Hà An (Người ấy là ai): "Nghe bảo anh Sơn đã khóc sau cánh gà. Anh Sơn ơi! An thương anh Sơn nhiều lắm!"

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 12:10 20/06/2020

Nữ chính "Người ấy là ai" đã có những chia sẻ sau khi tập 7 lên sóng.

Tập 7 "Người ấy là ai" mùa 3 đã khép lại với một cái kết chưa trọn vẹn dành cho nữ chính Hà An. Mỹ nhân chuyển giới cảm nhận được sự chân thành toát ra từ chàng vũ công Gia Huy nên quyết định trao cho anh chàng bó hoa dù bác sĩ điển trai Hồng Sơn mới là gu của cô nàng.

Tuy nhiên, Gia Huy lộ diện với thân phận Đã có chủ nên anh quyết định trả lại bó hoa cho Hà An với tâm trạng ray rứt. Như vậy, Hà An đành ra về cùng lời hứa hẹn nhau ở bãi giữ xe của Hồng Sơn.

Hà An (Người ấy là ai): Nghe bảo anh Sơn đã khóc sau cánh gà. Anh Sơn ơi! An thương anh Sơn nhiều lắm! - Ảnh 2.
Hà An (Người ấy là ai): Nghe bảo anh Sơn đã khóc sau cánh gà. Anh Sơn ơi! An thương anh Sơn nhiều lắm! - Ảnh 3.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Hà An sau khi tham gia "Người ấy là ai":

Chào Hà An, ngay từ lúc 5 chàng trai xuất hiện thì bạn ấn tượng với anh chàng nào đầu tiên và vì sao? 

Anh Hồng Sơn là người mà An ấn tượng nhất khi bước ra vì anh ấy y hệt như gu mà An đã đặt ra từ ban đầu. Anh ấy cũng tương tác với mình rất nhiều, mình để ý anh ấy nhìn mình nhiều lắm nhé (cười). 

Có vẻ như bạn là một người khá mau nước mắt khi có đến 2 lần bật khóc trong chương trình? Câu nói nào của 3 chàng trai khiến bạn xúc động đến nỗi rơi nước mắt? 

An cũng là một người khá cứng rắn nhưng khi ở trong hai hoàn cảnh đó thì chắc mọi người sẽ hiểu An hơn. Khi An nhắc lại chuyện với người cũ, ký ức xưa chợt ùa về nên mới dâng trào thành nước mắt. 

Ngoài ra, những câu nói mà 3 chàng trai dành cho An cũng vô cùng xúc động, trong đó mình ấn tượng với câu của anh Hồng Sơn đến nỗi bật khóc. Điều tuyệt vời là khi người con trai nói với cô gái của họ: "Em có thể sai nhưng anh sẽ đợi em sửa sai!",  thật sự hạnh phúc khi nghe được những lời như vậy.

Bạn có ngại hình ảnh rơi nước mắt sẽ khiến mình trông kém xinh hơn khi lên truyền hình?

Nếu ngại thì An đã gồng lên để không rơi nước mắt. Mình muốn mang lại những cảm xúc đẹp thay vì chọn mặt đẹp. 

Bạn nghe theo ban cố vấn ở vòng đầu nhưng đến vòng cuối, ai cũng khuyên bạn chọn Hồng Sơn thì bạn lại chọn khác đi? 

An đoán anh Sơn đã có chủ vì anh ấy quá hoàn hảo và ấm áp nên mình mới quyết định trao hoa cho người khác.

Hà An (Người ấy là ai): Nghe bảo anh Sơn đã khóc sau cánh gà. Anh Sơn ơi! An thương anh Sơn nhiều lắm! - Ảnh 4.
Hà An (Người ấy là ai): Nghe bảo anh Sơn đã khóc sau cánh gà. Anh Sơn ơi! An thương anh Sơn nhiều lắm! - Ảnh 5.

Nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu khi bạn trao hoa cho Gia Huy, ngoài sự chân thành thì anh chàng này còn có điểm gì khiến bạn quyết định như vậy? 

Ở anh Gia Huy có sự vui vẻ đáng yêu và khi đó, An cảm nhận hình như chỉ còn mỗi anh ấy là độc thân thôi.

Cảm xúc của bạn như thế nào khi Hồng Sơn lộ diện với tấm bảng Độc thân còn Gia Huy thì là hoa đã có chủ? 

Đầu tiên là buồn, rất buồn. Bạn trang điểm cho An còn nói với mình là khi ra sau cánh gà anh Sơn còn khóc nữa cơ. An cảm thấy áy náy và day dứt rất nhiều với anh Sơn. Tiện đây thì mình muốn nhắn gửi đến anh Sơn là: "Anh Sơn ơi! An thương anh Sơn nhiều lắm!".

Hồng Sơn có giữ lời hứa đợi bạn ở bãi giữ xe không?

Anh Sơn đợi An ở bãi xe rồi anh ấy còn quạt cho mình mát nữa cơ, anh Sơn quả là một người đàn ông ấm áp. Sau đó, cả hai có kết bạn trên Facebook nhưng mình cũng vội bay về Hải Phòng nên mãi sau này cả 2 mới có dịp gặp nhau ở Hà Nội.

Có vẻ như sau khi quay chương trình, bạn vẫn giữ mối quan hệ tốt với Hồng Sơn? Còn các chàng trai khác thì sao? 

Mọi người cũng bình thường, giữ mối quan hệ bạn bè nên cũng hay hỏi han, quan tâm đến nhau. Còn với anh Sơn thì khác, anh tư vấn cho An rất nhiều điều. Thậm chí, anh còn hay hỏi han mình kiểu: "Hôm nay An như thế nào? Em về đến nhà báo anh nhé!".

Mình cảm thấy rất vui khi anh Sơn gọi nói chuyện và an ủi mỗi khi mình buồn. Người con gái nào được bên anh chắc sẽ hạnh phúc vì sự ấm áp của anh. Ngoài ra, anh cũng chia sẻ những bí mật của mình cho An biết nên An còn thương anh nhiều hơn.

Gia đình, đặc biệt là mẹ của bạn phản ứng như thế nào khi biết con gái vẫn chưa thể dắt ai về ra mắt? 

Mẹ cũng hơi buồn chút vì An đã chọn không đúng nhưng rồi lại động viên mình thôi. Còn mọi người khi gặp mình thì ít ai hỏi thăm mình lắm, chỉ hỏi về anh Sơn thôi vì ai cũng tiếc anh Sơn hết á (cười).

Sau khi tham chương trình, bạn sẽ mở lòng hơn với chuyện tình yêu trong tương lai, không còn băn khoăn về quá khứ nữa? 

Giờ thì quá khứ của mình đã được phơi bày, ai cũng biết Hà An là người chuyển giới rồi nên mình cảm thấy thoải mái hơn, cũng không còn ngại đón chào một người mới đâu. 

Có được sự chú ý nhất định khi tham gia "Người ấy là ai" thì bạn có định lấn sân showbiz hay không? Ví dụ như tham gia cuộc thi "Hoa hậu chuyển giới Việt Nam"? 

Thực ra mình cũng chưa tính đến nhưng nếu mọi người cổ vũ thì An cũng sẽ cố gắng không để mọi người thất vọng.

Hà An (Người ấy là ai): Nghe bảo anh Sơn đã khóc sau cánh gà. Anh Sơn ơi! An thương anh Sơn nhiều lắm! - Ảnh 6.
Hà An (Người ấy là ai): Nghe bảo anh Sơn đã khóc sau cánh gà. Anh Sơn ơi! An thương anh Sơn nhiều lắm! - Ảnh 7.

Cảm ơn những chia sẻ của Hà An và chúc bạn ngày càng thành công trong tương lai!

Hà An (Người ấy là ai): Nghe bảo anh Sơn đã khóc sau cánh gà. Anh Sơn ơi! An thương anh Sơn nhiều lắm! - Ảnh 8.