Chỉ cần nhìn thấy đồ phế liệu là không kìm được lòng phải nhặt về bằng được, người phụ nữ có niềm đam mê mãnh liệt với "bộ môn nhặt rác" đã biến 2 căn nhà của mình thành núi rác khổng lồ trong suốt 10 năm trời.
Vì không có nơi che mưa che nắng, một số hộ nghèo ở thủ đô Bangkok, Thái Lan đã chuyển đến sinh sống trong xác của những chiếc máy bay tại khu vực ngoại thành.
Vì tình yêu sâu nặng dành cho chồng và các con, hơn chục năm qua, cô giáo Vương Thị Thùy đã đánh đổi tất cả để lăn lội kiếm sống, nuôi các con ăn học và duy trì sự sống cho người chồng mắc phải cơn bạo bệnh.
Nhặt được số vàng lớn, cả đời buôn bán đồng nát cũng không kiếm nổi, nhưng vợ chồng anh Bắc lo sợ hơn là vui mừng. Căn nhà nhỏ không có lấy một chỗ đảm bảo để cất số vàng cho cẩn thận.
Ngồi trên đống vàng mà thêm run, hai vợ chồng chụm lại bàn nhau cách đem trả. Giờ mà đánh tiếng dễ có cả chục người nổi máu tham mà nhận vơ, chẳng biết đâu mà lần.