Nhiều người lớn vẫn hay giữ quan điểm: "Trẻ con có biết gì đâu!", nhưng câu chuyện dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Trẻ con đôi khi làm chúng ta bất ngờ vì những hành động trưởng thành, thông minh và đầy bất ngờ, nhất là khi chúng không chỉ quan sát mà còn biết cách "bắt chước" cực đỉnh những gì người lớn làm.
Mới đây, một bà mẹ tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện về cậu con trai 8 tuổi của mình khiến cư dân mạng phải xôn xao. Vào một ngày bình thường, sau giờ học, cậu bé về nhà mà không thấy ai ở nhà. Nếu là những đứa trẻ khác, chắc chắn sẽ hoảng loạn, khóc lóc gọi ba mẹ. Nhưng cậu bé này thì không như vậy, thậm chí hành động của cậu khiến ai cũng phải ngỡ ngàng!
Thay vì chạy đi tìm người lớn hay lo sợ, cậu bé bình tĩnh vứt chiếc cặp xuống đất, rồi thẳng thắn đi xuống nhà hàng dưới chung cư, order ngay 3 món ăn và một bát canh để "lấp đầy chiếc bụng đói". Và còn mượn điện thoại chủ nhà hàng để gọi mẹ đến trả tiền và đón về. Chẳng phải hành động của một đứa trẻ 8 tuổi nữa mà giống như một người trưởng thành tự lo liệu hết mọi thứ!
Mẹ của cậu bé chia sẻ rằng: "Nhà tôi gần trường học, nên con tôi tự đi học về mỗi ngày. Bình thường khi con về, luôn có người lớn ở nhà. Nhưng hôm đó do công việc đột xuất nên tôi và chồng không kịp về nhà, con tôi đã tự đối diện với tình huống này."
Khi thấy không có ai ở nhà, cậu bé không hề hoảng hốt. Thay vào đó, cậu quyết định tự lo cho mình, bước vào nhà hàng dưới nhà và tự mình gọi món. Hành động này quá bất ngờ, khiến người mẹ dù bận rộn nhưng vẫn phải gấp rút đến gặp con trai tại nhà hàng.
Khi mẹ đến nơi, cảnh tượng khiến chị không thể nhịn cười: Cậu con trai 8 tuổi ngồi ung dung một mình xung quanh chiếc bàn đầy đồ ăn, ăn uống thoải mái như một người trưởng thành.
Mẹ cười hỏi: "Con gọi bao nhiêu món vậy?" Cậu bé ngượng ngùng trả lời: "Con gọi 3 món ạ!"
"Không đúng, còn có một bát canh nữa mà?" – Mẹ nhắc nhở với giọng nhẹ nhàng, không chút trách móc. Cậu bé cười theo, dường như chẳng hề ngại ngùng.
Nhưng điều khiến mẹ tự hào không chỉ là hành động tự lập của con, mà là suy nghĩ rất chu đáo: Cậu bé giải thích rằng mình đã nghĩ đến việc bố mẹ sẽ về muộn và không kịp nấu cơm. Thế là cậu đã "đại diện" gia đình gọi một bàn đồ ăn để mọi người có cái ăn, và cậu còn rất biết suy nghĩ khi chừa phần cho các thành viên khác dù mình là người đói nhất.
Câu chuyện này khiến người mẹ vừa cười vừa cảm thấy tự hào: "Tôi rất vui vì con biết tự lo cho bản thân khi không có ai ở nhà. Cậu bé còn nghĩ đến việc cả gia đình sẽ về muộn nên gọi rất nhiều món, trong khi bản thân lại ăn rất ít. Cậu ấy thật sự rất chu đáo!"
Chưa hết, mẹ cũng tiết lộ rằng gia đình hay ăn ở nhà hàng này mỗi khi không có thời gian nấu cơm, nên con đã rất quen với quy trình gọi món tại đây. Điều này càng chứng minh cậu bé không chỉ biết tự lo cho mình mà còn rất chu đáo và hiểu chuyện.
Câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Không ít người cảm thấy cảm động và khen ngợi sự trưởng thành của cậu bé 8 tuổi. Chỉ với một bàn đồ ăn thôi, cậu bé đã thể hiện sự ân cần, ấm áp, và biết quan tâm đến người khác.
Nếu như trước đây, nhiều người vẫn cho rằng trẻ con chỉ cần ăn, ngủ, chơi và học, thì giờ đây đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại. Trẻ con dù còn nhỏ, nhưng chúng có khả năng quan sát, học hỏi và thực hành nhanh hơn chúng ta nghĩ. Chính vì vậy, đừng bao giờ coi thường những đứa trẻ, vì đôi khi chúng có thể làm chúng ta phải bất ngờ.