập Liverpool từ năm 2020, ghi 47 bàn thắng sau 123 trận và giành danh hiệu Premier League mùa 2024-25; trước đó cũng có các danh hiệu FA Cup và Carabao Cup.
Em trai của anh, André Silva (25-26 tuổi), đang chơi cho CLB Penafiel ở giải hạng 2 Bồ Đào Nha, hiện cũng đã được xác nhận qua đời sau vụ va chạm.
Sự ra đi của Jota và em trai khiến làng bóng đá quốc tế bàng hoàng. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Một phút mặc niệm sẽ được tổ chức trước trận đấu giữa đội nữ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tại Giải vô địch châu Âu nữ để tưởng nhớ.
Sự ra đi của Diogo Jota đã được Pedro Proenca, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, xác nhận. Ông cho biết: "Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha và toàn thể nền bóng đá Bồ Đào Nha vô cùng đau buồn trước cái chết của Diogo Jota và André Silva sáng nay tại Tây Ban Nha. Không chỉ là một cầu thủ tuyệt vời, với gần 50 lần ra sân cho Đội tuyển quốc gia, Diogo Jota còn là một con người phi thường, được tất cả đồng đội và đối thủ tôn trọng, một người có sức lan tỏa niềm vui và là tấm gương sáng trong chính cộng đồng".
Hậu vệ huyền thoại của Bồ Đào Nha Pepe đau đớn vì sự ra đi của người bạn mình: "Tôi vô cùng đau buồn khi nhận được tin Diogo Jota và em trai André qua đời. Một mất mát quá sớm và đau đớn, khiến tất cả chúng ta trở nên đau khổ hơn - với tư cách là đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ bóng đá. Trong khoảnh khắc đau buồn sâu sắc này, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình, bạn bè và tất cả những người yêu thương họ. Mong họ tìm thấy sức mạnh trong tình yêu và những kỷ niệm mà họ để lại. Mong họ được yên nghỉ".