Giàu sụ lại có "máu mặt" nhưng nhất quyết không đi "cửa sau" để con vào trường xịn: Cách lý giải của Hoa hậu nhận lời khen

Hiểu Đan, Theo Đời sống & Pháp luật 09:57 17/02/2025
Chia sẻ

Con của nàng Hậu này phải thi vào trường như những học sinh khác.

Đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1988 và Hoa hậu Hoa kiều quốc tế khi mới 18 tuổi, Lý Gia Hân được mệnh danh "Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử" với vẻ đẹp lai Bồ Đào Nha. Sau cuộc thi sắc đẹp, Lý Gia Hân đầu quân cho TVB và có sự nghiệp diễn xuất thăng hoa. Cô từng trải qua mối tình nổi tiếng kéo dài bốn năm (1993-1997) với thiên vương Lê Minh, sau đó hẹn hò tỷ phú Lưu Loan Hùng... Năm 2008, Lý Gia Hân lấy doanh nhân Hứa Tấn Hanh.

Đám cưới gây chú ý với chi phí khoảng 100 triệu HKD (12,8 triệu USD). Sau khi Từ Thế Huân - bố chồng Lý Gia Hân qua đời, ông để lại 40 tỷ Nhân dân tệ tài sản cho gia đình. Lý Gia Hân cùng chồng có thể nhận được khoảng 2 triệu Nhân dân tệ chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Với tài sản mà gia tộc họ Từ đang nắm giữ, chỉ riêng tiền thuê nhà cũng đủ để đảm bảo con cháu họ không phải lo lắng về thức ăn và quần áo trong nhiều đời. 

Giàu sụ lại có "máu mặt" nhưng nhất quyết không đi "cửa sau" để con vào trường xịn: Cách lý giải của Hoa hậu nhận lời khen- Ảnh 1.

Lý Gia Hân và chồng

Với cuộc sống giàu có, mọi người đều nghĩ rằng vợ chồng cô sẽ cho con trai Jayden theo học tại một trường quốc tế danh tiếng. Tuy nhiên, Lý Gia Hân lại quyết định gửi con vào học tiểu học tại trường nam sinh Diocesan, một trường tiểu học truyền thống và danh tiếng. Cô hy vọng con trai mình sẽ lớn lên trong một môi trường nghiêm ngặt, và cũng phù hợp với phong cách "Oldmoney" của gia đình.

Không chỉ vậy, Lý Gia Hân còn kiên quyết không dùng "lối tắt", nhờ bố chồng tác động, mà để con trai mình vào trường qua con đường thi cử chính thức. Ý kiến của cô là: Muốn vào trường, tự thi. Và tất nhiên, Jayden đã không phụ lòng kỳ vọng khi đạt kết quả xuất sắc để giành suất nhập học.

Lý Gia Hân từng chia sẻ quan điểm nuôi dạy con rằng "nuôi dạy con không phải là để chúng ăn uống thiếu thốn hay mặc xấu, mà là để chúng có thể đạt được những gì mình muốn bằng chính nỗ lực của bản thân. Nếu muốn vào trường danh tiếng, thì phải thi giống như tất cả các cậu bé khác ở Hồng Kông, thi đỗ thì vào học". Quan điểm giáo dục này đã nhận được nhiều sự khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Trước đó, truyền thông Hồng Kông đưa tin con trai của nàng Hậu có thể nói được sáu thứ tiếng khi mới ba tuổi. Sau đó, Lý Gia Hân đã đích thân bác bỏ tin đồn thay con trai mình, khiêm tốn nói rằng: "Thực ra, không có nhiều thứ tiếng như vậy. Đó chỉ là tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Anh và một ngôn ngữ nước ngoài khác". Cô thậm chí còn đăng một bài viết đặc biệt trên Weibo nói rằng con trai cô không phải là "thần đồng" mà chỉ là một đứa trẻ bình thường.

Mỗi khi có kỳ nghỉ, Lý Gia Hân và chồng lại đưa con trai đi du lịch vòng quanh thế giới, ghé thăm các bảo tàng để mở rộng tầm nhìn và cô sẽ đích thân làm hướng dẫn viên để đưa con trai trải nghiệm sâu sắc nền văn hóa địa phương.

Nhờ sự giáo dục tốt từ mẹ, Jayden đã trở thành một cậu bé ấm áp và chu đáo ngay từ khi còn nhỏ. Vào Ngày của Mẹ, cậu bé đã tặng mẹ một bức tranh do chính tay mình vẽ với những dòng chữ "Con yêu mẹ" "Cảm ơn mẹ". Nàng Hậu cho biết cô "tan chảy" trước tình yêu của con trai. Jayden thích đọc và nghiên cứu lịch sử, chơi nhiều môn thể thao khác nhau, từ khúc côn cầu trên băng đến golf, từ bơi lội đến leo núi, từ trượt tuyết đến cưỡi ngựa.

Hiện Jayden đã nhập học trường Cao đẳng Wellington học trung học. Wellington College là trường nội trú tư thục quý tộc hàng đầu tại làng Crowthorne, Berkshire, Anh với lịch sử hơn 100 năm. Một số nguồn tin cho hay Jayden học cùng con của nhiều người nổi tiếng, trong đó có con gái của huấn luyện viên người Anh Sol Campbell.

Được biết, bản thân Lý Gia Hân cũng từng theo học tại chủng viện Maryknoll, một ngôi trường truyền thống danh tiếng. Cô thông thạo 7 thứ tiếng gồm tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, Thượng Hải, Anh, Bồ Đào Nha, Nhật và Italy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày