Vợ chồng tôi làm việc tự do, thu nhập thấp nên không có điều kiện ra ở riêng. Có lẽ cả đời này phải sống chung với bố mẹ chồng. Nhà của ông bà cũng rộng rãi, tính cách 2 người dễ chịu, rất thương con dâu nên thời gian qua tôi sống với bố mẹ chồng thuận lợi, không xảy ra vấn đề gì.
Hiện tôi đang mang bầu đứa bé đầu lòng nhưng hằng ngày vẫn bán quần áo ngoài chợ. Có lẽ nhìn thấy tôi bụng bầu mà vẫn phải làm việc nên từ ngày tôi có bầu lại có nhiều khách đến mua hàng hơn. Nhiều hôm mệt mỏi muốn nghỉ làm nhưng tôi luôn cố gắng động viên bản thân chăm chỉ làm để sau sinh được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Tôi bán hàng chợ sáng, buổi chiều nghỉ và làm việc nhà. Dù bố mẹ chồng dễ tính, không bao giờ bắt tôi làm gì nhưng tôi thấy ngại khi ông bà làm việc nhà, con dâu nằm ngủ. Thế nên, tôi luôn cố gắng hoàn thành tất cả mọi công việc rồi mới nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi.
Chồng tôi có cô em gái tên Hiền, năm nay 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Nghe nói có bạn trai nhưng chỉ yêu, chưa xác định cưới, bởi người ấy quê quá xa nên Hiền đang đắn đo.
Tuy lớn tuổi nhưng Hiền rất biếng làm việc nhà. Hằng ngày, em ấy có mỗi việc đi làm, về nhà chỉ ăn rồi ngủ, không động đến bất kỳ việc gì. Nhiều lúc bố mẹ cũng khuyên bảo nhưng em ấy cứ lỳ ra hoặc làm chống đối. Nói nhiều gia đình căng thẳng nên mọi người chán cũng chẳng ai buồn nói nữa.
Ảnh minh họa
Hôm thứ 7 vừa rồi, nhà chồng tôi giỗ cụ. Tôi nghỉ bán hàng, ở nhà làm cỗ với bố mẹ chồng. Trong khi mọi người tất bật chuẩn bị cỗ thì 10h sáng Hiền mới dậy. Sau đó, em ấy ngồi tiếp chuyện với các cô dì chú bác và không bận tâm đến chuyện nấu nướng cùng mẹ, chị dâu.
Ăn cỗ xong, chồng bê bát xuống dưới bếp để vợ rửa rồi anh lên phòng ngủ. Khi khách khứa về hết, bố chồng thấy tôi đang cặm cụi rửa 5 mâm bát, còn Hiền ở trong phòng xem điện thoại, ông tức lắm nên đẩy cửa phòng con gái ra rồi quát:
"Chị dâu bầu 8 tháng mà phải làm cỗ cả buổi sáng, giờ ngồi rửa 5 mâm bát, còn con lại trốn trong phòng bấm điện thoại thế này hả?".
Nói rồi bố giật điện thoại của Hiền ném xuống đất làm cả nhà hốt hoảng chạy đến can ngăn ông. Mẹ chồng khuyên ông nói nhỏ kẻo hàng xóm nghe thấy con gái mất giá. Bố chồng bức xúc nói kiểu con gái lười biếng, ích kỷ và vô cảm này không cần thể diện. Nếu có thể diện thì đã chăm chỉ làm việc, không phải để bố mẹ phải nhức đầu thế này.
Sau khi bị bố đập vỡ điện thoại, Hiền tức giận dọn đồ chuyển ra ngoài sống. Mẹ khuyên can thì bố bảo để mặc cho em ấy muốn làm gì thì làm, không thể bao bọc mãi được.
Mấy hôm nay, mẹ hối thúc vợ chồng tôi đi đón Hiền về nhưng chồng tôi không chịu. Anh muốn để Hiền sống tự lập cho khôn người ra. Tôi nên làm gì đây?