Người Do Thái cho rằng trong xã hội này, nếu không có tiền sẽ không có địa vị. Vì vậy, muốn đạt được danh vọng, được người người tôn trọng thì phải tìm cách tích lũy tài sản của mình. Đó là cách nhanh nhất!
"Cứ ai trả 60 triệu đồng thì tôi sẵn sàng làm bồi bàn, phục vụ, bảo vệ mở cửa khách sạn... Tôi sẽ phục vụ 2 buổi chiều từ 17h đến 21h", ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ.
Vừa bán xong mấy chục tờ vé số, chú Thái khẽ quệt mồ hôi, nghỉ mệt một lát rồi nở nụ cười hiền hậu, lót cót leo lên chiếc xe máy cũ để tiếp tục công việc của mình.
Tình trạng nghèo đói vẫn diễn ra không phải do thiếu sự can thiệp, bởi chính phủ liên bang đã chi hàng nghìn tỷ USD trong 55 năm qua và các chương trình hỗ trợ cũng giúp ích được nhiều gia đình. Họ vẫn bị mắc kẹt bởi những vấn đề từ quá khứ, phần lớn là người già và người lao động nghèo.
Đổi đồ cũ, nhận về đồ mới tinh, lại còn làm được một việc tốt. Đó là lý do hàng trăm bạn trẻ đang náo nức tham gia một chương trình từ thiện đang diễn ra tại Hà Nội.
Sau khi tung hơn 30,000 USD (gần 700 triệu) cho người vô gia cư, rapper người Mỹ Ralo đã cười lớn khi chứng kiến cảnh nhóm người vô gia cư đang tranh nhau vì những tờ tiền vương vãi trên sàn.