Ở làng chài ven biển xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng, nhắc đến cô học trò Phạm Thị Hậu, học sinh lớp 12/11 Trường THPT Phan Bội Châu (xã Hương Trà) không ai không biết
Ở tuổi 18, Hậu đã phải trải qua hai mất mát không gì bù đắp được. Năm lớp 5, mẹ em mất vì tai nạn. Bố lâm bệnh nặng, mất sức lao động, Hậu được cậu ruột đón về nuôi. Nhưng khi em vừa bước vào lớp 11, người cha ấy cũng vĩnh viễn rời xa.
Hai lần chịu tang lớn nhất đời người khi chưa kịp trưởng thành - nỗi đau ấy đè nặng lên vai em, không lời nào có thể diễn tả trọn vẹn.
"Có những đêm em nằm khóc một mình, chỉ mong được gọi một tiếng mẹ ơi, ba ơi. Nhưng rồi em tự nhủ mình không được yếu đuối. Phải học thật giỏi để cha mẹ yên lòng nơi chín suối, để không phụ công cậu mợ đã cưu mang", Hậu trải lòng.
Nữ sinh mồ côi Phạm Thị Hậu vượt qua nghịch cảnh, giành điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
Không để nỗi buồn níu bước, không chọn than thở, Hậu chọn học. Và chính điều đó đã đưa em đi xa hơn những gì hoàn cảnh từng định đoạt.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Hậu đạt tổng 29 điểm khối C00 (Ngữ văn: 9,5; Lịch sử: 9,75; Địa lí: 9,75). Với kết quả này, em trở thành thủ khoa khối C00 của trường THPT Phan Bội Châu và là Á khoa khối C00 toàn TP Đà Nẵng.
Với những ai từng gặp Hậu, điều đọng lại không chỉ là thành tích học tập mà là ánh mắt kiên định của cô gái nhỏ mang nhiều mất mát. Mỗi con điểm em đạt được, như một lời cảm ơn lặng lẽ gửi đến người thân - cả những người còn bên em và những người chỉ còn trong ký ức.
Không giấu được ánh mắt lấp lánh khi nói về tương lai, Hậu chia sẻ: "Em mê Văn từ nhỏ. Em thấy văn học là nơi để trải lòng, để viết lên những điều không nói thành lời. Em muốn trở thành giáo viên dạy Văn, được đứng trên bục giảng, truyền cảm hứng như các cô giáo từng truyền cho em".
Cô học trò mồ côi cả cha lẫn mẹ, vừa trở thành thủ khoa khối C00 của Trường THPT Phan Bội Châu.
Tiết lộ về bí quyết học tập, Hậu cho biết mình luôn xây dựng thời gian biểu rõ ràng, kết hợp học trên lớp, luyện đề tại nhà và vẽ sơ đồ tư duy để ghi nhớ hiệu quả. Với em, Lịch sử là "cuốn phim sống động về dân tộc", còn Địa lý là "môn học gắn liền thực tế". Riêng môn Văn - môn học đòi hỏi sự rung cảm, em may mắn được cô giáo Bùi Thị Hoa tận tình đồng hành.
"Cô không chỉ dạy kiến thức, mà còn dạy em cách cảm nhận cuộc sống, cách viết bằng những gì chân thành nhất từ trái tim. Chính nhờ cô mà em thêm yêu văn chương, yêu ước mơ của mình", Hậu trải lòng.
Nữ sinh mồ côi và cậu ruột bên những tấm giấy khen về thành tích học tập xuất sắc của Hậu.
Hiện tại, Hậu dự định nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn hoặc Sư phạm Tiểu học của Đại học Sư phạm Huế (Đại học Huế). Với em, đây là nơi nuôi dưỡng ước mơ và là con đường để "trồng người" như cách em đang trả ơn cuộc đời.
"Em mong muốn sau này sẽ trở thành một cô giáo tốt. Em từng nhận được nhiều tình thương, và em cũng muốn được lan tỏa điều đó. Em muốn dạy những học trò như em, có thể thiếu thốn về vật chất, nhưng đủ đầy về ước mơ", Hậu bộc bạch.
Ông Ngô Thanh Đoàn (cậu ruột của Hậu) xúc động chia sẻ: "Cháu tôi từ nhỏ đã biết nghĩ, biết lo. Vừa học vừa phụ giúp quán tạp hóa của gia đình. Tôi thương cháu như con ruột. Nay cháu thi được điểm cao, tôi mừng đến mất ngủ. Chỉ lo sau này cháu đi học xa nhà, không biết có xoay xở được không. Còn chuyện học phí, tôi sẽ cố gắng lo cho cháu đến cùng. Chỉ mong cháu học giỏi, trở thành người có ích cho xã hội".
Em Phạm Thị Hậu (áo dài nhỏ nhất đứng ở giữa) được UBND phường Hương Trà tuyên dương, khen thưởng vì đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Ông Đinh Gia Thiện - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu cho biết: "Em Hậu là một học sinh rất đặc biệt. Em vượt qua hoàn cảnh vô cùng khó khăn bằng ý chí phi thường. Suốt 12 năm liền, em luôn nằm trong top học sinh giỏi của trường, từng đạt giải Nhì học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh. Nhà trường và các mạnh thường quân đã cố gắng hỗ trợ nhiều suất học bổng cho em trong những năm qua. Kết quả hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho hành trình bền bỉ và đầy nghị lực. Chúng tôi tin em sẽ còn đi xa trên con đường tri thức".
Không ai chọn được nơi mình sinh ra, nhưng Hậu đã chọn cách sống - không oán thán, không gục ngã. Em học để trưởng thành, để tự mình đứng dậy, và để gieo lại những điều tốt đẹp cho đời. Trong hành trình ấy, em đang dần trở thành người mà cha mẹ từng mong đợi.