TIN TỨC VỀ hàng vỉa hè - hang via he
hàng vỉa hè
-
Một đặc trưng của các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, có thể biến mất ở thành phố Trung Quốc
"Ông muốn dùng gì thưa ngài?"; "Trà sữa đang đến đây!" - nằm giữa những văn phòng cao tầng của các ngân hàng và công ty đa quốc gia ở khu trung tâm, những người bán hàng rong trên Phố Stanley, Hong Kong (Trung Quốc) phục vụ những cốc trà sữa nghi ngút khói cho những người lao động dậy sớm. -
Hà Nội vừa mưa vừa rét, ngồi nghĩ thôi cũng có tới cả tỉ món nóng hổi để thỏa mãn cõi lòng
Mùa đông Hà Nội dù rét mướt, lạnh giá nhưng chưa bao giờ hết dịu dàng vì có loạt những món ăn ngon lành này. -
Cuối tháng hết tiền vẫn tự tin "oanh tạc" con ngõ ăn uống của dân trường Báo chí và Sư phạm chỉ với 20k
Con ngõ này sẽ là nơi "cứu rỗi" bạn nếu cuối tháng trót thèm ăn vặt nhưng ví tiền có hơi xẹp đi một chút. -
Những món ăn vặt du nhập từ Hà Nội khiến giới trẻ Sài Gòn thích mê
Hãy cùng điểm danh xem những hương vị nào đến từ thủ đô đã tạo nên các trào lưu ăn vặt cho thực khách Sài thành. -
Điểm mặt những hàng bánh canh cua không bao giờ vắng khách tại Sài Gòn
Không biết những tiệm bánh canh cua này có hương vị gì đặc sắc mà lúc nào cũng đông đúc thực khách ghé đến thưởng thức. -
Bạn sẽ bất ngờ vì giá bánh bao: có chiếc bánh bao vỉa hè mà đắt hơn cả bánh trong khách sạn 5 sao
Khi giá 1 chiếc bánh bao bình thường chỉ vào khoảng 10k - 15k/chiếc thì trên thị trường vẫn có những nơi bán với giá "vượt trội". Bên cạnh đó, lại có những nơi sang chảnh khi tính ra, giá 1 chiếc bánh bao lại rẻ hơn cả các hàng bình dân. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Không phải Trung Quốc, quốc gia này mới là thiên đường 'hàng nhái' đầu tiên tại châu Á, giờ đây là một cường quốc thế giới
Trước khi Trung Quốc mở cửa và trở thành công xưởng của thế giới khoảng 20 năm, có một quốc gia được gọi là thiên đường 'hàng nhái lại', từ hàng hóa đến các biểu tượng, các nhân vật truyện tranh... Giờ đây, họ trở thành một cường quốc. Phải chăng có những mô hình kinh tế thành công thông qua 'bắt chước' vẫn đang tồn tại trên thế giới. -
Giới trẻ: Ngon - rẻ là chuyện của mình, ung thư là chuyện của người ta!
Lựa chọn đồ ăn theo tiêu chí ngon, rẻ, tiện lợi và bỏ qua vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm là thái độ thờ ơ mà nhiều người trẻ vẫn lựa chọn "sống chung" với cơn bão mang tên... thực phẩm bẩn.