Được VAR "cứu" 2 lần, MU thắng hú vía đội bóng của Gerrard trên sân nhà

TRẦN GIANG, Theo Trí Thức Trẻ 07:01 11/01/2022

MU vất vả giành chiến thắng trước Aston Villa trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 cúp FA.

MU đón chào sự trở lại của Victor Lindelof trong trận gặp Aston Villa. Trung vệ người Thụy Điển vừa khỏi bệnh sau quãng thời gian phải cách ly do có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Lindelof đá chính, chơi cặp với Raphael Varane trong ngày Harry Maguire phải nghỉ thi đấu vì dính chấn thương. 

Được VAR cứu 2 lần, MU thắng hú vía đội bóng của Gerrard trên sân nhà - Ảnh 1.

MU có khởi đầu thuận lợi trước Aston Villa

MU cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà Old Trafford để kiểm soát thế trận ngay sau khi trận đấu bắt đầu. "Quỷ đỏ" chơi lấn lướt với lối đá tấn công áp đặt. MU thể hiện được sự chủ động trong từng pha lên bóng với việc xua quân sang phần sân đối phương và tích cực gây sức ép lên hàng phòng ngự Aston Villa. 

Thầy trò HLV Ralf Rangnick thi đấu tương đối hiệu quả với khối đội hình dâng cao và ghi được bàn thắng mở tỷ số ngay từ khi các khán giả tại "Nhà hát của những giấc mơ" còn chưa kịp ngồi ấm chỗ. Ở phút thứ 8, Fred tung quả tạt chuẩn xác để Scott McTominay băng xuống và nhẹ nhàng đánh đầu tung lưới Emiliano Martinez. 

Tưởng chừng như bàn thắng sớm của McTominay có thể trở thành liều thuốc tinh thần để MU tiếp tục chơi khởi sắc, nhưng pha lập công ngay ở phút thứ 8 này lại báo hiệu cho một ngày thi đấu đầy rẫy sóng gió của đội bóng áo đỏ. 

MU đánh mất thế trận, Aston Villa vùng lên mạnh mẽ nhưng không gặp may

Aston Villa nỗ lực đáp trả MU ngay sau khi McTominay đưa đại diện của thành phố Manchester vượt lên dẫn trước. Đoàn quân áo trắng ép sân ngược lại MU và liên tục khiến fan "Quỷ đỏ" phải trải qua cảm giác lo lắng. 

Ở chiều ngược lại, hàng thủ tệ hại của MU cũng chơi rất lỏng lẻo trước áp lực được tạo ra bởi hàng công bên phía Aston Villa. Tuyến giữa của HLV Rangnick cũng chẳng khá khẩm hơn, khi các tiền vệ MU thường xuyên để lộ ra nhiều khoảng trống chết người, giúp các tiền đạo của HLV Steven Gerrard có thể dễ dàng khai thác. 

Từ đó, hàng phòng ngự MU liên tục phải ở trong tình trạng bị đánh vỗ mặt. Aston Villa dễ dàng giành lại thế trận và chọc thủng lưới David De Gea ở phút 51. Cú vẩy má ngoài hụt của Ollie Watkins vô tình trở thành đường kiến tạo hoàn hảo để Danny Ings dùng đùi đệm bóng cận thành vào lưới trống. 

Tuy nhiên, trọng tài Michael Oliver xác định tiền đạo mang áo số 20 ghi bàn trong tư thế việt vị và từ chối bàn gỡ hòa của Aston Villa sau khi được VAR hỗ trợ. 

Pha ăn mừng hụt của Ings không thể khiến Aston Villa nhụt chí. Đội chủ sân Villa Park tiếp tục thể hiện sự quyết tâm cao độ, tinh thần hừng hực khí thế thay vì chùn bước. Aston Villa có lần thứ 2 khiến De Gea phải vào lưới nhặt bóng ở phút 55. 

Ings sục bóng qua đầu thủ môn người Tây Ban Nha. Ở phía trong, Watkins bứt tốc ập vào thực hiện cú đá nối tung lưới MU. Nhưng một lần nữa, VAR lại vào cuộc và tước đi bàn quân bình tỷ số của Aston Villa.

VAR có 2 lần "gánh" hàng phòng ngự chơi như mơ ngủ của MU. Các đồng đội ở tuyến trên cũng thi đấu như "người mất hồn". Đa số các pha triển khai tấn công của "Quỷ đỏ" đều bị Aston Villa bẻ gãy từ rất sớm một cách dễ dàng. 

Khi hiệp 2 chuẩn bị kết thúc, MU quyết định tử thủ bằng cách lui đội hình về phần sân nhà để tránh phải nhận bàn thua. Thầy trò HLV Rangnick co cụm phòng ngự và chơi rất bị động. Aston Villa thi đấu tốt hơn, nhưng lại tỏ ra quá đen đủi trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. MU đi tiếp vào vòng 4 sau trận thắng may mắn trước Aston Villa.