Nếu để nói về Vietnam International Fashion Week Xuân Hè 2018, chúng ta sẽ nói gì đây? Một đại tiệc Halloween hay gánh xiếc? Khi từ ngày đầu đến ngày cuối, mỗi ngày chúng ta lại được thấy những bộ cánh kì dị.
Đẹp cũng có. Mà thảm hoạ cũng có luôn. Từ thảm đỏ cho đến sàn diễn. Định nghĩa về thời trang, quả nhiên là một định nghĩa mở.
4 ngày của VIFW 2018 đúng là đã mở ra một thế giới mới cho những người tham gia, và cả những người ở nhà xem qua màn hình. Thế giới này trông thì lạ nhưng lại thân thuộc với tuổi thơ của chúng mình lắm. Đó là nàng tiên cá, là Alice ở xứ sở thần tiên, là Người đẹp và quái vật...
Tụ lại thì chúng ta đã đi lạc vào Disney International Fashion Week, chứ không phải Vietnam International Fashion Week đâu.
Chắc không cần phải nói nhiều, nàng tiên cá vượt cạn Tiêu Châu Như Quỳnh đã thành tâm điểm thảm đỏ như thế nào. Giá mà nàng tiên cá thật cũng có 2 anh 6 múi bế thế kia thì cần gì hoàng tử.
Còn đây là cô bé lọ lem Hoàng Thuỳ, đang mải tí tởn thì quên mất nồi thịt kho ở nhà sắp cháy. Chạy vội.
Vương miện nặng không quan trọng, quan trọng là cái thần thái gian ác này.
Chị chị em em, anh anh em em, dung dăng dung dẻ.
Đương nhiên là cũng không thể thiếu "Người đẹp và Quái vật" rồi. Được cái, quái vật Nhan Phúc Vinh nom thật đẹp trai còn Quỳnh Anh Shyn thì lại hơi... búp bê vàng tươi.
Và VIFW còn chào đón một tổ đội xuất hiện đều bất ngờ, nhưng cũng không hề nằm ngoài vòng xoáy Disney. Xin giới thiệu với các bạn:
Kỳ diệu chưa??