Không ít teen 12 thời nay không quan trọng "bằng tốt nghiệp loại gì"
Đó là sự thật. Vì mục đích chính của họ là vào đại học hoặc chí ít cũng phải học tiếp lên cao đẳng, sao đó liên thông. "Thời buổi này tốt nghiệp thôi thì khó sống lắm" - H.T (lớp 12 trường N) bày tỏ.
Trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã nói rất nhiều về chuyện thi tốt nghiệp năm nay. Nào là trường A chọn thi môn thay thế, không thi môn tiếng Anh; trường B buông môn Địa; trường X, Y, Z buông môn Sử; những bạn học khá giỏi chỉ cố gắng "chống liệt" những môn phụ chỉ để đậu tốt nghiệp, có được giấy chứng nhận tạm thời để thi đại học.
Tuy nhiên, lo vẫn cứ lo. "Đi thi mà không có kiến thức. Mất tự tin hẳn. Nhưng thật sự bây giờ học không kịp nữa rồi. May mà tui học giỏi Toán - Văn - Anh - Hóa, chứ nếu không thì hỏng bét. Học hành 12 năm trời rồi bây giờ áp lực đè nén tùm lum hết, thầy cô nào cũng dùng "đòn tâm lí" "học 12 năm chỉ để lấy bằng tốt nghiệp loại trung bình thôi ư?" làm mình cũng sờ sợ. Nhưng biết sao được, bài vở quá nhiều. Các anh chị đi trước, một số người đậu đại học điểm cao ngất mà bằng tốt nghiệp cũng loại trung bình đó thôi" - M.D (lớp 12 trường T) bày tỏ quan điểm.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
"Chạy sô" học thêm là chủ yếu
Vì có mục tiêu xa hơn vào tháng 7, nên hầu hết các bạn 12 đã lo luyện ngay từ thời điểm này. Họ học thêm những môn thi đại học, hết nơi này đến chỗ khác.
"Mỗi lần học thêm là tui tập trung cao độ để về nhà khỏi học nữa. Ai nói học 12 áp lực, chứ tui thấy bình thường. Quan trọng là phương pháp học và quan điểm sống của mỗi người. Ai coi trọng bằng cấp danh hiệu thì cứ thế mà thi tốt nghiệp loại giỏi thôi. Mà theo tui, tốt nghiệp trung bình, đậu đại học, người ta mới nể, chứ tốt nghiệp loại giỏi mà rớt đại học vẫn là người thất bại" - T.A (lớp 12 trường M).
Online nhiều
Một số bạn online để cập nhật tin tức tuyển sinh, học trực tuyến, nghe ngóng tình hình, hoặc đơn giản là để... chat, viết blog hoặc chơi game.
"Đừng quan trọng hóa vấn đề. Có đôi khi học rất nhiều nhưng thi chẳng ra trúng những phần bạn học. Ôn ít mà ôn kĩ, chất lượng, hiệu quả sẽ cao hơn. Như mình đây, một ngày online tầm năm, sáu tiếng nhưng vẫn là học sinh giỏi. Đơn giản vì mình có cách học khoa học và khi học thì hoàn toàn tập trung" - B.P (lớp 12 trường C).
"Thời điểm này khó mà học bài được"
Đó là sự thật. Nếu như sau khi thi học kì 2, "càng học càng nhớ", thì bây giờ "càng học càng quên" vì đầu óc các bạn đã bão hòa rồi. Hơn nữa, các bạn dễ bị lẫn lộn kiến thức, đặc biệt là các sự kiện lịch sử, dẫn chứng văn học và số liệu môn Địa.
"Bạn không biết tập trung cho những điều quan trọng là bạn sẽ mất tất cả đấy. Khi đi thi, hãy xác định là mình cần gì và không cần gì. Với những môn phụ, bạn không cần dành thời gian quá nhiều nhưng cũng không được học quá tệ. Mỗi ngày hãy xem qua một ít, "mưa dầm thấm lâu". Thời gian gấp rút rồi" - V.N (lớp 12 trường N) chia sẻ.
Cảm xúc lẫn lộn
Đó là điều hiển nhiên vì bây giờ, không phải bạn nào cũng chỉ biết bận tâm chuyện thi tốt nghiệp loại gì. Họ còn ngổn ngang trăm mối khi sắp phải xa thầy cô, bạn bè, lăn tăn trong chuyện tình cảm, sắp phải tự quyết định đời mình...
Đó cũng là nguyên nhân khách quan dẫn đến việc mất tập trung, không dồn sức hết cho 6 môn được.
Lên kế hoạch...chia tay
Các trường THPT đang ráo riết làm lễ ra trường cho teen 12, và các bạn 12 đang lục đục chuẩn bị những bữa tiệc chia tay hoành tráng. Tất nhiên, đây là điều quan trọng không thể thiếu. 12 năm học, ít ra cũng phải có chút gì đó kỉ niệm...
o0o
Thế mới biết, giờ G không phải chỉ để học...