Hà Anh Tuấn lần đầu hát ca khúc mới của Phan Mạnh Quỳnh, đưa 4000 khán giả thăng hoa trong concert ở Đà Lạt

N.Mai, Theo Trí Thức Trẻ 10:08 24/12/2018

Với "Gấu Concert", Hà Anh Tuấn đã đưa đến cho hơn 4000 khán giả của mình sự thăng hoa trong âm nhạc giữa không gian mưa bay lãng mạn của Đà Lạt.

Nửa năm sau liveshow "RoMANce - Người đàn ông và bông hoa bên ngực trái", Hà Anh Tuấn tiếp tục chiêu đãi khán giả của mình đêm nhạc có cái tên khá đặc biệt - "Gấu" được tổ chức tại trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Cũng như những liveshow trước, "Gấu" của Hà Anh Tuấn nhanh chóng "cháy vé" chỉ sau vài giờ mở bán, tạo nên một "cơn sốt" trước khi đêm nhạc chính thức diễn ra. Sự kì vọng của hàng ngàn khán giả được xem là áp lực không hề nhỏ với Hà Anh Tuấn và ekip trong show diễn lần này. 

Hà Anh Tuấn lần đầu hát ca khúc mới của Phan Mạnh Quỳnh, đưa 4000 khán giả thăng hoa trong concert ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Hà Anh Tuấn xuất hiện lịch lãm trong đêm nhạc, phía sau là sân khấu 3D Mapping hoành tráng.

Khác với những sân khấu liveshow trước đó như "Fragile" hay "RoMANce" có phần giản dị, chủ yếu tập trung vào nhân vật chính, sân khấu Gấu Concert được dàn dựng công phu, cầu kì hơn hẳn với cấu trúc 3D Mapping hoành tráng. Với mong muốn không làm mất đi kiến trúc cổ đặc trưng vốn có của trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt hàng chục năm qua, ekip đạo diễn Cao Trung Hiếu đã khéo léo thiết kế sân khấu như một tổ chim với hàng trăm nhánh cây đan vào nhau tạo nên một không gian ấm cúng, gần gũi cho các khán giả tại Đà Lạt vào những ngày cuối năm.

Cụ thể, sân khấu hình tổ chim được tạo ra bởi những thanh sắt nối cầu kì mà như Hà Anh Tuấn gọi đó là nơi âm nhạc dẫn lối, đưa cảm xúc khán giả thăng hoa lên mây như những chú chim. Cùng với đó là hiệu ứng hình ảnh bắt mắt, thay đổi theo từng bài hát: Khi là cảnh thánh đường thiêng liêng lúc hát "Thành phố buồn", "Bài thánh ca buồn", lúc lại là bông hoa đang hé nở với những bản tình ca quen thuộc đan lồng trong những ô cửa trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt.

Sân khấu hoành tráng của đêm nhạc.

Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, hơn 4000 khán giả đã đắm chìm vào từng lời ca của Hà Anh Tuấn. Họ vỗ tay hò reo, lúc ngâm nga theo anh, khi thì lặng im để lắng nghe giai điệu tràn đầy cảm xúc giữa không gian mưa bay lãng mạn của Đà Lạt. Xuyên suốt chương trình, Hà Anh Tuấn dẫn dắt khán giả từ những nhịp chậm rãi, nhẹ nhàng như "Yêu", "Nếu như",... cho đến những ca khúc có bản phối dồn dập hơn, thăng hoa hơn như "Tái bút anh yêu em", "Chuyện của mùa đông",... Ở nhiều khoảng lặng, khán giả ngồi dưới có thể nhắm mắt để cùng phiêu với những âm thanh đến từ nhạc cụ thật trên sân khấu vô cùng sống động. Khi ấy, rõ ràng âm nhạc là thứ dẫn dắt và kết nối tâm hồn khán giả. Và người ta tới Gấu Concert rõ ràng để thưởng thức âm nhạc chứ không phải "xem ca nhạc". 

Món quà đặc biệt nhất mà Hà Anh Tuấn dành tặng cho khán giả - những người đã theo lên tận Đà Lạt và chiều chuộng cảm xúc âm nhạc của anh chính là màn hát live lần đầu tiên ca khúc "Xuân Thì". Đây là một sáng tác mới của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh - nằm trong dự án âm nhạc "Hà Anh Tuấn hát nhạc Phan Mạnh Quỳnh" với tên gọi "Truyện ngắn" sẽ ra mắt năm 2019. Kèm theo đó, Hà Anh Tuấn cũng sẽ tổ chức một Tour Concert xuyên Việt để giới thiệu những bài hát mới trong dự án này tới với khán giả của mình nhiều tỉnh thành. Điểm đến đầu tiên của Tour "Truyện ngắn" sẽ được diễn ra tại Hội An vào đầu năm 2019.

"Truyện ngắn" là những câu chuyện ngắn của một đời người, ghép lại một câu chuyện dài mà Hà Anh Tuấn sẽ kể cho khán giả nghe. Chúng ta hãy sống trọn với cảm xúc, tận cùng với cuộc sống để khi ra đi, để lại cho đời một cuốn truyện mang tên chính mình. Đó cũng là khởi nguồn ý tưởng mà Tuấn và Phan Mạnh Quỳnh đã ngồi lại với nhau để làm nên dự án lần này", Hà Anh Tuấn nhấn mạnh.

Xuân thì - Hà Anh Tuấn

Những khoảnh khắc đẹp của Hà Anh Tuấn trong đêm nhạc.

Cũng như những liveshow trước của Hà Anh Tuấn, những vị khách mời đặc biệt được anh giữ kín cho tới khi đêm nhạc diễn ra. Sự xuất hiện đặc biệt của Nguyên Hà cùng ca khúc "Xin lỗi" khiến khán giả gần như "vỡ oà". Chất giọng nam trầm ấm, tình cảm của Hà Anh Tuấn hoà quyện với giọng hát "đàn bà", đầy thổn thức của Nguyên Hà đẩy cảm xúc của khán giả lên cao ngay giữa chương trình. "Trong mắt Hà Anh Tuấn, Nguyên Hà là một giọng hát đẹp. Mời được cô ấy đến đây là một vinh hạnh của tôi. Cảm ơn em đã đến đây, và hát cho khán giả của anh nghe giữa Đà Lạt", Hà Anh Tuấn nhấn mạnh.

Xin Lỗi - Nguyên Hà & Hà Anh Tuấn

Hà Anh Tuấn song ca cùng Nguyên Hà giữa không gian mưa bay của Đà Lạt.

Bên cạnh những điểm ấn tượng, đêm nhạc vẫn còn những điểm trừ khiến một số khán giả đáng tiếc. Giọng hát của Hà Anh Tuấn chưa thực sự ổn định, còn chênh phô nhiều đoạn, thể hiện rõ nhất trong màn song ca với Thuỳ Chi. Thêm vào đó, chủ đề đêm nhạc là "Gấu" nhưng concept sân khấu lại là tổ chim, không có bất kì liên kết nào với danh sách bài hát sau đó khiến khán giả có phần hơi hụt hẫng khi ra về.

Hà Anh Tuấn lần đầu hát ca khúc mới của Phan Mạnh Quỳnh, đưa 4000 khán giả thăng hoa trong concert ở Đà Lạt - Ảnh 7.

Hà Anh Tuấn nồng nàn bên Thuỳ Chi.

Hà Anh Tuấn lần đầu hát ca khúc mới của Phan Mạnh Quỳnh, đưa 4000 khán giả thăng hoa trong concert ở Đà Lạt - Ảnh 8.

Hà Anh Tuấn trong vòng tay của khán giả tại liveshow "Gấu".