"Dì Lệ" Quốc Thiên: Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, người nổi tiếng hơn không phải là tôi, mà là SOOBIN, Bùi Công Nam

Tuyết Hiền, Bạch Khởi - Ảnh: Viết Thanh - Thiết kế: Nguyễn Huy Minh - Clip: K14Show, Theo Phụ Nữ Số 14:17 09/10/2024
Chia sẻ

Quốc Thiên đã có dịp trải lòng về hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cùng định hướng sự nghiệp tương lai của anh.

Gặp gỡ Quốc Thiên

Là một trong những ngôi sao “vụt sáng" sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Quốc Thiên hiện tại không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ có giọng hát khủng mà còn là một “cây hài" mới mẻ. Hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mang đến cho Quốc Thiên nhiều cảm xúc, cả những bài học và giúp người nghệ sĩ nhận ra nhiều thứ trong quá trình làm nghề. 

Cùng “dì Lệ” Quốc Thiên gặp gỡ, trò chuyện về những sự thật thú vị xoay quanh chương trình và sự nghiệp cá nhân trong thời gian tới.

"Dì Lệ" Quốc Thiên: Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, người nổi tiếng hơn không phải là tôi, mà là SOOBIN, Bùi Công Nam- Ảnh 1.

Ở thời điểm này, anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình về hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai? Theo anh, sự khác biệt giữa việc hoạt động độc lập và khi tham gia một nhóm nhạc là gì?

Khi nhận được lời mời, Quốc Thiên phải suy nghĩ rất nhiều vì lâu rồi không tham gia một gameshow nào cả. Tôi rất hào hứng.

Trong suốt hành trình sự nghiệp của mình, khi đứng một mình thì mọi người hay nói tôi nhàm chán, không có màu sắc rõ rệt, bị nhạt, khó tương tác với những người khác. Vào chương trình, tôi rất vui và tìm đúng được nguồn năng lượng. Tôi thấy hiện tại mình đã trưởng thành hơn cũng không còn giống như lời nhận xét trước đó nữa. Tôi tìm được niềm vui, tìm được nhiều tình yêu thương ở chương trình. Đặc biệt, tôi có cơ hội thể hiện tài năng nhiều hơn.

Thử thách lớn nhất khi tôi tham gia vào một nhóm nhạc chính là làm việc tập thể. Lúc làm một mình, bản thân tôi đã có những cái khó riêng, huống hồ lại còn gộp cái khó riêng vào cái khó của các anh tài khác. Thử thách nó sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Khi làm việc một mình, mình có sự tự do, muốn quyết thế nào cũng được. Nhưng đã vào một nhóm, thì phải tôn trọng mọi người, tôn trọng ý kiến của các đồng đội. 

"Dì Lệ" Quốc Thiên: Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, người nổi tiếng hơn không phải là tôi, mà là SOOBIN, Bùi Công Nam- Ảnh 2.

Ngược lại, cả đội sẽ có biên độ sáng tạo cao hơn. Vì không chỉ một cái đầu suy nghĩ, mà nhiều cái đầu gộp chung ý tưởng, để đưa đến sân khấu cuối cùng cho khán giả. Tôi thấy mỗi cái đều có điểm hay/ không hay riêng. Chung quy, đó vẫn là cách để mình hoạt động, phát huy khả năng nghệ thuật.

Rất may mắn cho tôi khi vào chương trình được kết hợp với những năng lượng quá dễ thương, khiêm tốn. Suốt mấy chục năm đi hát, tôi chỉ có vài dịp được song ca, tam ca. Toàn hát một mình. Chương trình đã mang đến cho tôi cơ hội gặp gỡ nhiều anh em, được cùng hát, cùng sáng tạo. Tôi rất trân trọng cơ hội này.

Tại chương trình, anh cảm thấy anh ăn ý với anh tài nào nhất? Trong những đội hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã chia, anh ăn ý với nhóm nào nhất? Anh tài nào là toàn năng nhất?

