Hành trình đến với ngôi vị Quán quân của "Sứ giả cảm xúc" Hồ Văn Cường

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 18/07/2016

Cùng điểm lại những phần thi chạm đến trái tim khán giả của Quán quân "Vietnam Idol Kids" mùa đầu tiên Hồ Văn Cường.

Vậy là chương trình "Vietnam Idol Kids - Thần tượng âm nhạc nhí" mùa đầu tiên đã chính thức khép lại với ngôi vị Quán quân được trao cho "cậu bé hát đám cưới" Hồ Văn Cường. Cậu bé được đặt cho biệt danh "Sứ giả cảm xúc" đã lật ngược tình thế so với "Bánh rán" Bảo Trân ở phút cuối để giành lấy chiến thắng với tỉ lệ bình chọn 59,21%. Kết quả này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía ban giám khảo lẫn khán giả, đánh dấu một mùa thi thành công của chương trình.

Hành trình đến với ngôi vị Quán quân của Sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường - Ảnh 1.

Hồ Văn Cường đăng quang "Vietnam Idol Kids" mùa đầu tiên

Trong đêm chung kết, Hồ Văn Cường gửi đến khán giả ca khúc được yêu thích nhất show - "Còn thương rau đắng mọc sau hè" (Bắc Sơn). Giám khảo Tóc Tiên nhận xét Hồ Văn Cường đã thay đổi rất nhiều sau chương trình, nhất là trong cách xử lí ca khúc, đã biết trau chuốt hơn xưa. Giám khảo Văn Mai Hương cho rằng Hồ Văn Cường đã góp phần tạo nên một "Vietnam Idol Kids" như hôm nay. Giám khảo Isaac nhận xét Hồ Văn Cường đã hoàn thiện hết những lỗi nhỏ ở phần trình diễn lần trước và anh khuyến khích cậu bé hãy luôn theo đuổi con đường hát nhạc dân ca như bây giờ.

Hành trình đến với ngôi vị Quán quân của Sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường - Ảnh 3.

Với phần thi thứ 2 của mình, Hồ Văn Cường lựa chọn "Bà Năm" (Vũ Quốc Việt) cùng sự hỗ trợ của nghệ sĩ Phi Điểu. Những câu hát tình cảm, day dứt, những nốt cao như xé lòng của Hồ Văn Cường đã lấy đi nước mắt của không ít khán giả và tất cả các giám khảo. Tiết mục này được đánh giá là xuất sắc nhất đêm và vô cùng hoàn hảo. Nghệ sĩ Phi Điểu chia sẻ, đây là lần thứ 2 bà phụ họa cho ca khúc "Bà Năm", lần trước là với ca sĩ Phi Nhung - mẹ nuôi của Hồ Văn Cường.

Giám khảo Isaac không hiểu vì sao lại có những người cho rằng Hồ Văn Cường không xứng đáng vào chung kết, anh từng phải "cãi nhau" với những khán giả đó vì rất "tức". Giám khảo Văn Mai Hương chia sẻ, Hồ Văn Cường hát khiến khán giả quặn cả lòng, những lỗi nhỏ không còn quan trọng, cảm xúc là điều quan trọng nhất. Giám khảo Tóc Tiên gửi lời cảm ơn "má Phi Điểu" đã đẩy cảm xúc của tiết mục này lên đỉnh điểm.

Hành trình đến với ngôi vị Quán quân của Sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường - Ảnh 5.

Từ lúc xuất hiện trong vòng thử giọng, Hồ Văn Cường đã gây ấn tượng với người xem về hình ảnh một cậu bé da ngăm nhút nhát và thần tượng ca sĩ Phi Nhung. Mở đầu bằng "Lý đất giồng", Văn Cường bất chợt quên lời và... le lưỡi vô cùng đáng yêu, khiến ban giám khảo bật cười thích thú. Ngay sau đó, cậu bé thể hiện tiếp ca khúc "Bà Năm" và hoàn toàn chinh phục người nghe.

Ngay khi giám khảo Tóc Tiên hỏi về công việc hát đám cưới của mình, cậu bé Văn Cường đã mếu máo khóc. Từ đây, hoàn cảnh khó khăn của thí sinh đã được hé lộ. Cậu bé chia sẻ mình rất muốn làm ca sĩ nhưng hiện tại phải có đủ tiền học hết cấp 3. Bộ ba giám khảo rất cảm động trước niềm đam mê âm nhạc của cậu bé nên giám khảo Tóc Tiên đã trao chiếc vé vàng đặc biệt của mình cho em để em có cơ hội thử sức ở các vòng sau.

