Cứ tưởng xin lỗi là xong, nhưng theo sau diễn biến vụ scandal lớn động trời của mình, Facebook đã ngay lập tức rơi vào vũng lầy khi liên tục bị kiện đến... 4 lần liền ở tòa án Liên bang Bắc California. Tất cả cũng chỉ vì lỗi lầm mà họ giấu kín trong mấy năm vừa qua mà chính Mark Zuckerberg đã phải lên tiếng thừa nhận toàn bộ vào thứ tư tuần trước.
Trước tiên, vụ kiện khởi đầu đến từ Lauren Price sống tại Mary Land - chỉ là một người dùng bình thường nhưng đã thành lập hồ sơ, khởi kiện Facebook thay mặt cho hơn 50 triệu người dùng bị ảnh hưởng để cất lên tiếng nói của mình. Cô cho rằng Facebook đã coi thường quyền lợi và dữ liệu cá nhân của mọi người một cách không thể chấp nhận được, nhất là khi họ đã để chuyện đó xảy ra trái phép, lại còn có ý định che giấu nó nữa.
Facebook đang vướng vào một loạt các động thái công kích pháp lý từ nhiều nguồn.
Tiếp tục, 2 vụ kiện tiếp theo đến từ 2 cổ đông của chính Facebook - Fan Yuan và Robert Casey, cũng tự đứng lên chỉ trích thẳng Mark Zcukerberg. Một phần họ cảm thấy phẫn nộ vì hậu quả gây ra khiến cho giá cổ phiếu của Facebook tụt thê thảm, xuống gần 10% so với trước.
Cuối cùng, luật sư Jeremiah Hallisey, với tư cách thay mặt tập thể cổ đông toàn công ty, hướng đến chỉ trích cả hội đồng điều hành của Facebook nói chung chứ không riêng gì Mark Zuckerberg. Lỗi lầm mà Hallisey tập trung vào ở đây là việc toàn bộ hội đồng đều biết về vụ việc đó từ vài năm trước, nhưng lại cố tình ỉm đi và làm ngơ trước sự vi phạm nghiêm trọng đó.
Hiện tại, Facebook vẫn không bình luận gì cụ thể, ngoài việc Mark Zuckerberg có đưa ra status của riêng mình trước đó, lên sóng CNN giải thích và mới đây nhất là thuê toàn bộ mục quảng cáo trên 10 tờ báo giấy để xin lỗi người dùng.