Người tôi không nghĩ mình sẽ thân thiết trước chương trình là người tôi cảm thấy ăn ý nhất. Đó là anh tài Duy Khánh.

Trước chương trình, hai anh em cũng biết nhau nhưng không quá thân thiết. Vào chương trình, chúng tôi dần có cơ hội làm việc nhiều với nhau. Đặc biệt là vào Công 3. Lúc này, quan hệ trở nên thân thiết hơn rất nhiều. 

"Dì Lệ" Quốc Thiên: Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, người nổi tiếng hơn không phải là tôi, mà là SOOBIN, Bùi Công Nam- Ảnh 3.

Ở trên mạng, mọi người cũng ghép cặp “dì Lệ" - “bé Thu", nên càng thêm nhiều tương tác. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau để luyện tập, trò chuyện, hỏi thăm công việc với nhau. Duy Khánh là người mà tôi thấy rất vui vẻ tích cực, nhưng em dễ buồn khi ở một mình. Do đó, tôi hay nhắc nhở Khánh rằng không nên giữ cảm xúc không vui khi ở một mình. Cứ vui vẻ, thoải mái chia sẻ. Rồi mình lại hướng đến những điều tích cực hơn.

Khánh là người rất rộng rãi, cả về vật chất lẫn tinh thần. Gần đây, Khánh rủ anh em chụp một bộ hình kỷ niệm cho Nhà Trẻ. Bộ hình sản xuất rất đắt tiền, phải mấy chục triệu ấy. Nhưng Khánh không ngần ngại, chỉ muốn anh em có dịp chụp ảnh cùng nhau. Khánh còn in áo cho các anh, mỗi nhà một áo đồng phục khác nhau. Ăn uống cũng thế, Khánh không tiếc mọi người cái gì. 

Duy Khánh là người em mà tôi rất quý, nhờ có em, mà tôi cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Khánh vừa dễ thương, mỏ thì hỗn thật đấy nhưng mà dễ thương quá nên là mọi người bỏ qua hết. Hỗn ở đây là hỗn tích cực nha không phải là hỗn tiêu cực nha!

"Dì Lệ" Quốc Thiên: Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, người nổi tiếng hơn không phải là tôi, mà là SOOBIN, Bùi Công Nam- Ảnh 4.

Về Liên minh hoàn hảo nhất thì tôi sẽ dành 1 vote cho Liên Minh Tinh Tú - đội hình mà tôi được kết hợp trong Công diễn 2. Khán giả cũng rất thích đội hình này, nhiều lần nhận xét rằng các mảnh ghép kết hợp với nhau quá hoàn hảo, muốn gì có đó. Tôi thấy rất may mắn khi được kết hợp với anh Tự Long, Cường Seven, SOOBIN rồi anh Tuấn Hưng nữa. Họ đều là những người cho tôi cảm giác rằng họ rất giỏi, kiểu toàn năng ấy. Kết hợp với nhau, mọi thứ vô cùng nhịp nhàng, nhìn đội hình có cảm giác rất mạnh mẽ.

Về anh tài toàn năng nhất, tôi chọn SOOBIN. Sau khi kết thúc chương trình, tôi càng có thể khẳng định điều này. Ở SOOBIN có đủ mọi yếu tố, từ ngoại hình sáng, hát hay, nhảy giỏi, sáng tác, sản xuất âm nhạc được luôn. Tính cách của SOOBIN cũng rất khiêm tốn và thân thiện. Đây là một anh tài vô cùng toàn năng. Vừa là vocal nội lực, performer và rất phong cách - nghệ sĩ thời trang đấy!

Tôi còn ngưỡng mộ SOOBIN chỗ cậu ấy luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc. SOOBIN chu toàn mọi thứ. Ở Nhà Tinh Hoa, SOOBIN vừa sản xuất nhạc, vừa biểu diễn, đảm nhận rất nhiều khâu và có trọng trách lớn lao. Nhưng SOOBIN đã hoàn thành tốt. Nhìn cậu ấy cố gắng, tôi rất cảm thông. Có những lúc, SOOBIN bệnh rồi ho liên tục. Đi duyệt chương trình, cậu ấy trông rất xanh xao. Nhưng chỉ cần lên sân khấu, lại lột xác 180 độ. SOOBIN có một tinh thần quyết tâm cao khiến tôi rất ngưỡng mộ.