Hành trình đến với ngôi vị Quán quân của Sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường - Ảnh 7.

Đến với 2 phần thi ở vòng Studio, Hồ Văn Cường đã gặp một sự cố nhỏ, đó là đang hát thì… nuốt nước bọt ở phần "Hát với Microphone", tuy nhiên qua đến phần thi với piano, cậu bé đã lấy lại phong độ khi thể hiện ca khúc "Áo mới Cà Mau" vô cùng suôn sẻ và gây xúc động cho cả ba giám khảo. Isaac vừa nói vừa lau nước mắt "Cường hát bài giai điệu vui mà sao nó vẫn có điều gì đó làm mình rất cảm động". Giám khảo Tóc Tiên thì góp ý cho Cường về phong cách biểu diễn: "Con hát tự tin lên. Lần sau hát con đừng một tay cầm mic, một tay xoắn vạt áo nữa nha!".

Hành trình đến với ngôi vị Quán quân của Sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường - Ảnh 9.

Trong liveshow 2 - đêm thi top 7 nam của "Vietnam Idol Kids", Hồ Văn Cường dự thi với ca khúc "Về miền Tây" (Tô Thanh Tùng). Sự xuất hiện của em khiến cả 3 vị giám khảo "nín thở" và sau đó là phấn khích. Giọng hát của Hồ Văn Cường liên tục khiến khán giả cổ vũ nồng nhiệt, giám khảo Tóc Tiên thậm chí còn múa theo và giám khảo Văn Mai Hương còn rưng rưng nước mắt vì quá xúc động.

Giám khảo Tóc Tiên cho biết Hồ Văn Cường là thí sinh cô lo lắng nhất. Nhưng Hồ Văn Cường đã hoàn toàn lột xác và tự tin, giao lưu bằng ánh mắt rất vui tươi. Giám khảo Văn Mai Hương khẳng định sau này cậu bé sẽ trở thành ngôi sao. Giám khảo Isaac chia sẻ, anh cảm thấy "rụng tim" khi thấy Hồ Văn Cường bước ra sân khấu và hò câu đầu tiên, cậu bé đã có tiết mục hay nhất từ đầu đến giờ.

Hành trình đến với ngôi vị Quán quân của Sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường - Ảnh 11.

Bước vào đêm liveshow với phần trình diễn của 10 thí sinh xuất sắc nhất, Hồ Văn Cường một lần nữa "mê hoặc" khán giả với nhạc phẩm "Còn thương rau đắng mọc sau hè" (Bắc Sơn). Giám khảo Văn Mai Hương đã bật khóc và cảm ơn mẹ của Hồ Văn Cường vì đã sinh ra một tài năng như em. Giám khảo Isaac cũng rơi nước mắt và nghẹn ngào khi nhận xét cậu bé dân ca. Hồ Văn Cường khiến Isaac nhớ lại thời gian từ Cần Thơ lên Sài Gòn lập nghiệp. Hồ Văn Cường tiếp tục thể hiện là một thí sinh vô cùng tiềm năng trong "Vietnam Idol Kids" mùa đầu tiên.

Hành trình đến với ngôi vị Quán quân của Sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường - Ảnh 13.

Hành trình đến với ngôi vị Quán quân của Sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường - Ảnh 14.

Cả Isaac và Văn Mai Hương đều rơi nước mắt trước phần thể hiện của cậu bé dân ca

Khi top 9 cùng nhau thi tài với chủ đề "Gia đình, thầy cô, bạn bè", Hồ Văn Cường tạm rời xa những bài dân ca, để thử sức 2 nhạc phẩm "Lòng mẹ" (Y Vân) - "Bông hồng cài áo" (Phạm Thế Mỹ). Giám khảo Văn Mai Hương cho biết nước mắt cô chảy ngược vào trong, từng nốt, từng chữ cậu bé hát chạm đến những ngõ ngách của cảm xúc, mặc dù Hồ Văn Cường đang ốm.

Hành trình đến với ngôi vị Quán quân của Sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường - Ảnh 16.

Hồ Văn Cường là người khép lại đêm thi "Tỏa sáng" của top 8 với một ca khúc của nhạc sĩ Lý Mỹ Hưng, được đặt lời bởi nhạc sĩ Hoài An - "Hát từ trái tim". Giám khảo Tóc Tiên hơi bất ngờ vì tiết mục kết thúc quá nhanh, cô muốn nghe thêm nhiều hơn nữa. Giám khảo Văn Mai Hương cho rằng Hồ Văn Cường nên biết ơn "mẹ nuôi" Phi Nhung bởi cậu bé ngày càng cảm xúc, hát ngày càng hay hơn. Giám khảo Isaac chia sẻ, nghe Hồ Văn Cường hát, anh tưởng tượng như xem một bộ phim, tất cả hiện lên rất rõ ràng và cảm xúc.

Hành trình đến với ngôi vị Quán quân của Sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường - Ảnh 18.

Hồ Văn Cường tiếp tục gặp một sự cố như ở vòng loại đã từng mắc phải là hết hơi, nấc cụt ở phần cuối ca khúc "Sa mưa giông" trong đêm thi với chủ đề "Thách đố". Tất cả sân khấu đã cùng cổ vũ cho cậu bé vượt qua "tai nạn nhỏ" này. Giám khảo Văn Mai Hương cho biết khi nghe Hồ Văn Cường, cả 3 giám khảo đều nẫu hết cả ruột. Chỉ cần với giọng hát cảm xúc này, cậu bé đã khiến giám khảo bỏ qua những thiếu sót nhỏ nhặt để tận hưởng bài hát. Giám khảo Tóc Tiên nhận xét cậu bé đã quên đi bài học lấy hơi ở nửa đoạn sau của ca khúc. Giám khảo Isaac nhắn nhủ Hồ Văn Cường có tiến bộ lên thì vẫn nên giữ cảm xúc trong mỗi câu hát, mình thích gì mình hát, không cần quan tâm đến những điều khác.

Hành trình đến với ngôi vị Quán quân của Sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường - Ảnh 20.

Trong đêm thi với chủ đề Dân gian, Hồ Văn Cường đã hát về quê hương trong "Tiền Giang quê em" (Nhật Trung). Giám khảo Tóc Tiên nhận xét lần đầu tiên Hồ Văn Cường đã thoát khỏi những ca khúc u buồn mà tươi vui, đúng tuổi hơn. Cậu bé đã không còn nhút nhát, rụt rè nữa và đã trở thành một người trình diễn thực thụ. Giám khảo Văn Mai Hương nhận xét dù có một số chỗ chông chênh nhưng giọng hát lay động của cậu bé khiến cô bỏ qua hết. Giám khảo Isaac thích thú và khen ánh mắt có phần "lẳng lơ" của Hồ Văn Cường trên sân khấu.

Hành trình đến với ngôi vị Quán quân của Sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường - Ảnh 22.

Hồ Văn Cường lần đầu không hát dân ca, nhạc âm hưởng Nam Bộ mà thử sức với dân gian đương đại màu sắc Bắc Bộ trong ca khúc "Nắng có còn xuân" (Đức Trí) trong đêm tranh tài để chọn ra top 4 vào chung kết. Sự tươi vui và những biểu cảm đáng yêu của Hồ Văn Cường khiến khán giả vô cùng thích thú.

Giám khảo Tóc Tiên cho rằng khán giả đã "tâm phục khẩu phục" khi cậu bé hát được nhiều thể loại khác nhau. Mặc dù hơi "điệu" nhưng Hồ Văn Cường đã khiến giám khảo Tóc Tiên xao xuyến. Giám khảo Isaac cảm ơn Hồ Văn Cường đã thử thách bản thân và chứng tỏ cho khán giả thấy khả năng thật sự của mình. Giám khảo Văn Mai Hương khen Hồ Văn Cường có phong độ, tinh thần rất tốt, rất thoải mái khi trình diễn.

Hành trình đến với ngôi vị Quán quân của Sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường - Ảnh 24.

Có thể nói, dù cũng gây tranh cãi về việc Hồ Văn Cường không đa dạng trong việc thể hiện bài hát nhưng quan trọng là những tiết mục của em đã chạm được đến trái tim của ban giám khảo và khán giả. Cùng chúc cho Hồ Văn Cường sẽ mãi giữ vững niềm đam mê ca hát để sau này có thể trở thành một ca sĩ giỏi và yêu nghề để cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà.