Gọi phần lẩu Thái nhưng nhận về nguyên nồi lẩu ếch, khách hàng vào inbox gặp chủ quán đối chất và nhận được lý do cực kỳ vô lý nhưng vẫn phải “cứng họng” cam chịu

Haley, Theo Pháp luật và bạn đọc 14:02 10/12/2020

Nhận nồi lẩu ếch ship đến tận nhà, vị khách bất ngờ tưởng cửa hàng nhầm lẫn vì mình đặt lẩu Thái, ai ngờ nhận được lời giải thích vô cùng thuyết phục.

Đặt tên cho cửa hàng trong kinh doanh là một việc vô cùng quan trọng để gây ấn tượng với khách hàng. Những tưởng, người ta thường lấy chính tên hay biệt danh của chủ quán hoặc dùng loại đặc sản mà quán bán để gắn vào tấm biển hiệu treo trước cửa là xong. Thế nhưng thực tế lại đâu dễ đến vậy.

Vừa được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây, một đoạn tin nhắn giữa khách và chủ cửa hàng đã làm người đọc cảm thấy vô cùng "hack não". Chuyện là, quán bán món lẩu ếch nhưng lại đề tên là "Lẩu Thái". Nghe tới đây, chắc hẳn nhiều người sẽ cho rằng cửa hàng này "treo đầu dê, bán thịt chó". Nhưng sau khi nghe lời giải thích của chính chủ quán, thực sự ai cũng bị thuyết phục cho mà xem!

Gọi phần lẩu Thái nhưng nhận về nguyên nồi lẩu ếch, khách hàng vào inbox gặp chủ quán đối chất và nhận được lý do cực kỳ vô lý nhưng vẫn phải “cứng họng” cam chịu - Ảnh 1.

Trong tiết trời lành lạnh như thế này, "chén" một nồi lẩu Thái cay nồng cùng hội bạn thì còn gì tuyệt vời bằng? Vị khách hàng này vì không muốn ra ngoài nên đã tìm một quán lẩu và đặt giao về tận nhà. Tuy nhiên, quán lại giao cho anh một combo... lẩu ếch thay vì lẩu Thái?!

Mang thắc mắc này phản ánh lại trên fanpage của cửa hàng, vị khách nhận ngay lời giải thích vô cùng thuyết phục. Theo đó, người chủ quán tên là Thái nên đã đặt quán tên "Lẩu Thái", nhưng thực ra lại chuyên bán món lẩu ếch!

Pha đặt tên "cồng kềnh" này thực sự khiến vị khách phải "cạn lời". Không những thế, netizen cũng vào khuyên anh chủ cửa hàng nên đổi một cái tên khác cho bớt sự hiểu lầm, chứ thời buổi khách toàn đặt hàng chỉ trong vài phút qua những app online thế này, chắc hẳn sẽ còn rất nhiều người gặp trường hợp hi hữu như vị khách trên. 

Gọi phần lẩu Thái nhưng nhận về nguyên nồi lẩu ếch, khách hàng vào inbox gặp chủ quán đối chất và nhận được lý do cực kỳ vô lý nhưng vẫn phải “cứng họng” cam chịu - Ảnh 2.