Ronaldo đau buồn trước sự ra đi của Diogo Jota: Mới ngày nào chúng ta còn sát cánh cùng nhau…

Hải Đăng, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 20:53 03/07/2025
Chia sẻ

Ronaldo, dàn sao thế giới và các CLB bóng đá thế giới đau buồn khi Diogo Jota qua đời.

Ngày 3/7/2025, tiền đạo người Bồ Đào Nha Diogo Jota qua đời trong một vụ tai nạn giao thông tại Tây Ban Nha. Sự ra đi đột ngột ở tuổi 28 của cầu thủ thuộc biên chế Liverpool đã gây chấn động toàn cầu. Từ các CLB, cầu thủ đến các tổ chức bóng đá quốc tế, tất cả đều gửi lời chia buồn sâu sắc và tiếc thương một tài năng lớn của bóng đá thế giới.

Trên trang cá nhân, siêu sao Bồ Đào Nha, đồng đội của Jota ở tuyển Bồ Đào Nha đã gửi lời chia buồn sâu sắc: “Thật vô thường. Mới ngày nào anh và em vẫn còn sát cánh ở ĐT Bồ Đào Nha. Anh còn vui khi em tổ chức lễ cưới. Gửi đến gia đình em, vợ em và các con của em lời chia buồn sâu sắc nhất và cầu chúc họ có thật nhiều sức mạnh để vượt qua nỗi đau này. Anh tin rằng em sẽ luôn ở bên họ, theo một cách nào đó. Hãy yên nghỉ, Diogo và André. Tất cả chúng ta sẽ luôn nhớ đến hai em”.

Ronaldo đau buồn trước sự ra đi của Diogo Jota: Mới ngày nào chúng ta còn sát cánh cùng nhau…- Ảnh 1.

Ronaldo chia buồn với gia đình của Jota

Trong thời gian qua, Ronaldo và Jota là những nhân tố quan trọng ở tuyển Bồ Đào Nha. Họ cùng nhau góp phần vào chức vô địch Nations League hồi tháng 6 vừa qua.

Ngôi sao bóng đá Pepe của Bồ Đào Nha cũng nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi vô cùng đau buồn khi nhận được tin Diogo Jota và em trai Andre qua đời. Một mất mát quá sớm và đau đớn khiến tất cả chúng ta - đồng nghiệp, bạn bè và người yêu bóng đá - trở nên đau khổ. Trong thời khắc đau buồn sâu sắc này, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình, bạn bè và tất cả những người yêu thương họ. Mong họ tìm thấy sức mạnh trong tình yêu và những kỷ niệm mà họ để lại. Mong họ yên nghỉ", hậu vệ Pepe viết trên Instagram.

Ronaldo đau buồn trước sự ra đi của Diogo Jota: Mới ngày nào chúng ta còn sát cánh cùng nhau…- Ảnh 2.

Pepe đau buồn viết trên trang cá nhân

Huyền thoại của MU Gary Neville đã chia buồn cùng gia đình tiền đạo người Bồ Đào Nha. Gary Neville viết trên mạng xã hội X: “Thật là một tin đau lòng về Diogo Jota và người em của cậu ấy. Xin gửi trọn tình yêu và những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình họ”.

Huyền thoại của Liverpool, Jamie Carragher chia sẻ: “Tôi thực sự đau buồn trước tin buồn về Diogo Jota. Xin gửi lời chia buồn tới vợ anh Rute và ba đứa con của họ”.

CLB chủ quản của Jota trước đó đã đăng tải thông báo đau lòng: “Chúng tôi hoàn toàn đau buồn và sốc nặng. Diogo không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn là một con người tuyệt vời khiêm nhường, tận tụy và luôn nở nụ cười. Cả Liverpool sẽ mãi ghi nhớ anh”.

LĐBĐ Bồ Đào Nha cho biết họ "vô cùng đau buồn" trước sự ra đi của Jota, đồng thời nói thêm rằng anh "không chỉ là một cầu thủ tuyệt vời với gần 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, mà còn là một người phi thường được tất cả đồng đội và đối thủ tôn trọng".

LĐBĐ Bồ Đào Nha đã yêu cầu UEFA dành một phút mặc niệm vào thứ Năm tuần này, trước trận đấu giữa ĐTQG của chúng tôi với ĐT Tây Ban Nha tại giải EURO nữ.

Famalicao, đội bóng mà người em của Jota từng thi đấu cũng đăng thông điệp chia buồn: "Famalicao xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về sự ra đi của Andre Silva, cũng như anh trai của anh, Diogo Jota. Andre Silva là cầu thủ của chúng tôi ở mùa 2019/20, thời điểm anh khoác áo đội U23. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia quyến của người đã khuất".

Diogo Jota, 28 tuổi, gia nhập Liverpool vào năm 2020 từ Wolverhampton với mức phí chuyển nhượng 44,7 triệu euro. Kể từ đó, anh đã ra sân 182 trận cho "Lữ đoàn đỏ", ghi được 65 bàn thắng và có 26 pha kiến tạo. Trong khoảng thời gian này, Jota đã cùng Liverpool giành được ba danh hiệu: một Premier League (mùa 2024-25), một FA Cup (mùa 2021-22) và một League Cup (mùa 2021-22).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày