Trong khi Lê Hoàng đổ lỗi cho việc đàn ông gia trưởng là do phụ nữ cam chịu, Hứa Minh Đạt gây tranh cãi khi cho rằng đa số người gia trưởng đều sống ở nông thôn.
Thấy bạn trai hay về nhà vào 1-2h sáng, cô gái gặng hỏi han thì choáng váng khi nhận lại phản hồi: "Anh là người yêu, không phải con em mà em được phép để ý giờ giấc đi về của anh", "Muốn bước chân vào gia đình anh thì chỉ cần làm vợ và phải nghe lời"...
"Họ bảo tôi gia trưởng, lấy vợ về sẽ làm vợ khổ, đánh vợ suốt ngày... Từ bé đến giờ, tôi chưa từng đánh ai. Thậm chí, tôi rất ghét những ông chồng vũ phu", Sỹ Hoàng chia sẻ.
Chắc khi đọc được bài này, trong mắt chị em tôi lại thành ích kỉ, hẹp hòi, tư tưởng gia trưởng nông dân lấy về chỉ khổ vợ, khổ con. Thôi thì tôi cứ nói, làm thằng con trai lắm lúc cũng không sướng lắm đâu!