TIN TỨC VỀ giết người tình - giet nguoi tinh
giết người tình
-
Giết người tình đã có chồng con vì ghen
Sau khi uống rượu, Thiện đến chỗ chị N. tâm sự rồi 2 bên xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông. Trong lúc cự cãi, Thiện dùng tay đánh, túm tóc rồi đập đầu chị N vào tường nhiều lần khiến nạn nhân tử vong. -
Trong cơn cuồng ghen, người đàn ông sát hại người tình lúc nửa đêm
Nguyễn Thanh Trang lấy kéo cắt mái tôn, đột nhập vào nhà rồi sát hại người tình trong cơn ghen. -
Án chung thân cho kẻ giết người tình ở Trà Vinh rồi chở thi thể lên TPHCM
Sau khi giết người tình, Lộc dự định phân xác nạn nhân nhưng thấy nhiều máu nên mua túi xách bỏ thi thể vào rồi chở lên TPHCM. -
Người phụ nữ ở Bình Phước bị chồng hờ ra tay dã man
Trước đó, chị Lý sống chung như vợ chồng với Lê Văn Ga, cả 2 thường xảy ra mâu thuẫn. -
Khởi tố, tạm giam kẻ giết người tình rồi chở thi thể đi đầu thú
Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Tấn Lộc (SN 1990, ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra về tội giết người. -
Truy tìm đối tượng giết người tình của chị gái
Trưa 27/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho hay, đang truy tìm đối tượng Nguyễn Tấn Lộc (SN 1992, không nghề nghiệp, thường trú tại khóm 1, phường 5, TP Trà Vinh), đây là nghi can sát hại “tình nhân” của chị gái. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Rủ nhau ra suối tự tử nhưng lại xảy ra mâu thuẫn, góa phụ cầm dao đâm chết người tình
Cùng nhau ra suối với ý định tự tử song đến nơi cả hai xảy ra mâu thuẫn và người phụ nữ đã giết người tình rồi về nhà tự tử nhưng bất thành. -
Nghi án giết người tình vì ghen rồi tự tử bằng thuốc diệt cỏ
Nghi án sau khi giết chết người tình thì người đàn ông đã tự tử bằng thuốc diệt cỏ, nhiều khả năng là do ghen tuông. -
Đoạt mạng người tình trong nhà nghỉ vì món nợ 250 triệu đồng
Đòi nợ nhiều lần nhưng chị P. không trả, Hiền đã lên kế hoạch sát hại người tình rồi tìm tới cái chết. -
Ghen tuông, nam thanh niên bóp cổ người tình tử vong
Nghi ngờ chị Th. ngồi trong nhà vệ sinh nói chuyện qua điện thoại với người đàn ông khác, Chung lao vào bóp cổ chị đến chết.