Trong buổi chiều ngày 09/05, gia đình của họa sĩ Hùng Lân đã vô cùng thương tiếc báo tin: "cha đẻ" của bộ manga "Dũng sĩ Hesman" đã qua đời, hưởng thọ 69 tuổi. Sự ra đi đột ngột của ông khiến cộng đồng fan truyện tranh tại Việt Nam, nhất là thế hệ 8x - đầu 9x vô cùng xót xa, tiếc nuối. Bởi lẽ, ông là tác giả truyện tranh hiếm hoi ở Việt Nam có một tác phẩm có thể cạnh tranh sòng phẳng với "dòng chảy manga Nhật" vào những năm cuối thế kỷ 20 - đầu thế kỷ 21.
Họa sĩ Hùng Lân qua đời ngày 09/05/2025.
Không chỉ nổi tiếng với bộ truyện Dũng Sĩ Hesman, họa sĩ Hùng Lân còn được biết đến là tác giả của nhiều bộ truyện tranh nổi tiếng khác, gắn liền với tuổi thơ của các thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam ngày xưa như Siêu Nhân Việt Nam, X-MEN Việt Nam... Ngoài ra, 2 bộ truyện Cô Tiên Xanh và Những Tâm Hồn Cao Thượng của ông còn từng được xem là truyện gối đầu giường, góp phần giáo dục thế hệ trẻ ngày xưa về tình cảm gia đình, trường lớp, bạn bè, tinh thần tương thân tương ái.
Một đóng góp rất lớn nữa của họa sĩ Hùng Lân, chính là 2 bộ font HL Comic và HL Thư Pháp. Hai bộ font ra đời năm 2003, nhằm hỗ trợ các họa sĩ truyện tranh và được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực quảng cáo.
Dũng Sĩ Hesman - bộ truyện nổi tiếng nhất của ông và gắn liền với nhiều thế hệ độc giả 8x - đầu 9x.
Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, không ít dân mạng bày tỏ sự thương tiếc cho người họa sĩ tài hoa đã góp phần tạo nên tuổi thơ, thời thiếu niên của rất nhiều người. Đồng thời, cũng là sự tiếc nuối khi nền truyện tranh Việt Nam đã mất đi một đầu tàu. Từng có thông tin bộ Dũng Sĩ Hesman của ông đang được thực hiện với phiên bản mới nhưng giờ đây có lẽ lại đành dở dang.