"Dì Lệ" Quốc Thiên: Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, người nổi tiếng hơn không phải là tôi, mà là SOOBIN, Bùi Công Nam- Ảnh 5.

Một người em làm tôi rất bất ngờ nữa - là Rhymastic. Trước đó, tôi chỉ biết đến nhạc của Rhymastic, chưa biết về cậu ấy nhiều. Khi có cơ duyên hợp tác với Rhymastic ở Công 2, tôi bất ngờ khi năng lượng, tài năng và “vibe" Rhymastic toả ra rất hợp với mình. Rhymastic nhiệt huyết, chân thành, hay cười, nhưng khi làm việc rất tập trung. Một khi Rhymastic đã ra tay thì bất kì sản phẩm, tiết mục nào cũng rất chất lượng về phần âm nhạc. Mình không thể chê được luôn ấy. Tôi rất an tâm khi được kết nạp vào Nhà Tái Sinh.

Bởi vì gia tộc anh tài có quá nhiều người giỏi nên là tôi muốn shout out cho họ nhiều hơn. Jun Phạm, BB Trần, Kay Trần đều có thế mạnh riêng rất nổi bật. Như Jun Phạm, BB Trần là về ý tưởng sân khấu, khả năng leader. Kay Trần thì rất năng lượng, lúc nào cũng vui vẻ, hết mình với anh em và giỏi trong khâu sản xuất.

Một bộ đôi rất thú vị nữa là Binz và Bùi Công Nam. Hai người này siêu hợp nhau, hay trêu, “cà khịa” nhau nhưng lại rất hợp ở tài năng âm nhạc. Ở Công 2, tôi ấn tượng với sân khấu Dẫu Có Lỗi Lầm của Liên Minh Phát Tài. Có Binz và Bùi Công Nam, tiết mục có thêm nhiều part ấn tượng, phần rap cực hay. Nói chung ở chương trình ai cũng giỏi. Tôi cũng tự tìm ra thế mạnh của riêng mình, đóng góp cùng các anh em. 

33 anh tài mà anh tài nào cũng giỏi, nhiều thế mạnh như thế thì Quốc Thiên có gặp phải áp lực nào không?

Trước khi vào chương trình, tôi cũng đặt ra nhiều suy nghĩ. Nhưng khi trực tiếp dấn thân, mới cảm thấy áp lực đấy là không đáng có. 33 anh tài đều giỏi. Bản thân tôi cũng biết thế mạnh của mình ở đâu và tự tin về nó. Tôi luôn phải cố gắng dung hợp, dùng năng lượng và khả năng của mình vào đúng nơi đúng chỗ để phát huy đúng khả năng. Áp lực đương nhiên là có, quan trọng là điều chỉnh như thế nào để biến áp lực thành kim cương.

Tham gia vào gameshow, Quốc Thiên có thêm biệt danh “dì Lệ”. Anh có lo sợ rằng, “dì Lệ” sẽ khiến cái tên Quốc Thiên lu mờ trong lòng khán giả hay không?

Tôi thấy vui mà, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hình ảnh cá nhân mình cả. "Dì Lệ" là một biệt danh Duy Khánh ngẫu hứng đặt cho tôi, và cũng rất hợp lý khi bên cạnh tôi Khánh là một “bé Thu” rất hay nhõng nhẽo. Không ngờ cái tên "Dì Lệ" lại viral, được mọi người yêu thích, gọi với ý nghĩa tích cực. Cứ ở đâu hình ảnh "Dì Lệ" xuất hiện thì có rất nhiều meme mắc cười.

"Dì Lệ" Quốc Thiên: Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, người nổi tiếng hơn không phải là tôi, mà là SOOBIN, Bùi Công Nam- Ảnh 6.

Ở trong chương trình có đến 33 nghệ sĩ mà có một hình ảnh đại diện cho riêng mình cũng rất đặc biệt. Mọi người cứ nhớ "Dì Lệ" là một nhân cách hơi chua ngoa một chút, miệng hơi hỗn một chút, mang đến nhiều tiếng cười. Ở ngoài khi đi diễn, mọi người vẫn gọi tôi là "Dì Lệ". Nhưng điều đó không quan trọng, vì thật ra khi lên sân khấu, Quốc Thiên vẫn là Quốc Thiên. 

Qua các Công diễn, đâu là sân khấu anh cảm thấy phù hợp nhất? Đâu là sân khấu khó thực hiện nhất với Quốc Thiên?

Để chọn ra sân khấu hợp nhất, thì tôi chọn Thu Hoài và Đào Liễu. Nói về Đào Liễu trước, tôi thấy hợp với tôi nhất là vì trước đây đã từng hát xẩm. Bài này có 1 “chông gai” rất lớn là phần hát chèo. Khi tập, chúng tôi lăn tăn khi chỉ có mình tôi là ca sĩ thiên về vocal, cả Binz, Rhymastic và anh Tiến Đạt đều là rapper. Duy Khánh, anh Tiến Luật thì là diễn viên. Vậy nên, phần chèo cổ tôi đảm nhiệm. Chỉ có 1 tuần để luyện thật kỹ.

Hát chèo cổ trên nền tân nhạc thì càng tăng độ khó. Tông nhạc hôm ấy không phải là một tông hoàn hảo để tôi hát chèo cổ. Nên dù được khen, bản thân tôi vẫn thấy mình làm chưa như mong đợi. Nếu có cơ hội, tôi muốn làm tốt hơn. Để hát chèo cổ, các nghệ nhân phải khổ luyện nhiều năm. Trong khi đó, tôi chỉ có chút ít thời gian. Trong bài Đào Liễu này, các anh em đã làm phần của mình rất tốt. Anh Đạt thổi sáo, Binz hát chèo. Mọi người vũ đạo, rồi múa. Đặc biệt là NSND Thu Hiền hát quá hay.

"Dì Lệ" Quốc Thiên: Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, người nổi tiếng hơn không phải là tôi, mà là SOOBIN, Bùi Công Nam- Ảnh 7.

Còn về sân khấu Thu Hoài, tôi thấy hợp vì hôm ấy được đứng với Nhà Trẻ - phiên bản bảnh nhất có Hà Lê, Quốc Thiên, Rhymastic, Tiến Luật, Tiến Đạt, Duy Khánh, Binz. Sân khấu diễn ra, mọi người đều khóc. Bài hát đã chạm đến tâm hồn mọi người, rất sâu. Thu Hoài là bản vocal cho tôi cảm giác được bung xõa hết mình, ăn ý với những người đồng đội. Bài còn có phần X-part của Rhymastic viết rất là tuyệt vời nữa. 

Có ý kiến cho rằng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là “cơ hội cuối cho những ngôi sao vụt mất hào quang", Quốc Thiên nghĩ sao? So với trước khi tham gia chương trình, anh có cảm thấy mình đã nổi tiếng hơn không?

Người nổi tiếng hơn không phải tôi. Tuy nhiên, tôi cũng thấy 1 số anh tài đã nổi tiếng hơn, điển hình như Bùi Công Nam, SOOBIN,... Với tôi, tôi thấy mình nhận được nhiều tình yêu thương hơn. Quan trọng là sau chương trình, bản thân mình phải tỉnh táo, biết mình cần làm gì với sản phẩm, sự nghiệp riêng. Còn trong khuôn khổ gameshow, sức hút có đấy, nhưng rồi sẽ mất. Vậy nên, để khán giả theo mình được lâu dài thì phải cố gắng có những sản phẩm hot hit, hợp với thị hiếu và giữ chân được khán giả.

