Trong lúc đang sửa lại mái nhà, ông P.T.N. (52 tuổi, ngụ Long An) bất ngờ trượt chân rơi xuống nền cứng, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng vùng chậu, ngực và cột sống. Nhờ được cấp cứu và điều trị kịp thời, ông N. may mắn thoát chết trong gang tấc.
Ngay cả lúc nhập viện vì gãy xương, anh Cung (Phúc Kiến, Trung Quốc) vẫn cầm theo chai nước màu đen quen thuộc. Anh cho biết mình uống nó thay nước lọc.
Một nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Mailman thuộc Đại học Columbia phát hiện ra rằng ô nhiễm không khí làm suy yếu mật độ khoáng của xương với tỷ lệ hàng năm là 1,22%, gần gấp đôi tác động hàng năm của tuổi tác.
Nếu ai đó phải nhập viện vì ăn cay, người ta thường nghĩ ngay đến xuất huyết dạ dày, bỏng thực quản… Nhưng lại có một cô gái trẻ vì ăn quá cay mà dẫn tới sặc, ho làm gãy xương sườn.