Dấu hiệu một người sắp trở nên giàu có là biết vứt bỏ ngay thứ này!

Nguyệt , Theo Phụ nữ mới 22:35 10/10/2024
Chia sẻ

Nhiều khi, cái tôi cao chính là xiềng xích nặng nề nhất đối với con người.

Trên mạng xã hội từng có chủ đề có lượt tương tác khủng với nội dung: "Đặc điểm chung của những người kiếm được nhiều tiền là gì?"

Tôi đã thấy một bình luận và rất đồng tình với chúng: "Những người có thể đạt kết quả tuyệt vời ở nơi làm việc không bao giờ quan tâm đến thể diện. Họ có thể xé mặt mình ra và ném nó xuống đất."

Suy cho cùng, thể diện dù quan trọng đến đâu cũng không thể thỏa mãn khi bạn đói hay giúp bạn mua được quần áo. Chỉ khi bạn vứt bỏ được những thứ hão huyền liên quan đến thể diện, biết cúi mình và chăm chỉ làm việc thì thành công sẽ đến nhanh chóng.

01

Một cô gái biệt danh Tiểu Lý từng muốn từ chức vì đồng nghiệp của mình. Đồng nghiệp của cô gọi là Tiểu Du. Cả hai cùng vào công ty ở trong danh sách Fortune 500 cùng lúc, đồng thời có mối quan hệ rất tốt.

Tuy nhiên sau một thời gian, Tiểu Duy bắt đầu xa lánh Tiểu Lý để nhanh chóng đạt được thăng tiến, thậm chí còn từng chỉ trích bạn ở nơi đông người.

Quan hệ giữa hai người càng ngày càng căng thẳng, khiến Tiểu Lý mấy ngày liền không thể ăn ngon ngủ yên. Cô luôn cảm thấy đồng nghiệp khác đang cười nhạo mình, còn Tiểu Duy thì căm ghét cô. Việc nhìn thấy Tiểu Duy mỗi ngày ở công ty khiến Tiểu Lý càng căng thẳng và không dám ngẩng cao đầu.

Để phá vỡ tình huống xấu hổ này, Tiểu Duy chọn cách đơn giản nhưng cũng mang lại nhiều thiệt hại cho cô nhất, đó là nộp đơn xin nghỉ việc.

Điều cấm kỵ lớn nhất của một người trưởng thành là quá coi trọng thể diện bên ngoài. Nhiều người thà giữ lấy cái vẻ hư vinh bên ngoài mà từ bỏ các cơ hội của bản thân. Họ e dè cạnh tranh, sợ cái nhìn và phán xét của người khác dành cho mình.

Nếu một người da mặt quá mỏng, làm cái gì cũng sợ bị người khác đánh giá thì người tổn hại nhất chính là anh ta.

Dấu hiệu một người sắp trở nên giàu có là biết vứt bỏ ngay thứ này!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

02

Một phóng viên từng hỏi nhà kinh doanh Steve Jobs: “Tại sao những người thông minh lại không quan tâm nhiều đến bộ mặt bên ngoài?".

Ông nói: "Người thông minh chú ý nhiều hơn đến sự phát triển của bản thân và luôn giữ quan điểm cởi mở hơn là chỉ biết bảo vệ thể diện”.

Chỉ khi một người không coi trọng thể diện thì mới đạt được những điều vĩ đại.

Cách đây không lâu, công ty tuyển dụng hai thực tập sinh mới.

Thực tập sinh A hầu như ngày nào cũng bị sếp la mắng và thường xuyên ra về đúng giờ. Người còn lại là thực tập sinh B, thì có vẻ bình tĩnh hơn. Cậu ta hiếm khi bị chỉ trích về vấn đề công việc và thường chủ động xin làm thêm giờ.

Cuối cùng khi kỳ thử việc kết thúc, người được giữ lại là thực tập sinh A - cậu nhân viên mà ngày nào cũng bị ăn mắng như thể "cơm bữa".

Lãnh đạo giải thích, vì không dám xin giúp đỡ từ đồng nghiệp và sếp nên mỗi lần gặp khó khăn, B thường tự mình tìm kiếm phương án giải quyết trên mạng. Kết quả là B có hiệu quả làm việc thấp, đương nhiên sẽ phải xin làm thêm giờ để hoàn thành hết công việc.

Ngược lại với B, mỗi khi gặp vấn đề nào chưa hiểu rõ, thực tập sinh A sẽ đi xin ý kiến của người xung quanh. Dẫu cho có những lần bị sếp mắng vì hiểu chậm thì A cũng không nản chí, lần sau vẫn cố gắng đi xin giúp đỡ để giải quyết công việc vừa nhanh chóng vừa hiệu quả. Cũng nhờ thế, A chỉ cần đợi đến khi tan làm là có thể ra về đúng giờ.

Nhiều khi, cái tôi cao chính là xiềng xích nặng nề nhất đối với con người.

Nếu có "da mặt quá mỏng" thì bạn sẽ hạn chế năng lực bản thân, để lỡ nhiều cơ hội thăng tiến trong cuộc sống. Ngược lại có những người sẵn sàng vứt đi cái tôi của mình, họ không quan tâm những lời bàn tán vô nghĩa ở nơi làm việc mà chỉ tập trung cống hiến để nhanh chóng đi đến đích.

Dấu hiệu một người sắp trở nên giàu có là biết vứt bỏ ngay thứ này!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

03

Trên đời này, thể diện không quan trọng bằng việc kiếm sống.

Khi tôi mới đi làm, trưởng nhóm dự án của tôi là một anh chàng chỉ hơn tôi ba tuổi. Một lần, do lỗi của nhóm, tên địa điểm ghi trên hợp đồng bị viết sai khiến cả dự án bị hoãn lại.

Trước mặt hàng chục người trong văn phòng, anh chàng trưởng nhóm đã bị sếp mắng thậm tệ. Tôi nghĩ rằng dù có hiền lành đến đâu thì khi đối diện với những lời mắng chửi, vị trưởng nhóm này chắc chắn sẽ đáp trả sếp.

Không ngờ anh ta chỉ mỉm cười, tỏ vẻ kính trọng lắng nghe sếp.

Nói thật, nếu là tôi mà bị mắng như thế thì tôi sớm đã bỏ đi từ lâu. Thế nhưng vào ngày hôm sau, trưởng nhóm dự án vẫn đi làm như bình thường. Anh ta cười nói với mọi người như thế chuyện hôm qua không ảnh hưởng gì đến anh.

Tôi nhịn không được hỏi anh ta: “Anh không thấy ngại hay xấu hổ khi bị sếp tổng mắng trước mặt bao nhiêu người thế sao?".

Trưởng nhóm chỉ cười và nói rằng khi bạn không có tiền hay năng lực thì thể diện là thứ kém giá trị nhất.

Với sự nỗ lực của mình, giờ đây anh đã trở thành người có mức độ hoàn thành dự án cao nhất công ty. Chỉ trong vài năm, anh đã bước chân vào hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt.

Tôi từng nghe một câu nói: “Mặt mũi chỉ là hư không. Biết bỏ thể diện mà kiếm tiền là phẩm giá lớn nhất của người trưởng thành”.

Nhướn mày phản kháng là một loại năng lực, nhưng hạ thấp mày lại là một dũng khí lớn lao.

Sự trưởng thành của con người ở nơi làm việc thường bắt đầu từ việc không sợ bị xấu hổ. Chỉ khi bạn biết cách từ bỏ thể diện, tập trung vào cuộc đời của chính mình, bạn mới thực sự trở thành người mạnh mẽ và thành công trong cuộc sống.

Theo Toutiao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày