Ký túc xá - nơi mà mỗi ngày trôi qua đều có thể trở thành một tập phim drama dài tập. Sáng mở mắt ra đã thấy dép mình “di cư” sang giường đứa khác, tối đi ngủ thì lại đau đầu với concert bất đắc dĩ từ phòng bên. Từ chuyện mất đồ bí ẩn, họp phòng căng như thi đại học, đến những màn “tám chuyện xuyên lục địa” lúc 2 giờ sáng - KTX đúng là nơi sản sinh ra vô số chuyện dở khóc dở cười.
Mới đây, dân mạng lại được phen “xỉu ngang” trước bài đăng của một nữ sinh Trung Quốc trên nền tảng Douyin. Trong bài đăng, nữ sinh đã chia sẻ lại trải nghiệm hy hữu mình vừa gặp phải: “Nghỉ Tết lên lại KTX phát hiện giường mình thành giường đẻ, phòng 4 thành phòng 8 người”.
Netizen mới lướt qua không khỏi thắc mắc tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra và sau khi biết đầu đuôi thì giật mình té ngửa. Chuyện là thế này, sau kỳ nghỉ Tết dài hơi, cô nữ sinh kể trên hào hứng lên lại thành phố và trở về KTX để chuẩn bị cho việc học tập sắp tới. Tuy nhiên, vừa đến phòng cô nàng phát hiện giường mình đã bị “trưng dụng” làm… phòng sinh sản bất đắc dĩ. Vốn dĩ phòng chỉ có 4 người, nhưng nhờ một chú chuột mẹ “mắn đẻ” đã hạ sinh thêm 4 bé, nên tổng dân số bỗng chốc tăng lên 8, bất chấp quy định nghiêm ngặt của trường. Đúng là đi xa vài bữa, về nhà đã thành “chủ trọ bất đắc dĩ”.
Lên KTX, nữ sinh bỗng phát hiện giường của mình thành... bàn đẻ cho... chuột.
Cộng đồng mạng sau khi biết câu chuyện này ai cũng… cười ngất và thi nhau để lại bình luận hài hước. Người thì bảo: “Đúng là đi một ngày đàng, giường hóa nhà trẻ”, người khác lại đùa: “Trường không cho ở quá số lượng quy định, nhưng chuột thì không cần xin phép”.
Có bạn sinh viên còn đồng cảm sâu sắc: “Không chỉ có bạn đâu, giường mình cũng từng bị biến thành khu sinh hoạt chung của lũ gián”. Đúng là KTX, nơi mà bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra, kể cả việc bất đắc dĩ trở thành “hàng xóm” của gia đình chuột.
Một số bình luận khác của dân tình:
- Đúng là nghỉ Tết xong có thêm “em bé” bất đắc dĩ, ai ngờ đâu lại là chuột con.
- Trường không cho phép ở quá số lượng nhưng bà chuột mẹ có vẻ không quan tâm lắm nhỉ?
- Nghỉ lễ về thấy giường mình bị “trưng dụng” làm phòng hộ sinh, thử hỏi ai chịu cho nổi?
- KTX đúng là nơi đào tạo khả năng thích nghi siêu cấp: Ở với bạn cùng phòng chưa đủ, còn phải chung nhà với chuột.
- Không biết mẹ chuột có định đóng tiền KTX không chứ ở free thế này là không được đâu nha.
Đóng tiền ở KTX chưa 4 "bạn cùng phòng" mới?
Sau tất cả, để tránh cảnh “nhà chung” bất đắc dĩ với chuột, gián sau kỳ nghỉ dài ngày như trường hợp trên, sinh viên cần chú ý giữ gìn vệ sinh phòng KTX trước khi về quê. Trước hết, hãy dọn dẹp sạch sẽ, vứt hết rác thải và tuyệt đối không để lại thức ăn thừa - thứ có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại với các loài gặm nhấm.
Tiếp theo, bịt kín các khe hở, đặc biệt là góc tủ, gầm giường để ngăn chuột “đột nhập” xây tổ. Ngoài ra, có thể sử dụng long não hoặc bẫy côn trùng để phòng ngừa các vị khách không mời. Cuối cùng, gấp gọn chăn màn, bảo quản trong túi kín để tránh trở thành ổ ấm cho những cư dân tí hon.
Tóm lại, một chút cẩn thận trước khi rời đi có thể giúp bạn tránh khỏi cú sốc khi trở về - từ sinh viên bỗng hoá “chủ trọ” bất đắc dĩ.