Đình Trọng vừa ăn kẹo mút, vừa đăm chiêu trong ngày Hà Nội FC thất bại

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 23:21 15/03/2020

Hà Nội FC đã để CLB Quảng Ninh đánh bại với tỷ số 1-3 trong khuôn khổ vòng 2 V.League 2020 diễn ra chiều 15/3 tại SVĐ Cẩm Phả.

Đình Trọng vừa ăn kẹo mút, vừa đăm chiêu trong ngày Hà Nội FC thất bại  - Ảnh 1.

Không thể thi đấu, Đình Trọng chỉ có thể ngồi trên khán đài theo dõi các đồng đội chơi bóng. Anh vừa xem vừa ngậm kẹo mút cùng gương mặt đăm chiêu. Ảnh: Hiếu Lương.

Đình Trọng vừa ăn kẹo mút, vừa đăm chiêu trong ngày Hà Nội FC thất bại  - Ảnh 2.

Sau trận, anh xuống động viên các đồng đội sau thất bại 1-3 trước CLB Quảng Ninh.

Đình Trọng vừa ăn kẹo mút, vừa đăm chiêu trong ngày Hà Nội FC thất bại  - Ảnh 3.

Trước đó, Đình Trọng ngồi gần HLV Park Hang-seo. Cả hai trò chuyện vui vẻ và có những hành động chào hỏi thú vị.

Đình Trọng vừa ăn kẹo mút, vừa đăm chiêu trong ngày Hà Nội FC thất bại  - Ảnh 4.

Thất bại 1-3 của Hà Nội FC trước CLB Quảng Ninh cho thấy nhiều vấn đề của đội bóng. HLV Chu Đình Nghiêm cũng không giấu khỏi sự buồn rầu.

Đình Trọng vừa ăn kẹo mút, vừa đăm chiêu trong ngày Hà Nội FC thất bại  - Ảnh 5.

Đội trưởng Văn Quyết thất vọng sau một cơ hội tốt bị bỏ lỡ.

Đình Trọng vừa ăn kẹo mút, vừa đăm chiêu trong ngày Hà Nội FC thất bại  - Ảnh 6.

Hà Nội FC đối đầu CLB Quảng Ninh mà không có Duy Mạnh, Đình Trọng. Trung vệ số 3 là Thành Chung cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương cổ chân.

Đình Trọng vừa ăn kẹo mút, vừa đăm chiêu trong ngày Hà Nội FC thất bại  - Ảnh 7.

CLB Quảng Ninh có 3 bàn thắng nhờ công của Hồng Quân và Jermie Lynch (cú đúp).

Đình Trọng vừa ăn kẹo mút, vừa đăm chiêu trong ngày Hà Nội FC thất bại  - Ảnh 8.

Ibou Kebe gỡ lại 1 bàn cho Hà Nội FC sau khi được tung vào sân ở hiệp 2.

Đình Trọng vừa ăn kẹo mút, vừa đăm chiêu trong ngày Hà Nội FC thất bại  - Ảnh 9.

Thất bại này khiến Hà Nội FC tụt xuống vị trí thứ 8 trên BXH, sau chính CLB Quảng Ninh. Họ sẽ còn 2 tuần để cải thiện các điểm yếu ở hàng thủ trước khi chạm trán HAGL.