Bốn nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở tại công trường thủy điện ở Lai Châu là người trong cùng một gia đình. Họ là hai cặp mẹ con. Hai người mẹ là chị em ruột. Họ ra đi trong cùng một tai nạn, để lại nỗi đau lớn cho người thân. Gia cảnh của các nạn nhân đều đặc biệt khó khăn.
6 con nhỏ của người mẹ nhảy cầu tự tử dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cháu nhỏ nhất vẫn thỉnh thoảng chạy quanh chiếc giường gọi: "Mẹ ơi! Sao mẹ ngủ chưa dậy?".
Ba mẹ ly hôn, Đạt sống với bà từ nhỏ. Trong lớp em là người ít nói, không bao giờ nề hà việc khó, việc nặng hay so sánh với các bạn. Sau hành động khơi cống giúp thông nước mưa của mình, em đã được nhà trường động viên, tuyên dương.
Gần 10 năm qua, ngay giữa lòng Sài Gòn, có một lớp học tình thương ngày ngày gieo con chữ, chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ trẻ em nghèo. Đó là lớp tình thương Ngọc Việt, ở phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM.
Ba chiếc quan tài chiếm gần hết diện tích ngôi nhà cấp 4, cạnh đó là 3 đứa trẻ ngồi tựa vào nhau khóc nghẹn ngào, ai thấy cũng thương xót. Giờ đây, 3 đứa trẻ trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Theo mẹ của bé gái, từ lúc xảy ra sự việc đến giờ tinh thần con chị rất hoảng loạn và bất bình thường, đầu óc lúc tỉnh táo, lúc mê sảng. Chị cũng phải chuyển trọ đi nơi khác.