Về ý kiến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là “cơ hội cuối cho những ngôi sao vụt mất hào quang”, tôi nghĩ là không đúng, với trường hợp của tôi. Chương trình là một cơ hội để tôi thể hiện những khía cạnh mới, một hình ảnh mà chưa ai từng thấy ở bất kỳ đâu. Tôi được hát nhiều hơn, được nhảy, được sống tập thể. Đây đã là điều cực kỳ quý giá rồi. 

"Dì Lệ" Quốc Thiên: Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, người nổi tiếng hơn không phải là tôi, mà là SOOBIN, Bùi Công Nam- Ảnh 8.

Anh cảm thấy Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã thay đổi bản thân anh như thế nào? Nếu được quay lại một khoảnh khắc, thì anh muốn quay lại lúc nào nhất?

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã truyền cảm hứng học, học nữa, học mãi cho tôi. Nhìn các anh em làm việc, sáng tạo, tôi nhận thấy ngoài tài năng thiên phú, thì còn là sự thông thái được đúc kết từ quá trình học hỏi. Với nghề của mình, ngoài việc hát còn phải học thêm về kiến thức âm nhạc, sản xuất, mọi thứ về nhạc lí. Chương trình là môi trường thôi thúc con người tôi lúc nào cũng phải siêng năng, luôn luôn tìm tòi và không bao giờ nghĩ mình giỏi.

Khoảnh khắc nào trong chương trình cũng đẹp, nên không biết quay lại thì có sửa được gì không. Có chăng quay lại là để chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn. Không chỉ với tôi, mà với các anh em và khán giả, đây là một hành trình rực rỡ. Mọi người đều có một mùa hè ý nghĩa, vừa vui, vừa được nghe hát, vừa gặp gỡ rất nhiều con người mới. Mình còn được mang cái tinh thần đoàn kết của dân tộc, của người Việt Nam lên show truyền hình, kết nối khán giả. Tôi không muốn quay lại lúc nào. Tôi chỉ muốn quay thêm thôi!

Có vẻ như Quốc Thiên rất biết tận dụng sức hút hiện tại. Sắp tới anh tổ chức live concert SkyNote, với sự kiện này, anh và ekip đặt ra kì vọng gì?

Đương nhiên, nghệ sĩ nào làm nghề cũng kì vọng “sold-out". Trộm vía, ekip của tôi đã bán vé đúng KPI rồi. Nếu bây giờ sold out thì càng tốt, thì niềm vui được nhân lên. Cũng như các anh chị nghệ sĩ khác, live concert là dịp mà mình nhìn lại sự nghiệp, đúc kết thành tựu những năm qua và gặp gỡ người hâm mộ. Tôi muốn mang cho khán giả thấy những cố gắng của mình, ở level “premium” hơn.

Sau khi kết thúc chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tôi có hơn 1 tháng chuẩn bị cho live concert. Mỗi ngày tôi đều phải tự thúc đẩy bản thân học lời, phân tích lời, tập nhảy, tập ăn nói, lên kế hoạch cho chương trình.

Tôi có thêm nhiều kinh nghiệm hơn từ chương trình, nên rất muốn thể hiện qua live concert lần này. Sẽ có những bài hát mới, những khía cạnh mới của Quốc Thiên mà khán giả chưa từng thấy. Tôi muốn khán giả nhìn nhận Quốc Thiên ở một vị thế mới, luôn nỗ lực thay đổi bản thân mình và cố gắng từng ngày hát hay hơn, truyền tải cảm xúc sâu đậm hơn, chứ không phải một người hát kĩ thuật quá mà không có cảm xúc.

Tổ chức live concert vào dịp cuối năm, đụng độ với nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là show của anh trùng lịch với ca sĩ Uyên Linh. Anh có cảm thấy bị áp lực cạnh tranh khi trùng thời điểm không?

Nếu có áp lực thì chắc chắn tôi sẽ không lên kế hoạch để làm. Với cá nhân tôi, thời điểm này là thời điểm đẹp nhất để tổ chức concert. Tôi đang được khán giả yêu mến, năng lượng nghề nghiệp tốt hơn nhiều so với các năm trước và tôi cũng mong muốn được thể hiện nhiều hơn so với mọi năm.

Khi công bố thông tin, nhiều người cũng nói ekip của tôi quá liều lĩnh. Nhưng bên cạnh tôi có rất nhiều anh em hỗ trợ, có khách mời đồng hành. Như ở Hà Nội thì có anh Bằng Kiều, chị Phương Linh và Uyên Linh. Ở Đà Lạt thì có SOOBIN, Rhymastic, Binz và Hà Nhi. Nếu sợ thì chẳng làm được gì. Tôi nghĩ mình cứ can đảm làm đúng năng lực, thời điểm phù hợp. Biết đâu live concert này sẽ được gọi là thành tích rực rỡ, xuất sắc, đóng lại một năm rất nhiều cảm xúc của mình. 

Vừa qua, có rất nhiều các nghệ sĩ cũng tổ chức concert riêng. Mỗi người có một cách tạo điểm nhấn cho đêm diễn của mình, ví dụ như Trung Quân không chỉ khoe vocal mà còn múa cột, khiến dân tình phấn khích. Đối với Quốc Thiên, anh thấy đâu sẽ là cái thu hút nhất, điểm nhấn anh mang đến cho chương trình là gì?

Tôi biết thế mạnh của mình ở đâu, biết khán giả tìm đến mình, yêu mến mình ở đâu, nên tôi sẽ tập trung ở đó. Tôi không muốn mọi người bị phân tâm khỏi giọng hát của mình. Vì đây là live concert của vocal mà, thế nên tôi sẽ hát thật hay. Như anh Hoài Sa đã dặn dò rằng “Làm gì thì làm, tất cả chiêu trò luôn phải support cho nghệ sĩ chứ không phải để mất tập trung vào giọng hát. Bởi vì cuối cùng, thứ gì sẽ đọng lại sau live concert, đó chính là giọng hát và cảm xúc.”

"Dì Lệ" Quốc Thiên: Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, người nổi tiếng hơn không phải là tôi, mà là SOOBIN, Bùi Công Nam- Ảnh 9.

Những thứ khác như nhảy hay đu dây sẽ là điểm nhấn cho chương trình thôi. Tôi sẽ chọn, tính toán một cách hợp lý nhất. Giọng hát hay và cảm xúc vẫn là thứ tiên quyết, còn những thứ khác, phải hợp với mình chứ không thể ôm đồm để rồi xôi hỏng bỏng không được. 

Là một vocal lão luyện trong nghề, anh có lời khuyên nào dành cho các bạn nghệ sĩ trẻ hiện nay?

Trời ơi, nghe lão luyện sao nghe già thế? (cười) Như kiểu năm nay phải 50 rồi đó. Tôi không dám nhận mình lão luyện đâu. Còn nhiều anh chị khác mà tôi rất ngưỡng mộ như anh Bằng Kiều, Tùng Dương, Quang Dũng.

"Dì Lệ" Quốc Thiên: Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, người nổi tiếng hơn không phải là tôi, mà là SOOBIN, Bùi Công Nam- Ảnh 10.

Còn với các nghệ sĩ trẻ, tôi chỉ muốn khi các bạn theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp thì hãy thực sự nghiêm túc. Bạn nào may mắn sẽ có cơ hội nổi tiếng sớm hơn, có điều kiện để theo đuổi đam mê. Nhưng cũng sẽ có những vẫn còn khó khăn, thì khi còn đam mê, đừng bỏ cuộc. Đừng ngại chướng ngại vật, bởi vì càng trải nhiều, kinh nghiệm và năng lượng sẽ càng mạnh mẽ. Khó khăn sẽ là tiền đề đạt đến thành công sau này. Đặc biệt là hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn, tỉnh táo khi làm nghề. Hãy luôn cố gắng để giỏi hơn, hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Xin cám ơn anh về những chia sẻ!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày