Giải VĐQG Trung Quốc (CSL): Thiên đường sắp trở thành... hạ giới

Minh Phương, Theo Bongdaplus.vn 15:01 19/07/2017

Hai mùa gần đây, người ta chứng kiến một làn sóng các ngôi sao, kể cả những người vẫn đang ở đỉnh cao, đổ đến Trung Quốc thi đấu. Nhưng những ngày hoàng kim ấy sắp kết thúc, khi LĐBĐ nước này (CFA) đang dần siết chặt các quy định về chi tiêu của các đội bóng.

Giải VĐQG Trung Quốc (CSL): Thiên đường sắp trở thành... hạ giới - Ảnh 1.

Mùa 2015/16, cả thế giới bất ngờ khi một loạt cầu thủ tên tuổi cùng chuyển đến khoác áo các CLB Trung Quốc. Bởi hầu hết trong số những Jackson Martinez, Paulinho (đến Guangzhou Evergrande), Renato Augusto (Beijing Guoan), Fredy Guarin, Demba Ba (Shanghai Shenhua), Alex Teixeira, Ramires (Jiangsu Suning), Gervinho hay Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune) vẫn còn dư sức chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu. Nhưng 1 năm sau, bất ngờ biến thành... sửng sốt.

Vì đợt “di cư” lần này tới giải VĐQG Trung Quốc có những tên tuổi còn lớn hơn nhiều. Những Oscar, Hulk (đến Shanghai SIPG), Carlos Tevez (Shanghai Shenhua), Hernanes (Hebei Fortune), John Mikel Obi (Tianjin Teda), Graziano Pelle, Papiss Cisse (Shandong Luneng), Axel Witsel hay Alexandre Pato (Tianjin Quanjian) đều là những ngôi sao sáng giá. Ấy vậy mà tất cả đều chọn CSL làm bến đỗ, khi vẫn còn khá trẻ hoặc sự nghiệp vẫn ở đỉnh cao.

Giải VĐQG Trung Quốc (CSL): Thiên đường sắp trở thành... hạ giới - Ảnh 2.

“Quá đáng” hơn, Pelle từng phớt lờ sự quan tâm của Chelsea trước khi đến Trung Quốc. Witsel cũng gạt bỏ lời đề nghị của Juventus, còn Teixeira từ chối Liverpool để gia nhập các đội bóng của CSL. “Siêu cò” Jorge Mendes thậm chí tiết lộ ông từng nhận được đề nghị 300 triệu euro phí chuyển nhượng và 100 triệu euro/năm tiền lương cho Cristiano Ronaldo. Thời điểm ấy, đất nước đông dân nhất thế giới giống như thiên đường của các ngôi sao bóng đá. Sức hút từ miền Viễn Đông thậm chí khiến các đội bóng từ châu Âu tới Nam Mỹ không khỏi lo âu trước nguy cơ mất đi các trụ cột.

Nhưng chưa đầy 1 năm sau cuộc đổ bộ thứ hai của các tên tuổi lớn, thiên đường đang sắp trở thành... hạ giới. Sự phát triển quá nóng ấy khiến người Trung Quốc lo lắng. Và trước khi bong bóng trở nên quá lớn và mất kiểm soát, CFA quyết định áp một loạt biện pháp nhằm hạn chế ngoại binh. Giữa mùa 2016/17, họ đưa ra quy định các CLB chỉ được tung ra 3 cầu thủ ngoại trong mỗi trận đấu ở CSL. Cùng lúc, những đội bóng đang thua lỗ sẽ bị đánh thuế 100% khi mua 1 cầu thủ nước ngoài.

Giải VĐQG Trung Quốc (CSL): Thiên đường sắp trở thành... hạ giới - Ảnh 3.

Những ngôi sao như Tevez, Oscar, Hulk (ảnh trên)… chuẩn bị tháo chạy khỏi “thiên đường bóng đá” Trung Quốc

Chưa hết, mới đây CFA còn đang tính áp mức lương trần tại giải VĐQG Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là Oscar sẽ khó lòng duy trì khoản thu nhập 24 triệu euro/mùa, chứ đừng nói đến Tevez (40 triệu euro/mùa). Mà một khi quy định ấy trở thành hiện thực, chắc chắn sẽ lại có một màn tháo chạy khỏi xứ sở từng là thiên đường của bóng đá. Nhưng kể cả điều đó không xảy ra, làn sóng đổ bộ của các ngôi sao nước ngoài thực tế cũng chưa đem lại hiệu ứng tích cực nào cho bóng đá Trung Quốc.

Wu Jingui, GĐTT của Shanghai SIPG từng than thở: “Các đội bóng Trung Quốc đã thu hút được nhiều cầu thủ và HLV nổi tiếng. Nhưng hầu hết đều tìm cách ra đi chỉ sau 1 mùa”. Shen Lei, phóng viên của tờ Wenhui ở Thượng Hải thì nói thẳng: “Các cầu thủ nước ngoài tới CSL chỉ để kiếm tiền”. Chính vì các ngôi sao ngoại quốc chỉ thi đấu cho có, các cầu thủ bản địa cũng chẳng thu được lợi ích gì. Để rồi đội tuyển Trung Quốc vẫn chơi đì đẹt ở vòng loại cuối cùng giành vé dự World Cup 2018 (xếp bét bảng A), và chỉ xếp thứ 82 trên BXH của FIFA, dưới cả những Haiti (64), Curacao (70) hay Đảo Faroe (80).