Tình yêu thương gia đình là một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Đó là tình cảm vô điều kiện, là sự hy sinh và lo lắng không ngừng nghỉ cho những người thân yêu. Gia đình là nơi chúng ta tìm thấy sự ấm áp, bảo vệ và là điểm tựa vững chắc nhất trong những lúc khó khăn. Mỗi bậc phụ huynh đều mong muốn làm mọi thứ có thể để bảo vệ con cái mình khỏi những nguy hiểm, dù là lớn hay nhỏ.
Câu chuyện từ một gia đình người Quảng Đông (Trung Quốc) mới đây chính là minh chứng cho tình yêu thương sâu sắc ấy. Được biết, cặp vợ chồng này điều hành một cửa hàng tạp hóa và có hai người con, một trai và một gái. Lo lắng về sự an toàn của các con, họ đã lắp một chiếc camera thừa trong phòng ngủ của hai đứa trẻ, để có thể theo dõi sự an toàn của chúng mỗi ngày.
Một đêm nọ, cô con gái gặp ác mộng. Theo đó, cô bé nằm mơ thấy bố bị con sói cắn, sợ hãi tỉnh giấc và vội vàng kiểm tra xem bố có sao không. Cô bé phát hiện ra rằng bố, người lẽ ra phải nằm bên cạnh, đã biến mất. Cô liền nghĩ, có phải bố đã rơi xuống giường không? Thế là cô lật gối ôm, thò đầu ra nhìn xung quanh để kiểm tra.
Đang nằm ngủ thì cô bé bổng tỉnh dậy.
Thế nhưng, cô bé vẫn không thấy bóng dáng của bố đâu. Lúc này, cô mới nhận ra rằng vị trí của chiếc gối ôm thỏ chính là chỗ bố vẫn thường ngủ. Sao bố lại biến thành gối ôm thỏ rồi? Vừa lay lay gối ôm, cô bé vừa khóc, miệng không ngừng gọi “bố ơi”, hy vọng có thể đánh thức bố dậy.
Khi “bố” vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cô bé hoàn toàn suy sụp. Nỗi buồn trào dâng trong lòng, cô bé khóc như mưa, đau đớn đến xé ruột gan. Tiếng khóc thảm thiết đã đánh thức mẹ đang ngủ ở phòng bên cạnh. Không rõ chuyện gì xảy ra, người mẹ liền vội vàng đến dỗ dành. Mãi sau mới biết, hóa ra đúng là cô bé vừa mơ thấy ác mộng.
Ông bố vì lo lắng con có thể bị thứ gì đó làm tỉnh giấc nên đã kiểm tra lại camera giám sát để xem chuyện gì đã xảy ra. Khi phát hiện ra rằng con gái khóc nức nở vì tưởng mình đã bị chó sói ăn thịt, anh xúc động không biết nên khóc hay cười.
Câu chuyện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người không khỏi thích thú trước sự ngây thơ và đáng yêu của cô bé. Cũng có không ít người chia sẻ câu chuyện này, bày tỏ sự đồng cảm với các bậc phụ huynh luôn tận tâm chăm sóc và bảo vệ con cái.
Khi không thấy bố đâu, cô bé đã gào khóc.
- Cô bé quá đáng yêu. Lại còn nghĩ bố biến thành gối ôm thỏ nữa, quá ngây thơ mà cũng quá dễ thương.
- Nhìn mà vừa buồn cười vừa xót xa cho cô bé. Làm bố làm mẹ thấy cảnh này chắc cũng xúc động lắm.
- Tội nghiệp cô bé, gặp ác mộng rồi lại hoang mang, tưởng bố đã biến mất. May mà mẹ kịp thời đến an ủi.
- Ai mà không đau lòng khi thấy con mình khóc như vậy. Mặc dù tình huống buồn cười, nhưng thật sự rất cảm động.
- Thế mới thấy được tình yêu của cô bé dành cho bố lớn đến mức nào. Cảnh tượng này thật khiến người ta vừa cảm động vừa buồn cười.
Trong đó, comment nhận được sự quan tâm lớn của dân tình là: “Chắc ông bố bật cười khi biết lý do cô bé khóc. Nhưng cũng phải vui vì con quan tâm đến mình như vậy".
Theo người này, mặc dù lý do cô bé khóc có phần ngây ngô và đáng yêu, nhưng điều quan trọng hơn là sự lo lắng chân thành của cô bé đối với người bố. Tình yêu của con cái đối với cha mẹ không cần phải phô trương, mà đôi khi thể hiện qua những hành động vô thức, qua những cử chỉ đơn giản nhưng đầy sự quan tâm.
Trong mắt một đứa trẻ, cha mẹ luôn là hình mẫu vĩ đại và không thể thiếu trong cuộc sống, và nỗi lo lắng khi không thấy bố bên cạnh là minh chứng rõ ràng cho tình yêu vô điều kiện đó. Đối với người bố, dù tình huống có phần bất ngờ và khiến ông bật cười, nhưng chắc chắn trái tim ông cũng tràn đầy cảm động, vì nhận ra rằng con cái không chỉ cần sự bảo vệ của mình, mà còn luôn quan tâm và yêu thương mình một cách chân thành. Câu chuyện này cho thấy rằng tình yêu giữa cha mẹ và con cái là một sợi dây vô hình, kết nối họ bằng sự quan tâm, lo lắng và tình cảm sâu sắc.
Tổng hợp