Tiếp nối chuyến đi Hàn Quốc dài đằng đẵng, đi từ Seoul đến Busan, dù đến nơi đông người hay vắng vẻ, Ngọc Trinh vẫn không quên cho ra đời những tấm hình đẹp nức lòng cư dân mạng. Cộng với tính cách hóm hỉnh, lầy lầy vốn có, chuyến đi của Ngọc Trinh tự nhiên lại thú vị hơn gấp bội. Điển hình là gần đây nhất, cô nàng đã đăng lên những tấm hình nhìn thấy FA vô cùng, FA đến mức đi chụp hình với... tượng.
Nhìn cũng lãng mạn và tình tứ lắm chứ bộ!
Còn dựa vai nhau tương tư, an yên giữa khung cảnh bao la hùng vĩ thế này cơ mà!
Rồi còn nói chuyện như thật???
Rõ ràng là chụp ảnh với tượng, mà sao thấy hình nào hình nấy đẹp đẽ và nên thơ dễ sợ ấy! Nhìn thế này thì các FA-er lại chẳng muốn hỏi ngay địa chỉ để đến làm một bộ hình ấy chứ!
Thế thì xin thưa, đây là một địa danh tham quan vô cùng nổi tiếng của Busan (Hàn Quốc) có tên là làng văn hóa Gamcheon. Nơi này còn được gọi bằng những cái tên khác như "Santorrini của Hàn Quốc" hay "ngôi làng Lego", nổi tiếng với những căn nhà nhỏ xinh đủ màu sắc, xinh xắn và giàu tính nghệ thuật.
Làng văn hóa Gamcheon được quy hoạch với những ngôi nhà nhiều màu sắc nép mình vào sườn đồi như những bậc thang. Ngay phía cổng vào, bạn sẽ được chào đón bởi các bảng hướng dẫn mang đậm chất nghệ thuật, cũng là nơi mà Ngọc Trinh từng xoay tới ngã "sấp mặt".
Mọi ngóc ngách của ngôi làng này đều được trang trí rất xinh xắn, thế nên đứng đâu bạn cũng có thể chụp được những tấm hình đẹp lung linh, dù chụp gần hay chụp xa, chụp cận cảnh hay toàn cảnh...
Một nơi không thể không nhắc đến trong ngồi làng này là bức tượng Hoàng tử bé ngồi nhìn xa xa về phía những ngôi nhà nhiều sắc màu. Đây cũng chính là địa điểm mà Ngọc Trinh cho ra đời những tấm hình cô đơn nhưng vẫn rất đẹp và thần thái ở trên.
Giờ thì ngắm thêm những góc thật xinh của ngôi làng văn hoá Gamcheon này nhé!