Đến nhà cụ, tôi bức xúc thấy cụ mừng tuổi cho gần chục đứa trẻ nhưng bố mẹ các cháu không biếu lại đồng nào - Nhiều người rất kém ý thức!

Ứng Hà Chi, Theo Thanh niên Việt 07:39 04/02/2025
Chia sẻ

Có kiểu hàng xóm như này khiến vợ chồng tôi.... xanh mặt!

Năm mới, tôi sang nhà bác cả chúc Tết. Tới nơi, 2 bác đi chúc Tết cả, anh chị, các cháu cũng không có nhà, nhà chỉ có cụ nội 90 tuổi đang lúi húi dọn rửa cốc chén, nhặt vỏ dưa, vỏ kẹo. Vợ chồng tôi ngồi chơi một lúc thì nhiều khách đến chơi. Họ đều là con cháu của các nhà hàng xóm xung quanh. Mỗi đôi vợ chồng lại dẫn thêm con cái đi cùng nên không khí rất vui vẻ.

Tôi nghĩ thầm, may có vợ chồng tôi đến chơi chứ nếu một mình, cụ tôi lại vất vả một mình rót nước pha trà mời khách. Sau màn chúc Tết, thưởng thức bánh kẹo là màn trao lì xì. Hôm đó là mùng 3 Tết, tôi đếm được 7 cháu tới nhà chơi, cháu lớn nhất học cấp 2, còn nhỏ nhất đang được mẹ bế ngửa trên tay.

Cụ tôi vội mừng tuổi cho mỗi cháu 100 nghìn đồng trước con mắt tròn dẹt của vợ chồng tôi. Còn cách cháu nhỏ cùng bố mẹ các cháu vui mừng ra mặt, cảm ơn rối rít. Nói thêm cụ tôi đã 90 tuổi, có chút hơi mất trí nhớ, không còn nhớ mặt và tên người lạ. Cụ tôi cũng không có lương hưu, chỉ được vài đồng trợ cấp của nhà nước, gọi là đủ ăn uống đạm bạc.

Đến nhà cụ, tôi bức xúc thấy cụ mừng tuổi cho gần chục đứa trẻ nhưng bố mẹ các cháu không biếu lại đồng nào - Nhiều người rất kém ý thức!- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Nhưng tôi cũng nghĩ chắc khi cụ mừng tuổi xong cho 7 đứa trẻ, cha mẹ các cháu sẽ biết ý mừng cụ mấy đồng ăn quà, tiêu Tết,... Nhưng không, họ đứng lên chào hỏi và ra về trong ánh mắt ngỡ ngàng của vợ chồng tôi.

Họ đi thẳng ra cửa, không quên ngoái đầu lại nói với: "Chúc cụ nhiều sức khoẻ, năm sau chúng con về quê lại sang thăm cụ ạ!". Vợ chồng tôi ngẩn tò te, giận run người. Thật sự là người lớn nhưng họ ý thức kém, hành xử rất chán. Dù gì cụ tôi mừng tuổi cho con của họ, họ cũng nên biết ý mừng tuổi lại cụ, như vậy mới là hiếu kính.

Tôi quyết định mừng tuổi cụ 1 triệu đồng, coi như giúp cụ gỡ gạc lại phần kia. Nhưng tôi không đưa trực tiếp cho cụ mà đợi bác cả về rồi gửi lại bác. Vợ chồng tôi cũng kể lại câu chuyện vừa qua, dặn bác cả nên cầm hết tiền mà mọi người mừng tuổi cho cụ để sau Tết mua thuốc, thực phẩm bồi bổ. Bởi cụ già đã lẫn, không còn minh mẫn sẽ cho hết tiền trẻ nhỏ nếu không ngăn cản.

Câu chuyện của tôi được nhiều người đồng cảm. Không ít người chia sẻ họ rơi vào tình huống tương tự. Chẳng hạn như họ đến nhà hàng xóm, đồng nghiệp chơi và lì xì cho người lớn tuổi. Nhưng ngược lại, cha mẹ họ chẳng được mừng tuổi đồng nào.

Xưa kia người ta quan niệm người lớn sẽ mừng tuổi trẻ nhỏ, còn người nhỏ không mừng tuổi người lớn. Tuy nhiên, ngày nay xã hội phát triển, con người cũng nghĩ khác đi, những người ít tuổi nhưng thành đạt, có gia đình thì vẫn có thể mừng tuổi cho ông bà cha mẹ để chúc họ sức khỏe, an lành. Thế nhưng, người lớn cũng cần biết cách lì xì cho phải phép, phải đạo, tránh mất lòng nhau.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày