Hết nói nổi: giờ còn làm cả khoai tây chiên trân châu đường đen thế này thì còn gì mà không dám làm nữa?
Trân châu đường đen đã "xâm chiếm" thế giới đến mức này rồi sao?
- Hết cơm nấu trân châu đường đen, thánh Sato Nhật Bản lại thay trân trâu trong trà sữa bằng… trứng cá hồi
- Dù đang là cơn sốt của các tín đồ công nghệ, nhưng iPhone 11 mới ra mắt lại khiến dân mạng Việt thèm… trà sữa trân châu đường đen đủ vị
- Hoá ra Rosé (Black Pink) cũng là tín đồ của sữa tươi trân châu đường đen và còn hướng dẫn cách uống "chuẩn Rosé" này
Chỉ mới đây, một cửa hàng trà sữa ở Philippines có tên là The Pearl Fajardo đã đưa ra một món mới trong thực đơn của mình. Một món ăn mà chỉ cần nhìn lướt qua, hoặc nghe lướt qua cái tên thôi là trong đầu bạn đã đủ hiện lên một hàng dài các dấu "?" rồi!
Xin thưa, đó chính là: khoai tây chiên trân châu đường đen.
The Pearl Fajardo thực chất là một cửa hàng trà sữa. Tuy nhiên, cũng chẳng ai có thể cấm cửa hàng trà sữa bán khoai tây chiên cả. Mà "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", nên có lẽ vì thế mà người ta nghĩ tới việc mang 2 thứ này kết hợp lại với nhau?
Mà thôi, chẳng cần biết là do đâu, quan trọng là món khoai tây chiên trân châu đường đen này đã thật sự được làm ra và bán cho khách hàng rồi đây này!
Món ăn này có tên là "Triple Treat" - một sự kết hợp mới mẻ để mang lại những món ăn thú vị cho khách hàng.
Đây không phải lần đầu tiên người ta kết hợp trân châu đường đen với các món khác. Trước đó, chúng ta đã từng chứng kiến rất nhiều kết hợp "lạ đời" với trân châu đường đen như thế này:

Cơm trà sữa trân châu đường đen - khi con "nghiện" trà sữa trân châu đường đen đi nấu cơm.

Ramen trân châu đường đen - thích ăn là ăn, thích cho trân châu là cho trân châu...

Pizza trân châu đường đen - kết hợp tưởng vô duyên mà lại "se duyên" vô cùng.
Nguồn: The Pearl Fajardo.

