Gái xinh khoe loạt mâm cơm ngon nức nở, cũng là thịt rau cá trứng mà sao vào tay mình lại toang?

M416, Theo Trí Thức Trẻ 22:26 15/07/2020

Ít ai tin rằng một cô nàng đã xinh lại còn khéo léo, nấu ăn ngon như Linh đến hiện tại vẫn chưa có bồ.

Không thể phủ nhận con gái thích nấu ăn luôn có một sức hút rất lớn với các chàng trai. Chẳng phải người ta vẫn thường nói, con đường ngắn nhất đi đến trái tim chính là đi qua dạ dày đó sao. Cũng vì lý do này nên nhiều người còn cho rằng bạn sẽ không bao giờ tìm được một cô nàng hội tụ đủ các yếu tố: xinh + độc thân + giỏi + nấu ăn ngon hết, bởi nếu họ hoàn hảo thế thật thì chắc chắn họ đã được "rước" đi từ lâu rồi.

Tuy nhiên, hiếm thì hiếm chứ không có nghĩa họ thực sự không tồn tại. Vì nếu có cơ hội lạc vào Facebook của cô gái có tên Lê Phùng Ngọc Linh (sinh năm 1994) hiện đang làm việc tại TP.HCM này, bạn sẽ nhận ra Linh đúng là ví dụ tiêu biểu cho một cô nàng như vậy.

Những mâm cơm toàn món đơn giản nhưng trông lại cực kì ngon mắt khiến dân tình trầm trồ

Gái xinh khoe loạt mâm cơm ngon nức nở, cũng là thịt rau cá trứng mà sao vào tay mình lại toang? - Ảnh 2.

Chủ nhân của những mâm cơm này là cô nàng xinh xắn tên Lê Phùng Ngọc Linh

Hình ảnh loạt mâm cơm gia đình do tự tay Linh nấu được chia sẻ trong group Yêu Bếp đã nhận rất nhiều lượt chia sẻ cùng vô vàn bình luận trầm trồ. Vẫn những món ăn mà chúng ta đều thân thuộc như cá kho, canh chua, cá pháo, thịt luộc... nhưng qua bàn tay Linh, trông mâm cơm ngon mắt và hấp dẫn hơn hẳn.

"Mẹ truyền cho mình rất nhiều cảm hứng trong cuộc sống gia đình, nhất là bếp núc. Bắt đầu cuối năm lớp 3, mẹ đã chỉ mình cách vo gạo nấu cơm. Sang năm lớp 4-5, mẹ tiếp tục dạy mình sơ chế thức ăn rồi dần qua các món cực dễ trước. Nói chung cũng cháy cũng mặn cũng sống như mọi người thôi", Linh chia sẻ.

Trước khi có được tay nghề như hiện nay, cô nàng cũng từng là tác giả của rất nhiều thảm họa nấu nướng, cũng từng nấu cháy, nấu mặn, nấu sống... Linh còn nhớ y nguyên những lần vừa đứng nấu vừa khóc rồi nấu không ngon nhưng mẹ vẫn bắt ăn hết. Tuy nhiên, chính những kỉ niệm nhớ đời ấy lại là động lực giúp cô bạn hoàn thiện kỹ năng vào bếp cho mình. Đến hiện tại, Linh vẫn nhớ y nguyên một câu mẹ cô nàng từng nói khi Linh nấu hỏng: "Con nấu mà con ăn không nổi đúng không? Con biết ăn ngon thì con phải biết nấu đồ ăn cho người khác ăn ngon".

Linh tập tành nấu ăn từ cấp 1 và "sư phụ" của cô nàng chính là mẹ

Linh hiện đang ở chung nhà với anh trai và một cô em họ, đương nhiên, Linh sẽ là "đầu bếp" của ngôi nhà. Vì công việc cũng bận rộn nên cô nàng thường đi chợ mua đồ ăn để trữ dần trong 2-3 ngày. Mua về Linh sẽ sơ chế sẵn rồi cất tủ để những hôm sau đi làm về chỉ cần lấy ra và nấu.

Linh cho biết: "Mình mất khoảng 1 tiếng để nấu ăn và bày biện. Do hiện tại mình chỉ sử dụng 1 bếp hồng ngoại đơn chứ nếu có bếp gas chắc sẽ nhanh hơn nữa. Chi phí mỗi bữa cũng cần tùy xem nhà các bạn bao nhiêu người hoặc giá cả khu vực chợ hay siêu thị xung quanh thế nào, còn nhà mình thì rơi vào tầm 50-120k/bữa".

Cô nàng khéo tay này không đặt nặng việc món ăn phải cầu kì ra sao, rườm rà thế nào mà quan trọng là người nấu cần đặt cái tâm vào việc nấu nướng. Cũng như lời mẹ của Linh từng nói: Hạnh phúc không cần gì nhiều, chỉ cần các thành viên trong gia đình mỗi ngày đều được sum vầy cùng nhau ăn bữa cơm, cùng trò chuyện cho nhau nghe, vậy là đủ rồi.

Ngoài những bữa cơm gia đình, Linh vẫn hay làm những món ăn khác để thay đổi bữa ăn thêm đa dạng như nui xào hải sản, mì xào sốt bò bằm, phở khô, bún thịt xào, bún mắm...

Cô nàng ít khi nấu món Tây vì vẫn yêu nhất là hương vị Việt

Bên cạnh đó, mọi người ai nấy đều chắc mẩm một cô nàng sở hữu ngoại hình xinh xắn lại khéo tay đảm đang như Linh chắc phải có bồ lâu rồi. Nhưng không nhé, năm nay đã 26 tuổi nhưng Linh vẫn giữ nguyên tình trạng độc thân vui tính. Lý do theo cô nàng là vì "vẫn đang tìm người phù hợp với mình mà chưa có".

Tuy nhiên, chắc việc Linh thoát ế sẽ chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi, vì đố ai cưỡng nổi sức hút từ một cô nàng thế này, đúng không?