Giải trí không hề đứng yên vì dịch: Sự kiện livestream lớn nhất lịch sử, hát giữa Nhà thờ không bóng người, chiếu concert miễn phí và còn nhiều hơn thế

Koi Koi x BB, Theo Nhịp Sống Việt 10:30 20/04/2020

Âm nhạc quả thực là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ dù ở bất kì thời điểm nào. Và sức sống mà âm nhạc đang thể hiện giữa mùa dịch đã giúp lan truyền thông điệp đầy tích cực đến cho hàng triệu người trên khắp thế giới.

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn vô cùng khó khăn với nhân loại, và đến lúc này, vẫn chưa có thể chắc chắn được tương lai sẽ như thế nào cũng như đến lúc nào thì dịch bệnh mới hoàn toàn được khống chế. Trong lúc cả thế giới đang lao đao và khủng hoảng, không chỉ về vấn đề thể xác mà còn cả về tâm hồn, thì âm nhạc chính là liều thuốc xoa dịu êm ái nhất.

Trong suốt những tháng vừa qua, showbiz trên toàn thế giới gần như "đóng băng" mọi hoạt động. Không còn những buổi hoà nhạc hàng nghìn người tới xem, không còn rạp chiếu phim, nhà hát kịch hàng nghìn người mua vé, không "dám" ra mắt sản phẩm mới vì chẳng có nơi để quảng bá... Các nghệ sĩ trên toàn thế giới thay vào đó, bằng cách này hay cách khác, họ đều đang tìm nhiều cách khác nhau để truyền tải những giai điệu đầy hi vọng đến cho người hâm mộ toàn thế giới. Âm nhạc không vì dịch bệnh mà ngồi yên, âm nhạc không vì giãn cách xã hội mà khiến chúng ta phải xa nhau mà ngược lại, âm nhạc chính là sợi dây kết nối thật tâm nhất. Và cách mà các nghệ sĩ mang âm nhạc và nhiều hình thức giải trí khác nhau trong thời điểm này đã giúp showbiz toàn thế giới tồn tại với một hình thái khác vô cùng sống động.

Giải trí không hề đứng yên vì dịch: Sự kiện livestream lớn nhất lịch sử, hát giữa Nhà thờ không bóng người, chiếu concert miễn phí và còn nhiều hơn thế - Ảnh 1.

"One World: Together At Home" - buổi livestream sự kiện âm nhạc lớn nhất trong lịch sử nhân loại

Những ngày qua, ắt hẳn khán giả trên toàn thế giới ai cũng đều nghe qua thông tin về buổi "siêu livestream" mang tên "One World: Together At Home", quy tụ dàn sao hùng hậu hơn 100 người, kéo dài trong vòng 8 tiếng đồng hồ đã vừa kết thúc vào sáng ngày 19/4 theo giờ Việt Nam. Sự kiện đình đám này chính là buổi livestream lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay và đã mang đến loạt màn trình diễn "tại gia" đầy thú vị của dàn line-up không thể nào đình đám hơn.

Có thể khẳng định rằng, chưa từng có sự kiện âm nhạc nào, kể cả Coachella, Rock in Rio hay Grammy có thể cùng một lúc quy tụ nhiều ca sĩ khách mời đến vậy! Đặc biệt, phần chính của chương trình còn được dẫn dắt bởi 3 MC cực kì nổi tiếng của nước Mỹ, cả 3 đều là "chủ xị" của talkshow đình đám mang tên họ, đó là Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel và Stephen Colbert. Bạn có thể xem trọn vẹn buổi livestream trên VLIVE.

Trong suốt 8 tiếng đồng hồ, đã có hơn 100 nghệ sĩ cùng tham gia trình diễn như Lady Gaga, Taylor Swift, Andrea Bocelli, Celine Dion, Jennifer Hudson, Alicia Keys, Kesha, Green Day, Paul McCartney, The Rolling Stone, Adam Lambert, Niall Horan,... bên cạnh đó là sự xuất hiện của những nhân vật quan trọng của thế giới như Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc, vợ chồng tỉ phú Bill và Melinda Gates, cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Laura Bush và Michella Obama. Không dừng lại ở đó, còn có sự xuất hiện của những "chiến binh" thầm lặng - các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế và những tình nguyện viên toàn thế giới, những người đang trực tiếp đối mặt với dịch bệnh.

Một trong những màn kết hợp đã tạo nên khoảnh khắc khó quên nhất của làng nhạc thế giới đó chính là màn kết hợp của 5 giọng ca đình đám: danh ca khiếm thị Andrea Bocelli, diva Celine Dion, Lady Gaga, John Legend và nghệ sĩ piano Lang Lang. "The Prayer" do 5 nghệ sĩ cùng thể hiện khiến không ít khán giả "nổi da gà" vì sự tinh tế trong giọng hát lẫn giai điệu quá tuyệt vời từ "lời cầu nguyện" này.

Celine Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, Lang Lang, John Legend trình diễn "The Prayer" tại One World: Together At Home.

"One World: Together At Home" là chương trình đầy ý nghĩa do nữ ca sĩ Lady Gaga khởi xướng, kết hợp của với W.H.O và Global Citizen nhằm mục đích gây quỹ cho cuộc chiến chống dịch COVID-19. Chính Lady Gaga cũng chia sẻ nhẹ về việc gây quỹ này như sau: "Số tiền quỹ đều đã được gây quỹ thành công từ trước khi chương trình diễn ra, sẽ không có phần gây quỹ diễn ra giữa chương trình đâu, bạn chỉ cần tận hưởng âm nhạc mà thôi."

Danh ca Andrea Bocelli và màn trình diễn độc nhất vô nhị ở Nhà thờ không một bóng người

Trước đó, cả thế giới không khỏi xúc động trước sân khấu độc nhất vô nhị của danh ca Andrea Bocelli người Ý - một trong những nghệ sĩ opera nổi tiếng nhất thế giới. Buổi hoà nhạc nhân dịp Lễ Phục sinh mang tên "Music for Hope" (Âm nhạc cho niềm hy vọng) tại thánh đường Duomo Milan. Hoàn toàn không có khán giả, thay vào đó là phát trực tiếp trên kênh YouTube của ông. Khác với tất cả show diễn khác của danh ca Andrea Bocelli khi xuất hiện cùng dàn nhạc lớn hay các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, trong chương trình đặc biệt lần này, ông chỉ hát một mình với nghệ sĩ piano, trình diễn 4 bài thánh ca để truyền tải thông điệp về hy vọng cho Ý và thế giới khi đối mặt với đại dịch COVID-19.

Xuất hiện tại vòm thánh đường Duomo Milan với nghệ sĩ piano, danh ca Andrea Bocelli đã cất giọng hát mà không hề có khán giả nhưng lại kết nối hàng triệu người xem trên toàn thế giới thông qua hình thức phát sóng trực tiếp. Lần lượt những ca khúc mang âm hưởng bán cổ điển của nam danh ca khiếm thị đã được cất lên để toàn thế giới cùng lắng nghe như "Ave Maria", "Amazing Grace",... trong cung thánh của nhà thờ, và sau đó được kết thúc bằng khoảnh khắc Andrea Bocelli đứng trước nhà thờ, đối diện với một quảng trường vắng lặng.

Andrea Bocelli trình diễn Amazing Grace tại chương trình Music For Hope (Live From Duomo di Milano)

Không chỉ là âm nhạc, đó còn là những lời nguyện cầu tốt đẹp mà một giọng ca lão làng gửi đến toàn thế giới đang lao đao trước đại dịch. Đan xen trong đoạn video ghi lại buổi trình diễn là hình ảnh của nước Ý vắng lặng, yên tĩnh trong những ngày thực hiện cách ly xã hội để chiến đấu với dịch bệnh Covid-19. Buổi trình diễn đã nhận được sự quan tâm và tương tác "khủng" từ khán giả, tạo nên một trong những trải nghiệm không thể nào quên.

BTS - chiếu miễn phí tất cả concert và fanmeeting kể từ khi bắt đầu sự nghiệp đến nay, thu hút hơn 2 triệu người xem cùng lúc!

Do BTS không thể trực tiếp gặp mặt fan do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với đó là các tour diễn buộc phải huỷ bỏ nên các chàng trai và Big Hit Entertainment đã quyết định tổ chức công chiếu concert online mang tên "BANGBANG CON". Chương trình bắt đầu vào10h sáng (giờ Việt Nam), kéo dài trong 2 ngày 18 và 19/4, qua đó tạo cơ hội cho ARMY theo dõi miễn phí hàng loạt concert và fanmeeting cũ của nhóm qua kênh YouTube "BANGTANTV" và Weverse (mạng xã hội độc quyền của Big Hit).

Trước đó fan từng lo YouTube sẽ… sập nếu lượng người đổ dồn xem concert của BTS quá lớn, nhất là khi trưởng nhóm RM từng thử livestream 3 lần vào ngày hôm qua trên nền tảng chia sẻ video này nhưng đều thất bại, nhưng may mắn là điều này chưa xảy ra. Như thường lệ, ARMY đã chứng tỏ sự đông đảo và nhiệt tình của mình vào mỗi lần BTS có hoạt động bằng cách đồng lòng đẩy hashtag #BANGBANGCON lên top.1 top trending thế giới ngay khi concert lên sóng.

Giải trí không hề đứng yên vì dịch: Sự kiện livestream lớn nhất lịch sử, hát giữa Nhà thờ không bóng người, chiếu concert miễn phí và còn nhiều hơn thế - Ảnh 6.

Quả thật, dù có thể đã xem qua rồi hoặc chưa, nhưng loạt chương trình nằm trong khuôn khổ "BANGBANG CON" vẫn đong đầy cảm xúc. Đó là những khoảnh khắc vinh quang và hạnh phúc ngập tràn của các chàng trai nhà BigHit, nhưng cũng là những ngày đầu đầy khổ cực đến mức tưởng như không thể vượt qua. 2 ngày qua, người hâm mộ trên toàn thế giới đã có dịp để cùng ôn lại chặng đường đã qua của BTS, trân trọng quá khứ để hướng đến tương lai.

Bất chấp việc phải huỷ bỏ hàng loạt concert cháy vé tại những SVĐ lớn bậc nhất thế giới, BTS và công ty chủ quản Big Hit đã cho thấy mình nghĩ đến fan nhiều như thế nào. Việc công chiếu các buổi concert mà hàng triệu ARMY mong muốn được tham dự vừa giống như một lời xin lỗi, mà cũng vừa là món quà thay lời cảm ơn mà BTS gửi tới fan. Họ xin lỗi vì đã không thể biểu diễn, không thể gặp gỡ fan tại tour diễn như lời hứa đã hẹn. Họ gửi tặng fan những ký ức xưa mà nhiều người chưa được trải qua thay cho lời cảm ơn. Các buổi concert với giá vé không hề rẻ, có rất nhiều fan đã không thể thưởng thức trọn vẹn các buổi concert này vì nhiều lý do. Con số doanh thu từ việc bán đĩa DVD các buổi concert này là một con số khổng lồ. Tuy nhiên để chung tay mang tới nội dung giải trí kêu gọi mọi người hãy ở nhà, họ quyết định công chiếu để toàn ARMY trên thế giới có thể ở nhà "quẩy online". Quả thực không phải BTS thì cũng không có nhiều người "dám" làm giống họ. Họ xứng đáng là nhóm nhạc điểm 10 vì nghĩa cử rất đẹp này.

Vở nhạc kịch huyền thoại "Bóng Ma Nhà Hát Opera" lần đầu tiên được công chiếu hoàn toàn miễn phí

Vở nhạc kịch huyền thoại "Bóng Ma Nhà Hát Opera" là một trong những vở nhạc kịch kinh điển trên toàn thế giới. Mỗi khi vở hát này được tái công diễn, khán giả lại xếp hàng kì công để sở hữu chiếc vé quý giá nhưng không phải lúc nào cũng được toại nguyện. Nhưng vào ngày 18/4 vừa qua, "The Show Must Go On!" đã quyết định công chiếu hoàn toàn miễn phí vở nhạc kịch "The Phantom of The Opera" như một tiếng nói của giới nghệ thuật hàn lâm cho cuộc chiến chung của loài người.

Đây là một điều chưa từng xảy ra. Bạn biết đấy, đây là cơ hội có 1-0-2 để bạn có thể thưởng thức vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới này tại nhà, cùng gia đình thưởng thức nó mà không phải tốn 1 đồng nào bay qua nước bạn hay mua vé với mức giá bằng tiền lương vài tháng. Nếu bạn còn chưa xem, thì tôi khuyên bạn hãy xem ngay vở nhạc kịch này đi!

Giải trí không hề đứng yên vì dịch: Sự kiện livestream lớn nhất lịch sử, hát giữa Nhà thờ không bóng người, chiếu concert miễn phí và còn nhiều hơn thế - Ảnh 7.

Show diễn được công chiếu trong đúng 2 ngày và sau đó sẽ được xoá đi. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 10,6 triệu lượt xem kết hợp với công cuộc gây quỹ.

Ngay sau khi lên sóng, "The Phantom of The Opera" đã tạo nên 1 cơn sốt khắp MXH. Mọi người chia sẻ cho nhau và ghi nhớ một mùa #StayHome đi vào lịch sử. Ai bảo ở nhà là chán, nếu chịu khó một chút, bạn sẽ xem được vô vàn điều hay ho trên internet!

Cái cách mà âm nhạc sống sót giữa thời điểm khó khăn này đã tiếp thêm cho chúng ta bao nhiêu hi vọng

Âm nhạc cất lên, và chúng ta biết rằng những điều tốt đẹp vẫn tồn tại ở khắp nơi trên thế giới. Các nhà sản xuất, các nghệ sĩ đang cùng nhau làm tất cả những gì có thể để tiếp thêm niềm tin cho tất cả chúng ta - một thế giới đang đấu tranh với dịch bệnh. Và dường như đây cũng là lúc ta nhìn thấy sức sống của những giá trị xưa cũ khi loạt những tác phẩm thuộc hàng kinh điển như "The Prayer" hay "The Phantom of The Opera" vẫn luôn chạm đến trái tim một cách dễ dàng đến thế. Những bản nhạc kinh điển, vở diễn đi vào huyền thoại, từ các nghệ sĩ gạo cội cho đến thế hệ mới đều không nằm ngoài "vòng tay lớn" ấm áp này.

Và cũng nhờ chính COVID-19, chúng ta đã thấy được rằng ngành giải trí có thể thay đổi sao cho phù hợp với hoàn cảnh xã hội đến thế nào. Không thể tụ tập đông người, ta đã có các buổi concert online. Ta vẫn có cơ hội xích lại gần nhau hơn thông qua các hình thức online. Có thể nó không mang đến một trải nghiệm tuyệt vời nhất khi xem "tận mục sở thị" nhưng nó đã phần nào cho thấy vai trò và những đóng góp của âm nhạc nói riêng, giới giải trí nói chung trong tình cảnh hiện tại.

Ở nhà không chán, đã có VLive. Ứng dụng truyền hình trực tuyến VLive với nhiều nội dung hấp dẫn do chính các nghệ sĩ Việt - Hàn - Indonesia sản xuất sẽ khiến sự ở nhà của bạn đỡ nhàm chán hơn. Cài đặt VLive dành cho iOS, Android, PC và smart TV.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày