"Hoa hồng trên ngực trái": Khi ly hôn không phải là dấu chấm hết

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 05/08/2019

Khán giả trung thành của “Về nhà đi con” chắc hẳn không thể quên câu nói của chị Huệ: “Hôn nhân không phải là thất bại”. Bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái” chuẩn bị lên sóng của VTV là minh chứng hùng hồn cho những thành công người phụ nữ có thể đạt được sau đổ vỡ hôn nhân.

Thực trạng mẹ bỉm sữa và vấn nạn Tuesday – Người thứ ba

Thanh xuân như một chén chà, và Khuê (Hồng Diễm) đã để những hy sinh cho gia đình hút cạn chén trà thanh xuân của đời mình. Với xuất phát điểm từ một cô gái quê lấy một người chồng có địa vị giàu có, suốt 10 năm ròng cô an phận quanh quẩn trong góc bếp làm mẹ bỉm sữa, toàn ý chăm chồng nuôi con. Nhưng sự nhường bước lui về sau thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ của Khuê đã bị chồng cô – Thái (Ngọc Quỳnh) coi là "vô tích sự", "ăn bám", và đẩy cô vào thế yếu trong mọi tranh luận cũng như biến cố.

Hoa hồng trên ngực trái: Khi ly hôn không phải là dấu chấm hết - Ảnh 1.

Đối với Khuê, người chồng chính là chỗ dựa duy nhất nơi thành phố phồn hoa, kể cả về mặt tình cảm lẫn mặt tài chính. Đến khi phát hiện chồng ngoại tình, mọi thứ trước mắt Khuê dường như sụp đổ. Trong "Hoa hồng trên ngực trái", khán giả sẽ một lần nữa phải giận dữ với cô tiểu tam xinh đẹp nhưng trơ tráo.

Hoa hồng trên ngực trái: Khi ly hôn không phải là dấu chấm hết - Ảnh 2.

Với sự diễn xuất của thủ khoa Sân khấu điện ảnh Lương Thanh, vai Trà Tuesday với thái độ phách lối, đạp lên tất cả để cướp chồng người khác chắc hẳn sẽ khiến nhiều khán giả "sôi máu".

Cái nhìn lạc quan về hai chữ "ly hôn"

Ban đầu trong quan niệm của Khuê, hai chữ "ly hôn" cũng không khác gì án tử. Cô đã tìm đủ mọi cách để níu giữ hôn nhân, van xin để không phải đặt bút kí vào "bản án" kết thúc cuộc đời làm vợ. Cú tát trời giáng của chồng để "đòi lý lẽ" cho tiểu tam khiến cô đau nhói nhưng cũng chưa thể khiến cô tỉnh ngộ. Khuê điển hình cho những người phụ nữ được giáo dục trong thời đại cũ, thà tiếp tục một cuộc sống gia đình tốt đẹp bề ngoài còn hơn phải ly hôn.

Nhưng khi bị đẩy vào đường cùng, và không còn cách nào khác ngoài ly hôn, Khuê đã thay đổi: cô đứng lên và đương đầu với thực tế phũ phàng. Sự "mất tất cả" của hậu ly hôn đã trở thành động lực để cô trưởng thành. Khuê mạnh mẽ hơn, chủ động hơn trong cuộc sống, dám đấu tranh cho quyền làm mẹ, quyền làm người phụ nữ của mình.

Hoa hồng trên ngực trái: Khi ly hôn không phải là dấu chấm hết - Ảnh 3.

Trong "Hoa hồng trên ngực trái", Khuê không cô đơn trong cuộc chiến đòi lại nữ quyền của mình. 34 tập phim quy tụ tuyến nhân vân nữ đặc sắc mang đến cái nhìn đa chiều về người phụ nữ trong gia đình ở xã hội hiện đại. Có người chấp nhận cuộc sống của một bà mẹ bỉm sữa, có người tự tạo dựng sự nghiệp và chỗ đứng trong gia đình, có người quan hệ tốt với mẹ chồng, có người lại luôn căng thẳng...Những cá tính khác biệt nhưng đều phải bước qua một thử thách đầy cay đắng: Ly hôn.

Trong "Hoa hồng trên ngực trái" có nhiều cuộc chia tay, nhiều sự chấm hết. Tuy nhiên, khi nhìn lại người ta thấy mọi sự kết thúc luôn là khởi điểm của những bắt đầu. Và cái giá phải trả cho những mất mát sẽ luôn khiến ta biết trân trọng và gìn giữ hiện tại của mình hơn.

Phim tuy nói về đề tài gia đình nhưng tính nữ quyền trong phim được đẩy mạnh và khai thác một cách mạnh mẽ. Những người phụ nữ trong phim dù đi những con đường khác nhau nhưng luôn đấu tranh để giành lại hạnh phúc cũng như tìm thấy được những điều xứng đáng với giá trị bản thân.

Dàn diễn viên thực lực

Ở "Hoa hồng trên ngực trái", khán giả gặp lại tuyến diễn viên đang là những gương mặt rất quen thuộc trên truyền hình. Hồng Diễm, Hồng Đăng, Lương Thanh vừa bước ra khỏi "Cả một đời ân oán". Đặc biệt hơn, bộ phim còn đánh dấu sự trở lại của nhiều diễn viên vắng bóng khá lâu trên màn ảnh nhỏ, đó là NSND Hoàng Cúc, Kiều Thanh hay Diệu Hương.

Hoàng Cúc là ngôi sao một thời của sân khấu và màn ảnh Việt, bà được mệnh danh là "mỹ nhân màn ảnh thập niên 80". Sau 10 năm kiên cường chống lại bệnh ung thư, sự trở lại lần này của bà là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh phi thường của người phụ nữ. Trong phim, Hoàng Cúc vào vai bà mẹ sắc sảo, tinh tế nhưng nhân hậu và hết mực yêu thương con dâu. Nghệ sĩ kỳ cựu cho hay ngay sau khi khi đọc những tập đầu tiên của kịch bản, bà đã đồng ý tham gia dự án phim này.

Hoa hồng trên ngực trái: Khi ly hôn không phải là dấu chấm hết - Ảnh 4.

Bên cạnh dàn diễn viên thực lực,tên tuổi của đạo diễn - NSƯT Vũ Trường Khoa cũng là một yếu tố đảm bảo chất lượng cho bộ phim. Anh là người chỉ huy của những phim truyền hình gây "sốt" trong thời gian qua, như: "Hôn nhân trong ngõ hẹp", "Sống chung với mẹ chồng", "Cả một đời ân oán", "Những cô gái trong thành phố"...

Hoa hồng trên ngực trái: Khi ly hôn không phải là dấu chấm hết - Ảnh 5.

"Hoa hồng trên ngực trái" sẽ chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 7/8 vào khung giờ 21 giờ 40 thứ 4, 5 hàng tuần, ngay sau khi phim "Mê cung" kết thúc.