HLV Hàn Quốc: Hà Nội FC là đội mạnh nhất Việt Nam, nền bóng đá phát triển không được đo bằng thành công của ĐTQG

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 23:22 26/07/2019

HLV Chung Hae-seong đã có những phát biểu đáng chú ý sau khi dẫn dắt CLB TPHCM cầm hoà 2-2 Hà Nội FC ở vòng 18 V.League 2019 diễn ra tối 26/7.

Sau trận đấu, HLV Chung Hae-seong đưa ra những nhận xét thẳng thắn: "Trước trận đấu, tôi đã khẳng định Hà Nội FC là đội mạnh nhất ở Việt Nam. Đến khi họp đội, tôi cũng nhắc các cầu thủ là chúng ta không có mục tiêu cụ thể gì ở mùa giải này, chỉ cần đá tự tin. Hà Nội FC là đội chơi kỹ thuật, các cầu thủ đá với nhau không phải 1, 2 năm mà là 3, 5, 10 năm. Quan trọng hơn, khi Văn Thuận bị thẻ đỏ, chúng tôi vẫn đá hết mình. Tôi đánh giá tinh thần, sự nỗ lực của các cầu thủ rất cao. 1 điểm với chúng tôi là rất lớn ở trận đấu này.

Trận đấu này cũng cho người hâm mộ thấy rằng CLB TPHCM đã là một đội bóng khác. CLB TPHCM 2 năm qua thi đấu thiếu nỗ lực. Tôi không biết đội sẽ đứng hạng bao nhiêu vào cuối mùa nhưng năm nay đã khác rồi, chúng tôi nỗ lực nhiều hơn, mỗi trận đấu là một trận chung kết".

HLV Hàn Quốc: Hà Nội FC là đội mạnh nhất Việt Nam, nền bóng đá phát triển không được đo bằng thành công của ĐTQG - Ảnh 1.

HLV Chung Hae-seong vui mừng khi các học trò cầm hoà Hà Nội FC trong trận cầu đầy kịch tính. Ảnh: VPF.

CLB TPHCM vươn lên dẫn trước ở phút 31 nhờ công Huỳnh Kesley Alves trên chấm phạt đền. Phút 50, Đỗ Văn Thuận nhận thẻ đỏ, tạo cơ hội cho Quang Hải và Pape Omar lần lượt khai hỏa ở phút 63 và 68. Thế nhưng, sau khi Thành Chung nhận thẻ đỏ ở phút 90, CLB TPHCM vớt vát chút hy vọng và được đền đáp xứng đáng cho nỗ lực bằng bàn thắng của Công Thành ở phút bù giờ cuối cùng.

HLV Chung Hae-seong tỏ ra phấn khích nhưng ông càng ấn tượng hơn khi thấy các khán đài SVĐ Thống Nhất hôm nay được lấp đầy. Kể từ đây, HLV người Hàn Quốc hy vọng các CLB Việt Nam sẽ tái hiện được hình ảnh này nhiều hơn.

"Trận đấu ngày hôm nay giống như một trận "derby" đẳng cấp. Cầu thủ hai đội đá tốt, khán giả đến xem đông là yếu tố quyết định. Tôi mong V.League có thêm nhiều trận đấu như hôm nay. CLB khác đội tuyển quốc gia vì sự quan tâm là khác nhau nhưng tôi biết V.League có những đội nhiều CĐV như Thanh Hoá, SLNA.

Hôm nay, SVĐ có hơn 20.000 khán giả đến theo dõi. Tôi luôn nói các học trò phải chuẩn bị tốt để khán giả đến sân xem và muốn quay lại. Sự phát triển của nền bóng đá không được đo bằng đội tuyển quốc gia mà phải từ CLB rồi mới đến nhân tố ấy", HLV Chung Hae-seong nhấn mạnh.

HLV người Hàn Quốc hy vọng V.League sẽ có thêm nhiều trận cầu hấp dẫn như CLB TPHCM gặp Hà Nội FC tối 26/7. Ảnh: CLB TPHCM - L.T.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm không tham dự họp báo mà cử trợ lý Nguyễn Công Tuấn đi thay. Vị trợ lý này chia sẻ: "Trận đấu hôm nay rất kịch tính. Tỷ số 2-2 tôi cho rằng có chút thiếu may mắn cho Hà Nội FC. Chúng tôi đã có cơ hội kết thúc với tỷ số tốt hơn nhưng bóng đá là vậy, đành chấp nhận thôi.

Tôi không quan sát được kỹ tình huống phạt đền và thẻ đỏ ở trận này mà cần xem lại băng hình mới có đánh giá cuối cùng. Chỉ có tình huống cuối cùng CLB TPHCM được hưởng phạt góc dẫn đến bàn thắng, cầu thủ của tôi báo lại rằng khi đó bóng vẫn trong cuộc, chưa đi hết đường biên".

Bất phân thắng bại với CLB TPHCM, Hà Nội FC lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng V.League 2019 từ tay đối thủ. Sau vòng 18, CLB TPHCM được 35 điểm, đứng đầu bảng, hơn Hà Nội FC xếp sau đúng 1 điểm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày