Chính vì thế, cứ đến tháng 5, cư dân mạng lại được dịp chiêm ngưỡng những lời mời vô cùng độc đáo và lãng mạn mà các bạn trai trên khắp nước Mỹ đã thực hiện.
Có vẻ như từ năm 2010 đến nay, flashmob đã trở thành trào lưu được ưa chuộng trên khắp thế giới. Sau màn biểu diễn flashmob của các giáo viên tại trường học ở Scotland dành cho các học sinh của mình, thì giờ đây đã có một teenboy dàn dựng hẳn một bài flashmob để mời bạn gái đi dự tiệc.
Cậu bạn Jeremy Calimbas đến từ trường trung học Diamond Bar, California đã cùng những người bạn thân biểu diễn một màn flashmob, khiến cô bạn gái vừa bất ngờ vừa sung sướng.
Cô bạn gái đã rất bất ngờ nhé.
Cậu bạn này ban đầu có chút ngần ngại, nhưng sau đó nhờ bạn bè mà đã dũng cảm hơn rất nhiều
Anh bạn này lại có màn biểu diễn khá lãng mạn với đàn guitar cùng ca khúc “The Girl”. Có vẻ như nếu muốn có được lời mời prom ấn tượng nhất, các teenboy luôn phải có sự trợ giúp đắc lực từ bạn bè.
Lãng mạn không này.
Nhưng không phải cậu bạn nào cũng may mắn như những anh chàng này.
Cậu bạn James Tate, học sinh năm cuối trường trung học Shelton, bang Connecticut, Hoa Kì, quyết định sẽ khiến bạn gái mình thật bất ngờ vào dịp dạ hội cuối năm. Và thế là thay vì một lời mời thông thường, cậu bạn này đã “chơi trội” bằng cách cắt dán chữ cái rồi dán lại thành một lời mời thật lớn lên tường trường học:
“Sonali Rodrigues, cậu sẽ dự dạ hội với tớ chứ?- Tate”
Cô bạn Sonali đã rất vui vẻ đồng ý lời mời, nhưng giờ đây đôi bạn trẻ phải đối mặt với thử thách mới: Nhà trường đã quyết định cấm James đến dự dạ hội vì có hành vi phá hoại của công.
James cho biết để viết được lời mời này, cậu ấy và hai người bạn đã phải đến trường từ rất sớm và mất rất nhiều công sức.
“Một cậu bạn phải giữ thang, còn cậu kia phải giúp tớ dán băng dính 2 mặt lên các chữ cái”. - James kể. Chính cậu còn phải đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn nữa.
James và bạn gái của mình
Cô bạn Sonali cho biết hai người là bạn từ thuở nhỏ của nhau, và họ chưa hề bị phạt ở trường học. “Thật là buồn. Đây đã là năm học cuối cùng, đáng lẽ chúng tớ phải có được những ký ức vui vẻ thay vì những chuyện như thế này.”
Các học sinh trong trường thậm chí đã lập một nhóm mang tên “Hãy để James đi dự dạ hội” và đã có tới hơn 5000 người like. Tuy nhiên, vẫn chưa có câu trả lời từ phía trường học.