"Mở điều hòa ít thôi, tốn điện đấy? Tiền điện tháng này 5 triệu là tại vì em cứ mở điều hòa 24/24 đấy, bớt lại đi? Mẹ chồng tắt điều hòa dù trời nóng 38 độ C, con dâu ấm ức..." là những topic điển hình trên các hội nhóm hay những bình luận kể câu chuyện có thật ở các gia đình mỗi khi mùa hè đến, nắng nóng và nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao.
Có vẻ như điều hòa chỉ gắn ở trên tường thôi mà vô tình trở thành “thủ phạm”, “tâm điểm của muôn vàn thị phi trên mạng xã hội.
Nhưng nếu giả sử điều hòa biết nói thì sao? Chúng sẽ nói gì, có tiết lộ bí mật thầm kín nào không hay hờn dỗi nhẹ vì “đứng không cũng trở thành tâm điểm bàn tán” của mọi nhà.
Dù chỉ là một tình huống giả định bằng AI, song có thể bạn cũng đang tò mò điều hòa sẽ nói gì đây? Liệu thói quen sinh hoạt thường ngày của những chủ nhân có đang sai không, có ảnh hưởng tới sức khỏe và thậm chí là túi tiền của bạn đấy.
(Giận vô cùng tận) Chủ nhân ơi đừng có vừa đủ mát đã tắt, tắt 30 phút nóng quá rồi mở lại được 15 phút thấy mát rồi lại tắt được không. Xin đấy!? Đó là điều mà tôi ngày nào cũng nói bằng “tiếng điều hòa” mà chủ nhân không hiểu. Cô ấy không biết nghe hay học được ở đâu cứ tắt - bật liên tục mà không biết kiểu nửa vời như thế càng tiêu tốn điện năng hơn. Bởi, mỗi khi điều hòa khởi động lại thiết bị phải hoạt động với công suất siêu lớn để khởi động máy nén và động cơ quạt… có khả năng mức điện năng tiêu tốn gấp 3 lần so với để bình thường đó trời.
Lúc đó thì đừng có hỏi lý do vì sao mà nhà nóng như rang mà hóa đơn vẫn cao vút nữa nha bà! À quên nữa, tuổi thọ của tôi cũng bị giảm sút luôn đó, lúc đó lại đổ lỗi cho cái điều hòa mới mua được vài tháng đã hỏng rồi trong khi bà mới là “thủ phạm”. Nghĩ mà giận tím người….
Tiếp nữa là chuyện set chế độ nha, không chịu tìm hiểu hoàn cảnh bản thân mình thế nào mà cứ học đòi trên mạng, nghe người ta bảo để chế độ bao nhiêu thì làm theo hoặc bấm chừng theo ý mình. Các bà phải bấm nhiệt độ phù hợp nữa, nên chênh lệch do với nhiệt độ ngoài trời cỡ 6-8 độ C thôi.
Còn nữa, vẫn còn nha, mà cái này chắc nhiều bà mắc phải nè. Điển hình là chủ nhân của tôi, bà ấy dùng tôi suốt cả mùa hè này mà chỉ biết mở, tắt rồi chỉnh nhiệt độ thôi chứ mấy cái set chế độ là “bó tay”, để cho nó đóng bụi luôn quá. Tiện đây điều hòa tôi xin nói luôn là hãy chọn Cool khi cần làm lạnh nhanh, và giữ nhiệt độ phòng ổn định; chọn Fan khi cần lưu thông không khí trong phòng mà không cần làm lạnh và cuối cùng là chọn Dry để làm giảm độ ẩm trong phòng nha.
Hãy để tui phát huy hết khả năng đi, chứ bản thân đầy năng lực mà các bà cứ lo làm mát thôi à
(giọng mỉa mai) Chắc ở đây không ít bà chắc như đinh đóng cột đóng kín cửa là tiết kiệm điện đúng không? Thậm chí hôm nọ chủ nhân của tôi còn la con dâu oang oang lên vì bật điều hòa mà mở cửa phòng he hé đó.
Nay để tui nói cho mà nghe nè, chúng tôi không lấy khí lạnh từ bên ngoài mà chỉ luân chuyển không khí trong phòng qua dàn lạnh để làm mát thôi nên bạn phải cần mở cửa đó mà vừa phải thôi, hoặc dùng quạt thông gió nhỏ nha. Đóng kín còn gây bí bách, khó chịu trong người nữa cơ. Đó, nhắc đến đây lại giận vô cùng, lúc đó lại trách là ngồi điều hòa khó thở, khó chịu.
Tiếp nữa là các bà cứ thoải mái bật quạt, quạt trần các tốt nha. Để làm gì á, để cho nó mát hơn chứ sao nữa, thậm chí nó còn có khả năng tiết kiệm điện khoảng 2 đến 3% điện năng so với việc bật điều hòa ở mức nhiệt thấp đó.
Tui nghĩ đã đến lúc mình cần được giải cứu khỏi những chủ nhân… như vậy rồi đó. Có khi cả 1 năm tôi chả được “tắm” hôm nào, phải đến lúc “phát ốm” luôn vì quá bẩn thì chủ nhân mới gọi người đến vệ sinh, tốn tiền rồi lại quay qua trách tôi. Ủa, tính ra tui mới là nạn nhân luôn đó, nghĩ đến mà muốn khóc vì quá nhiều drama từ trên trời ập xuống rồi.
Các bà nên nhớ là phải thường xuyên vệ sinh cho chúng tôi nha, bảo trì đúng hạn nữa, như thế thì mới làm tăng hiệu suất làm lạnh của điều hòa và đây cũng là cách để tiết kiệm điện nữa đó.
Này là oan nhất luôn đó! Tui xin được phép nhắc các bạn một lần nữa là tui không gây bệnh cho ai hết. Thế mà hôm nọ chủ nhân của tui mới đổ lỗi đứa cháu bị cảm là do nằm điều hòa cả ngày. Sau đó mẹ nó đành ngậm ngùi tắt tui đi và dùng quạt. Hỏi han gia đình chỗ mấy bạn bè của tui đang làm việc cũng rơi vào tình trạng tương tự nha.
Nhưng mọi người ơi virus, vi khuẩn mới là nguyên nhân gây bệnh cơ ạ. Chúng tôi không có lỗi! Chắc phải biết tâm thư quá. Hoặc nếu bạn chỉnh nhiệt độ lạnh cóng thì bị cảm hay cảm thấy khó chịu là do… bạn chứ. Bạn điều khiển tui mà.
Tui chỉ muốn nói là nếu mùa đông các bà không cần dùng đến điều hòa thì cũng đừng “kệ nó” nha, cũng nên vệ sinh hoặc bảo trì nè, như thế thì đến mùa hè, chúng tôi mới hoạt động hiệu quả được chứ.
Nói chung tui cũng còn ti tỉ nỗi ấm ức khác nữa cơ nhưng thôi, hôm nay tâm sự đến đây thôi, chứ trời đang nóng 38 độ C nên đang phải miệt mài làm việc đây này. Mong chủ nhân nếu nghe được “tiếng lòng” trên của tui thì hãy thay đổi nha, để mình cùng bên nhau dài lâu và “giải cứu” nhau khỏi cái nóng mùa hè và hóa đơn tiền điện cuối tháng.