Hà Nội đã vào độ đông khoảng hơn 1 tháng nay. Thời tiết sát Tết càng lạnh hơn, đồng nghĩa với việc… càng có nhiều món ngon để ăn hơn. Không tin thì cứ đi thử những món ăn vặt sau ở ngay khu vực trung tâm Hà Nội xem, kiểu gì cũng ngon phát ngất.
Xôi chè ấm nóng
Mùa đông thì không thể không nhắc đến những món âm ấm, ngọt ngọt như xôi chè. Xôi chè lại còn hợp để ăn vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Chỉ đơn giản là xôi vò ăn kèm với các loại chè như chè hoa cau, chè bà cốt, chè đỗ xanh… mà cũng khiến bao người mê mẩn. Hạt xôi dẻo thơm quyện vào lớp chè đặc sánh, ăn vào thơm nồng cả vòm miệng, mà ăn buổi nào cũng hợp mới mê!
Nhâm nhi bát cháo sườn vỉa hè
Ăn bữa chính hợp, mà ăn bữa xế, bữa phụ, ăn vặt cũng hợp nốt, đó chính là món cháo sườn! Giữa mùa đông trở gió, ngồi vỉa hè rét căm căm, ăn một bát cháo sườn nóng hổi, hai tay áp thành bát… là những trải nghiệm khó thể quên với bát chào sườn trong tiết trời này.
Cháo phải đặc (nhưng không quá giòn), thêm quẩy và ruốc (nếu có nhu cầu), rắc chút tiêu và ớt bột, một bát chào sườn ăn xong không quá no, vừa ấm bụng, lại vừa lưng lửng để có thể ăn tiếp những bữa tiếp theo…
Combo nem chua rán và khoai tây lắc
Tương tự như trà sữa, món nem chua rán và khoai tây lắc là "cơn sốt" chưa bao giờ hết hot, đặc biệt được giới trẻ ưa chuộng. Trong mùa đông, ăn combo này càng hợp miệng và hợp thời tiết hơn. Nem chua rán thì phải là nem ngọt, phủ bột, chiên giòn nhưng không quá dày vỏ, chấm với tương ớt chua cay thì ăn bao nhiêu cũng không ngán. Còn khoai tây lắc thì chiên giòn, hàng nào chiên 2 lần thì càng ngon, thơm mùi bơ, lắc với phomai hoặc đường, ngồi nhâm nhi hết cả đĩa từ khi nào không biết…
Phố cổ thì vô vàn hàng nem chua rán và khoai chiên, ngon dở tùy vào khẩu vị và sở thích mỗi người.
Ăn kem giữa trời đông – Một cảm giác "ngon phát ngất"
Nếu như trong mùa hè kem dễ bị chảy vì trời nóng, thì mùa đông sẽ đem đến điều kiện thời tiết hoàn hảo, và cả những trải nghiệm có 1-0-2 khi ăn kem. Giữa tiết trời lạnh giá, rùng mình khi cắn nhẹ một miếng kem, để cái lạnh chạm đầu lưỡi và hương vị ngọt béo từ từ tan chảy chầm chậm trong miệng… nghĩ thôi là muốn lao ngay lên bờ hồ làm một chiếc rồi!
Đặc biệt cảm giác này lại càng trọn vẹn khi bạn đã tìm được cho mình một chân ái mà chỉ đông sang ăn mới đỉnh, như combo Wall’s Cornetto Vani và Topten Vani – "người tình mùa đông" không thể thiếu của giới trẻ Hà Nội ngày se lạnh. Với lợi thế là kem nền chocolate và vani, vừa thơm ngậy, lại không quá lạnh, bộ đôi quốc dân này chỉ khiến mùa đông năm nay thêm chất phát ngất mà thôi.
Và quả nhiên, chỉ sau miếng cắn đầu tiên, combo Wall’s Cornetto Vani và Topten Vani đã ngay lập tức khẳng định vị trí thống trị ngày đông của mình: Vị vanilla thơm béo mềm mịn khẽ chạm môi cùng sôcôla ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi thú vị khôn tả. Thêm miếng cắn thứ hai, bạn lại bất ngờ với hương thơm bùi đậu phộng, cùng vỏ ốc quế giòn giã cuối cùng. Để rồi khi hoà quyện với nhau, tất cả sẽ để lại một cảm giác thăng hoa vị giác giữa mùa đông ngay trong miệng.
Rảnh rỗi tản bộ bờ hồ giữa tiết trời se lạnh, diện những bộ trang phục ngày đông ấm áp rồi cùng nhau ăn kem Wall’s... để tận hưởng một trải nghiệm độc nhất vô nhị từ combo Wall’s dành riêng cho mùa đông, bạn đừng bỏ lỡ nhé.